Trận đấu sớm nhất trong ngày 5.4 diễn ra trên sân Pleiku, khi đội chủ nhà HAGL chạm trán CLB Ninh Bình. Giới chuyên môn dự đoán đây là trận đấu hấp dẫn khi 2 đội đều khao khát có 3 điểm. Với CLB HAGL, họ đang ở nhóm cuối bảng và một chiến thắng sẽ giúp đội bóng này tạm “thoát hiểm”. Trong khi đó, ngày trở lại phố núi, HLV Vũ Tiến Thành cũng muốn cùng CLB Ninh Bình có 3 điểm, qua đó kết thúc chuỗi trận đầy thất vọng.
Nhưng dù được đánh giá cao hơn, CLB Ninh Bình không thể hiện được sự lấn lướt trước chủ nhà HAGL. Không những vậy, sau hiệp 1, CLB Ninh Bình cũng bị dẫn trước 1-0 sau khi Võ Đình Lâm ghi bàn cho CLB HAGL ở phút 12.
Sang hiệp 2, CLB Ninh Bình thực hiện nhiều sự thay đổi, nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, cũng giống hiệp 1, CLB Ninh Bình vẫn gặp nhiều khó khăn. Phải chờ đến phút 70, CLB Ninh Bình mới tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ pha đá phạt đền chính xác của Geovane. Với đà hưng phấn, CLB Ninh Bình tiếp tục tấn công và tìm được bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 84. Người giúp CLB Ninh Bình có 3 điểm là cầu thủ trẻ Lê Văn Thuận.
Ngược dòng đánh bại CLB HAGL, CLB Ninh Bình cắt chuỗi 5 trận không thắng ở V-League. Đội bóng cố đô có 31 điểm sau 17 trận, tiếp tục xếp vị trí thứ 3. Ở chiều ngược lại, trận thua đau ngay trên sân nhà đẩy CLB HAGL vào thế “lâm nguy”. CLB HAGL hiện có 15 điểm, rơi xuống vị thứ 12 và cách nhóm có nguy cơ xuống hạng chỉ 3 điểm.
Ở cặp đấu lúc 18 giờ, CLB Nam Định đánh bại CLB Hà Tĩnh 2-0. Xuân Son tiếp tục chuỗi trận phong độ cao khi có trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn, mở tỷ số cho CLB Nam Định ở phút 35. Sang hiệp 2, CLB Nam Định vẫn là đội chơi chủ động, có bàn thắng thứ 2 do công của Akolo (phút 49).
Đánh bại CLB Hà Tĩnh ngay trên sân khách, CLB Nam Định có trận thắng thứ 4 liên tiếp. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có 24 điểm, xếp thứ 7. Phía đối diện, CLB Hà Tĩnh có 20 điểm, xếp thứ 9.
Ở cặp đấu cùng giờ, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) gây thất vọng lớn khi bất ngờ thất thủ 0-4 trên sân của CLB Thanh Hóa. Được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không thể hiện được nhiều điều, thậm chí thủng lưới đến 2 lần trong hiệp 2. Đến hiệp 2, dù rất cố gắng nhưng CLB CA TP.HCM không lần nào xuyên thủng lưới CLB Thanh Hóa. Không những vậy, ở các phút 52, 90+1, CLB CA TP.HCM còn thủng lưới thêm 2 lần, sau các bàn thắng của Đình Tùng và Lê Văn Thắng.
Trắng tay ở vòng đấu này, CLB CA TP.HCM bỏ lỡ cơ hội vượt mặt CLB Hà Nội để chen chân vào tốp 4. CLB CA TP.HCM có 26 điểm, xếp thứ 5 và kém đội xếp thứ 4 là CLB Hà Nội 1 điểm. Phía đối diện, CLB Thanh Hóa có 16 điểm sau 17 trận đã đấu. Đồng thời, đội bóng xứ Thanh cũng vượt mặt CLB HAGL, vươn lên vị trí thứ 11, hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng 4 điểm.
Ở trận đấu còn lại của vòng 17, CLB Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ để SLNA cầm chân 1-1. Ngay ở phút thứ 2, lưới CLB Thể Công Viettel đã phải rung lên sau bàn thắng của Văn Huy. Mãi đến phút 90, Pedro Henrique mới lập công, giúp Thể Công Viettel có 1 điểm.
Dù bị chia điểm ở trận đấu này, Thể Công Viettel vẫn giữ vị trí thứ 2. Thầy trò HLV Popov có 35 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là CLB Ninh Bình 4 điểm. Dù vậy, khoảng cách giữa họ và đội xếp đầu là CLB Công an Hà Nội cũng bị nới rộng lên thành 9 điểm sau vòng đấu này. Ở chiều ngược lại, CLB SLNA có 20 điểm, đứng thứ 8.
Đội bóng của HLV Arne Slot đã phải chịu thất bại thảm hại 0-4 tại sân Etihad vào cuối tuần qua. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Liverpool đã thể hiện thái độ thiếu quyết tâm và buông xuôi, nó dẫn đến việc 8.000 cổ động viên của họ ồ ạt rời sân trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Hậu vệ đội trưởng Van Dijk thừa nhận mình có lỗi. Anh nói: "Tôi chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ về những gì chúng tôi đã thể hiện, đặc biệt là trong hiệp hai. Liverpool không nên bỏ cuộc quá sớm. Chúng tôi đã làm người hâm mộ thất vọng, làm chính mình thất vọng và làm huấn luyện viên thất vọng. Cách chúng tôi thi đấu trong hiệp hai chắc chắn khiến mọi người đau lòng. Tôi cũng rất đau lòng".
Hiện tại Liverpool đã hết hy vọng giành cúp ở quốc nội và họ phải tập trung vào mục tiêu vô địch Champions League để cứu vãn một mùa giải thảm hại.
Van Dijk kêu gọi: "PSG đang chờ chúng tôi. Trận đấu sẽ lại rất khó khăn. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng về mặt tinh thần càng sớm càng tốt. Tôi đã may mắn được chơi cho Liverpool trong nhiều năm. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn có là sự đoàn kết".
Van Dijk cho biết thêm: "Chúng tôi có trách nhiệm với chính mình và đặc biệt là với người hâm mộ. Nếu muốn đạt được thành công trong mùa giải này, chúng tôi phải cố gắng tạo ra điều gì đó đặc biệt trong ba trận đấu tiếp theo. Tôi đang cố gắng nghĩ xem làm thế nào để xoay chuyển tình thế".
Nhập cuộc với quyết tâm cao, U.15 Tây Ninh nhanh chóng đẩy cao đội hình và cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Hữu Quang ở phút 16. Đến cuối hiệp 1, Anh Hào tiếp tục lập công, giúp đội bóng này tạm dẫn 2-0.
Sang hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao trào. U.15 Ninh Bình rút ngắn tỷ số nhờ pha dứt điểm của Tấn Tài (phút 53), trước khi U.15 Tây Ninh chỉ còn chơi với 10 người do Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ hai. Tận dụng lợi thế hơn người, Minh Huy ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Ninh Bình ở phút 66.
Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến chỉ ít phút sau đó. Từ tình huống cố định, Ngọc Quang tung cú sút đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho U.15 Tây Ninh, qua đó giành tấm vé cuối cùng của bảng A vào tứ kết.
Ở trận đấu còn lại, U.15 chạm trán chủ nhà U.15 TP.HCM. Trước khi trận đấu này diễn ra, U.15 SLNA đã sớm giành quyền đi tiếp với ngôi đầu. Trong khi đó, U.15 TP.HCM thể hiện bộ mặt thất vọng, thua cả 2 trận.
Dù vậy, ở trận đấu này, U.15 TP.HCM vẫn thể hiện quyết tâm, tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trong đó, cầu thủ trẻ có tên đặc biệt, mang 2 dòng máu Nigeria - Việt Nam Adu Huỳnh Đức Favour tiếp tục được đá chính.
Nhưng trước sức mạnh của U.15 SLNA, U.15 TP.HCM không lần nào xuyên thủng lưới đối thủ. Không những vậy, U.15 TP.HCM còn tỏ ra lỏng lẻo ở hàng thủ, phải nhận thất bại đậm 0-6. Đồng thời, kết quả này cũng khiến U.15 TP.HCM khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thua, đứng cuối bảng và bị loại. Ở chiều ngược lại, U.15 SLNA có 9 điểm, vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.
Kết thúc vòng bảng, 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết giải U.15 quốc gia 2026 gồm: SLNA, Tây Ninh (bảng A); PVF, Thể Công Viettel I (bảng B); Hà Nội I, SHB Đà Nẵng (bảng C). Hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc về Becamex TP.HCM và Quảng Nam. Vòng tứ kết hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn của lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.
Trong 7 vòng đấu cuối cùng, có đến 6 trận Liverpool phải đụng độ với những đối thủ đang trực tiếp tranh chấp với họ chiếc vé dự Champions League mùa tới. M.U và Aston Villa là các đội đang đứng phía trên. Fulham, Everton, Chelsea, Brentford là các đội đứng phía dưới, nhưng đều đang còn hy vọng chiếm lấy vị trí số 5 mà Liverpool sở hữu ngay lúc này. Chuỗi trận mang tính sống còn của Liverpool sẽ bắt đầu vào đêm nay (23 giờ 30 ngày 11.4) bằng trận tiếp Fulham tại sân nhà Anfield. Liên tục trong 3 trận đấu gần đây (tính chung mọi giải), Liverpool đều thua, thủng lưới 8 bàn mà chỉ ghi được 1 bàn. Mới đây nhất là trận thua PSG 0-2 tại Champions League, khi Liverpool hoàn toàn không sút được quả nào đúng hướng khung thành. Chưa bao giờ Liverpool của HLV Arne Slot có chỉ số xG, tức bàn thắng được chờ đợi, thấp như trong trận đấu ấy (0,27). Hẳn nhiên, sức tấn công và khả năng ghi bàn là điều quan trọng nhất mà Liverpool phải cải thiện trong trận gặp Fulham.
Thầy trò HLV Arne Slot vẫn chưa có chiến thắng nào ở giải Ngoại hạng Anh kể từ sau tháng 2. Fulham bị đánh giá thấp hơn, nhưng đấy lại là một trong những đội đang có phong độ tốt nhất. Toàn giải chỉ có 4 đội lấy được nhiều điểm hơn Fulham trong 6 vòng đấu gần đây. Tính từ đầu năm 2026, cũng chỉ có M.U và Bournemouth giành lại điểm số nhiều hơn Fulham, trong các trận đấu mà họ bị dẫn trước. Nghĩa là Fulham rất đáng gờm cả về phong độ lẫn tinh thần thi đấu. Chứ về lực lượng thì dĩ nhiên cầu thủ Fulham không thể sánh với những Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike... bên phía Liverpool.
Chờ xem đội chủ sân Anfield thi đấu ở vòng này là chờ xem họ thể hiện tinh thần và mức độ ăn ý trong lối chơi như thế nào. Ở một khía cạnh khác, cũng có thể chờ xem Fulham có tận dụng được hoàn cảnh đối phương đang hoang mang vì khủng hoảng, để làm nên chuyện tại "thánh địa" Anfield hay không.
Do thi đấu muộn hơn, nên trước khi bóng lăn tại sân Anfield thì rất có thể Liverpool đã bị Everton hoặc Brentford vươn lên đồng điểm, nghĩa là vị trí số 5 hiện thời của Liverpool càng bị đe dọa mạnh mẽ. Cả Brentford lẫn Everton đều đang kém Liverpool 3 điểm và họ sẽ trực tiếp gặp nhau lúc 21 giờ 00. Cũng ở khung giờ ấy, còn có trận Burnley - Brighton. Khả năng thắng của Brighton rất cao (Burnley là đội đang đứng áp chót, coi như chắc chắn rớt hạng), và Brighton cũng là một trong những đội đang nuôi hy vọng tấn công vào suất dự Champions League của Liverpool.
Arsenal sẽ tiếp Bournemouth trong trận đấu sớm (18 giờ 30) của ngày thứ bảy. Chiến thắng trên sân nhà sẽ được xem là cột mốc vô cùng quan trọng, giúp Arsenal hoàn toàn rộng đường tiến đến chức vô địch vào cuối mùa bóng. Đội đầu bảng hiện đã bỏ xa Manchester City đến 9 điểm (dù đá nhiều hơn 1 trận). Không khó dự đoán hình ảnh xuyên suốt của trận Arsenal - Bournemouth. Đội chủ nhà dĩ nhiên sẽ tấn công từ đầu đến cuối, trước đối thủ quá phù hợp để họ nhắm đến mục tiêu duy nhất là lấy trọn 3 điểm. Arsenal đang có chuỗi 4 trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh, và đấy là lý do vì sao họ bỏ xa đối thủ chính Manchester City. Arsenal cũng đã toàn thắng 7 trận gần đây nhất tại sân nhà Emirates (tính chung mọi giải). Vấn đề là sự tấn công của Arsenal có đem lại hiệu quả hay không trước một Bournemouth rất gan lì. Đội khách đã hòa trong cả 5 vòng đấu gần đây nhất. Ba trong năm trận ấy không có bàn thắng. Ở 2 trận còn lại, Bournemouth luôn bị dẫn trước, và luôn gỡ hòa! Về mặt lực lượng, Arsenal hiện khá ổn thỏa, chưa kể họ còn tỏ ra nổi bật về khả năng ghi bàn thắng muộn bởi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.
Trận đấu sớm nhất ở vòng đấu này, West Ham - Wolverhampton, đã diễn ra lúc rạng sáng nay. Còn trận "Super Sunday" sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày chủ nhật, giữa Chelsea và Manchester City.