Phút 70, khi SLNA đang dẫn 1-0, cầu thủ Thể Công ném biên vào vòng cấm từ biên phải. Kyle Colonna đánh đầu ngược cho Lucao Vinicius đánh đầu nối đập đất thành bàn. Tuy nhiên, trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận khi cho rằng Colonna phạm lỗi với Lê Nguyên Hoàng. Video quay chậm sau đó cho thấy Việt kiều gốc Mỹ đã dùng tay tác động vào lưng khiến Nguyên Hoàng lỡ trớn khi đang nhảy lên đánh đầu phá bóng.
“Tôi muốn tất cả mọi người kiểm tra lại tình huống đó và chỉ cho tôi xem lỗi ở đâu”, HLV Velizar Popov nói ở họp báo sau trận. “VAR vào cuộc tức là trọng tài chính cần xem lại quyết định. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy trọng tài chính không đồng thuận với VAR”.
Nhà cầm quân người Bulgaria cho biết “không bất ngờ” với cách làm việc của trọng tài Lê Vũ Linh. Ông nhắc lại lần bị trọng tài này phạt thẻ đỏ khi còn dẫn dắt Thanh Hóa, trong trận hòa CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM) 2-2 ở vòng 13 V-League 2024-2025. “Tôi bị phạt khi đang cố gắng hò hét học trò. Tôi không bất ngờ. Ông ấy là một sát thủ chuyên nghiệp”, Popov nói thêm.
Trận đấu HLV Popov nhắc đến từng khiến Thanh Hóa gửi đơn khiếu nại trọng tài Lê Vũ Linh lên LĐBĐ Việt Nam (VFF). Đội bóng xứ Thanh cho biết đã xem kỹ lại băng hình kỹ thuật trận đấu, và nhận thấy tám tình huống có dấu hiệu trọng tài bắt ép, làm mất cơ hội ghi bàn của CLB hoặc cắt vụn trận đấu gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ.
Trong văn bản phản hồi sau đó, VFF thừa nhận trọng tài Linh có sai sót và bị “treo còi”. Tuy nhiên, tình huống thẻ đỏ của HLV Popov được đánh giá là chính xác. HLV người Bulgaria nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 27 vì bức xúc với quyết định của trọng tài. Đến phút bù hiệp hai, ông Popov có hành động đá chai nước trong khu kỹ thuật dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, Thanh Hóa cho rằng không hợp lý vì HLV không phản ứng trọng tài, mà thể hiện không hài lòng với học trò.
Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA cho rằng trọng tài chính xác khi từ chối bàn thắng của Lucao. Ông cho biết: “Cầu thủ Thể Công đã đẩy sau trước khi Lucao ghi bàn. Những tình huống đó VAR và tôi nghĩ rằng trọng tài làm đúng”.
Trận đấu trên sân Vinh chứng kiến hàng thủ Thể Công mắc sai lầm, để Vương Văn Huy mở tỷ số ở phút thứ 8. Tuy nhiên, Thể Công có điểm sau nỗ lực kiến tạo của Colonna cho Pedro Henrique ghi bàn ở phút 90.
Ở phút bù thứ 6 hiệp hai, trọng tài Linh rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ, cho tiền vệ SLNA Đặng Quang Tú sau khi cố tình chậm làm bóng nhập cuộc. Trợ lý HLV thể lực SLNA Phạm Bùi Minh cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng quá mức.
Trận hòa khiến Thể Công không thể thắng SLNA ở mùa giải 2025-2026, sau khi thua 1-4 tại lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Đoàn quân HLV Popov bị ngắt mạch thắng 4 trận. Đội vẫn đứng nhì với 35 điểm, hơn Ninh Bình 4 điểm nhưng kém Công an Hà Nội (CAHN) 9 điểm.
Khi được hỏi về cơ hội đua tranh vô địch, HLV Popov vẫn chưa hết ấm ức với trọng tài. Ông nói: “Có vấn đề gì đâu. CAHN đứng đầu và xứng đáng vô địch. Họ cứ vô địch, còn hãy để chúng tôi được thi đấu bình thường. Chúng tôi không cần ai giúp đỡ, chỉ cần sự công bằng và chơi đẹp”.
Trận tiếp theo của Thể Công là tiếp đón Thanh Hóa, CLB cũ của HLV Popov, thuộc vòng 18 V-League vào ngày 10/4. Hai ngày sau, CAHN làm khách trước PVF-CAND.
Phút 76, trận đấu trên sân Thiên Trường tối 11/4, Caio Cesar tạt từ cánh phải vào vòng cấm. Trong nỗ lực bật nhảy, Xuân Son bị Đinh Quang Kiệt tác động dẫn đến đánh đầu hụt. Nguyễn Văn Vĩ kiểm soát bóng nhưng không thắng được thủ môn Trần Trung Kiên với cú sút từ cự ly gần.
Xuân Son giang tay đòi phạt đền. Video quay chậm cho thấy trung vệ HAGL đã choàng tay níu vai Xuân Son. Sau đó, trọng tài Nguyễn Trung Kiên tham khảo VAR rồi trực tiếp xem lại video. Đến phút 80, khi trở lại sân, ông quyết định không có phạt đền cho Nam Định.
Xuân Son đang cầm bóng ở vòng cấm HAGL ngỡ ngàng trước quyết định của trọng tài. "Ông ấy không muốn xem lại tình huống. Nó rất dễ để nhận định khi xem video ở chế độ tua chậm", tiền đạo sinh năm 1997 nói sau trận. Bên cạnh đó, HLV Vũ Hồng Việt, Giám đốc điều hành và Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định cũng thể hiện sự bất bình.
Hai phút sau khi Nam Định mất 11m, HAGL ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 nhờ công Lương Thanh Ngọc Lâm từ sai lầm của thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Trước đó, Junior Batista mở tỷ số cho HAGL ở phút bù thứ hai hiệp một, còn Lý Công Hoàng Anh gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 72.
Theo nguồn tin của VnExpress, Ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã xem lại tình huống và đánh giá ông Nguyễn Trung Kiên đã sai khi không thổi 11m. Do tình huống làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, trọng tài sinh năm 1981 đối mặt hình thức kỷ luật "tạm dừng phân công làm nhiệm vụ, tùy theo mức độ sai phạm".
LĐBĐ thế giới FIFA quy định các án phạt cho trọng tài không được công khai. Tổ trọng tài trận này còn có trợ lý biên Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Trung Thiện, cùng trọng tài thứ tư Võ Hoài Thương. Phòng VAR có trọng tài Đỗ Anh Đức và Nghiêm Bá Trí.
Ở V-League 2025-2026, trọng tài Kiên bắt chính 7 trận, rút ra 21 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Trước vòng 18, ông bắt hai trận có Nam Định lần lượt thắng Hải Phòng 2-1 (vòng 1) và PVF-CAND 1-0 (15), hai trận có HAGL lần lượt thua Hải Phòng 0-3 (7) và thắng Ninh Bình 2-1 (13).
Trận thua này khiến Nam Định bị ngắt mạch thắng 4 trận. Đây cũng là lần đầu HAGL thắng trên sân Thiên Trường của Nam Định, kể từ V-League 2010, cũng với tỷ số 2-1.
Kết quả này khiến Nam Định lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 6 của Công an TP HCM – vừa thua Hải Phòng 0-3. Trong khi đó, HAGL vươn lên thứ 11 với 18 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
Năm nay vòng bảng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia tuy vẫn được chia ra làm 2 giai đoạn, nhưng số trận đấu tăng lên đáng kể.
Nội dung nam và nữ của giải vẫn giữ nguyên số lượng đội là 8. Tuy nhiên thể thức năm ngoái chỉ thi đấu một lượt. Điều này đồng nghĩa với việc tại vòng bảng, mỗi đội chỉ phải thi đấu 7 trận, chia làm 2 giai đoạn.
Các đội lọt vào trong top 4 thi đấu thể thức bán kết, chung kết để xác định nhà vô địch. 4 đội tốp dưới tiếp tục thi đấu vòng tròn với nhau, mỗi đội 3 trận. Như vậy, số trận tối đa mà mỗi đội thi đấu trong mùa giải 2025 là 10 trận.
Năm nay Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thay đổi thể thức, áp dụng cách thi đấu lượt đi - về. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi đội phải thi đấu 14 trận tại vòng bảng, gấp đôi so với năm ngoái. Sau đó, 4 đội đầu bảng vẫn thi đấu thể thức bán kết, chung kết để xác định nhà vô địch.
Trong khi đó, 4 đội chót bảng không thi đấu vòng tròn, mà thi đấu theo thể thức "phân hạng từ 5 đến 8". Về nguyên tắc thì cũng giống với 4 đội đầu bảng, khi có các trận tạm gọi là "bán kết phân hạng" và "chung kết phân hạng". Như vậy, tổng số trận tối đa mà một đội phải thi đấu năm nay lên đến 16 trận.
Ngoài Giải vô địch quốc gia, năm nay cũng là một năm nhiều sự kiện của bóng chuyền Việt Nam. Cấp CLB vẫn duy trì hai giải đấu cúp là Cúp Hoa Lư (đã kết thúc) và Cúp Hùng Vương (sau vòng 1 Giải vô địch quốc gia). Ngoài ra vào cuối năm sẽ là Đại hội Thể thao toàn quốc. Có thể nói đây là lịch thi đấu dày đặc với các CLB bóng chuyền trong nước.
Nhiều chuyên gia nhận xét rằng thể thức mới của Giải vô địch quốc gia sẽ mang đến sức cạnh tranh lớn hơn, từ đó chất lượng giải đấu cũng được nâng tầm. Nhưng bên cạnh đó, thể thức này cũng đặt ra bài toán về lực lượng. Trên thế giới, thể thức thi đấu lượt đi - về không hề mới mẻ. Nhưng đây mới là lần đầu bóng chuyền Việt Nam áp dụng cách làm này, và điều này khiến không ít CLB bỡ ngỡ.
CLB Hà Nội, tân binh nội dung nữ năm nay, đã có sự chuẩn bị từ khá sớm. Họ liên tục đem về nhiều ngôi sao như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy... Bên cạnh đó, đội bóng cũng có sẵn dàn VĐV có chuyên môn ổn như Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo...
Tuy nhiên sau chiến thắng bất ngờ trước Binh chủng Thông tin ngày ra quân hôm 6-4, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chia sẻ lực lượng của ông khá mỏng. "Đây sẽ là khó khăn cho tất cả các đội. Chúng tôi sẽ cố gắng giành nhiều điểm nhất có thể ngay trong giai đoạn 1. Khi đó thì ở giai đoạn 2, nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng hơn và mình dễ tính toán hơn", chiến lược gia này chia sẻ.
Trong khi đó, HLV Trần Đình Tiền của CLB Biên Phòng (nam) cũng từng nói rằng: "Với thể thức năm nay, các đội bóng phải có sự chuẩn bị rất kỹ về thể lực và lực lượng. Trong các trận đấu, ban huấn luyện có thể tính toán phương án đưa các VĐV mới vào sân để đảm bảo việc có thể thi đấu xuyên suốt".
Như vậy, thể thức là bài toán khó với các đội bóng Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng có thể là cơ hội để các VĐV trẻ hoặc các nhân tố mới được thể hiện tài năng. Vòng 1 của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6 đến 19-4.
“Bóng đá Malaysia lại thua bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia có trình độ quá xa so với U17 Việt Nam”, CĐV Faizul Mohammad bình luận trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi chứng kiến đội nhà thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam vào chiều 13/4.
U17 Malaysia bước vào giải U17 Đông Nam Á với kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam khiến cho CĐV Malaysia hiểu được sự thật về bóng đá nước nhà. Từ lâu, bóng đá Malaysia không còn được đánh giá cao ở bóng đá trẻ khi quá mải mê theo đuổi chính sách nhập tịch.
U17 Việt Nam thể hiện sự áp đảo khi dẫn trước U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Mạnh Cường đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho “Những chiến binh sao vàng”. U17 Malaysia đối diện với nguy cơ lớn bị loại.
CĐV Huda nêu lên thực tế buồn: “Tương lai của bóng đá Malaysia sẽ ra sao với thế hệ cầu thủ này? Bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh hơn, còn bóng đá Malaysia ngày càng yếu đi”.
Người hâm mộ Zulkifli thốt lên: “Thật đau lòng. Bóng đá Malaysia thua kém bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ”.
CĐV Ahmad nhấn mạnh: “Việc bỏ bê đào tạo trẻ gây ra nhiều khó khăn cho bóng đá Malaysia. Cộng thêm sai lầm trong việc nhập tịch cầu thủ, khiến cho chúng ta đứng trước nguy cơ sụp đổ nền bóng đá”.
Một bộ phận người hâm mộ Malaysia vẫn dành sự tin tưởng cho đội nhà. CĐV Iqbal bình luận: “Còn quá sớm để nói về điều gì. Hãy để cho các cầu thủ trẻ tự do phát triển”.
Người hâm mộ khác có tên Rizal viết: “Đừng kết luận sớm chỉ sau một trận đấu. Tôi tin bóng đá Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ”.
Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bóng đá Việt Nam. “Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bóng đá Việt Nam lại mạnh mẽ đến vậy. Họ có hệ thống đào tạo trẻ tuyệt vời. Chúng ta cần học hỏi từ đội bóng này”, tài khoản Viknesh viết.
Trong trận đấu thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4.