Phút 65, Lê Văn Thuận bứt tốc vào vòng cấm từ biên phải, rồi ngoặt bóng khiến Phan Du Học phạm lỗi. Trọng tài Đỗ Anh Đức không thổi phạt khiến các thành viên Ninh Bình phản ứng mạnh ở khu kỹ thuật. Nhưng sau khi xem lại video, ông đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Geovane Magno đặt lòng chân trái vào góc thấp trái để đánh lừa thủ môn Trần Trung Kiên và gỡ hòa 1-1.
Đến phút 84, từ ngoài vòng cấm chếch biên phải, Văn Thuận giơ chân lên lắc một nhịp, rồi đẩy bóng sang trái trước khi đặt lòng chân trái vào góc xa. Bóng đập đất khiến Trung Kiên bay người hết cỡ cũng không ngăn được bàn thua. Trong khi đó, Thuận chạy về góc sân để ngồi lên biển quảng cáo, rồi giang hai tay mừng ngạo nghễ hướng về phía các đồng đội đang chạy đến chia vui.
Lê Văn Thuận, sinh năm 2006, là tài năng trẻ gốc Thanh Hóa. Văn Thuận nổi bật với vóc dáng gầy nhưng có tốc độ tốt và chân trái khéo, rồi được giới cầu thủ đặt biệt danh là “Lamine Yamal xứ Thanh”.
CLB Thanh Hóa cho Thuận ra mắt V-League từ mùa 2024-2025, rồi nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất giải, với 2 bàn sau 15 trận. Đến mùa này, Thuận tiếp tục ghi 1 bàn sau 10 trận, trước khi chuyển đến Ninh Bình ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Pha lập công vào lưới HAGL là bàn đầu tiên của Thuận cho đội bóng mới, sau 5 trận.
Ở cấp đội tuyển, Thuận từng đứng nhì giải U16 Đông Nam Á 2022. Từ năm 2025, anh nằm trong đội hình vô địch U23 Đông Nam Á, giành HC vàng SEA Games 33 và đứng thứ ba U23 châu Á 2026. Tiền vệ này trở thành quân bài dự bị chiến lược, với những bàn thắng quan trọng, như mở tỷ số trong trận thắng Philippines 2-0 tại bán kết SEA Games, hay ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan tại vòng bảng U23 châu Á.
Trước khi Văn Thuận tỏa sáng, Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trước HAGL trên sân Pleiku. Đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành không có Nguyễn Hoàng Đức vì chấn thương, còn tiền đạo Imoh Friday bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Đội khách bị Võ Đình Lâm chọc thủng lưới ở phút 12, rồi suýt thua thêm ở phút 37 nếu đối phương không việt vị.
Đây là trận thắng đầu tiên của Ninh Bình tại V-League trong năm 2026, sau 5 trận toàn hòa và thua, đồng thời là chiến thắng thứ hai sau khi hạ PVF-CAND 3-2 tại tứ kết Cup Quốc gia. Ninh Bình củng cố vị trí thứ ba V-League với 31 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 13 điểm.
Trong khi đó, HAGL lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với hai đội cuối bảng. Họ đang đứng thứ 12 với 15 điểm, hơn Đà Nẵng và PVF-CAND ba điểm.
Đội hình xuất phát
HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Jairo Filho, Võ Phước Bảo, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Anh Tài, Võ Đình Lâm, Cao Hoàng Minh, Thanh Nhân, Marciel Silva, Elisio Batista
Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Bảo Toàn, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Trần Thành Trung, Geovane Magno, Quốc Việt, Phạm Gia Hưng.
Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj, đội tuyển nước này đã chuẩn bị cho kế hoạch tham dự World Cup, bao gồm lên danh sách 30 cầu thủ tập trung và tập luyện tại thủ đô Tehran. Từ ngày 6.5, họ sẽ di chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn tại đây và tổ chức thi đấu 4 trận giao hữu, trong đó có trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha.
Đội tuyển Iran dự kiến sẽ đến Mỹ vào thời điểm đầu tháng 6, nhưng địa điểm đặt căn cứ huấn luyện của đội tại đó vẫn chưa được quyết định, theo hãng tin ISNA. Chủ tịch FFIRI, ông Mehdi Taj cũng bày tỏ: "Như tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ tham gia. Đội tuyển Iran sẽ tham gia World Cup bất chấp xung đột".
Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali nhấn mạnh: "Nếu sự an toàn của các cầu thủ đội tuyển Iran được đảm bảo tại Mỹ, chúng tôi sẽ đến World Cup". Ông Donyamali còn thêm rằng: "Quyết định sẽ do chính phủ và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đưa ra".
"Đội tuyển Iran có thể không tham dự World Cup, nhưng nếu chúng tôi tham gia, chúng tôi phải sẵn sàng. Chúng tôi phải sẵn sàng để thể hiện một màn trình diễn mạnh mẽ. Công việc của chúng tôi từ góc độ chuyên môn là thực hiện công việc và chuẩn bị", ông Donyamali giải thích thêm và xác nhận đội tuyển Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị cho World Cup, theo kênh Al Jazeera đưa tin.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada.
"Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.
Cùng diễn biến, theo Financial Times, một đặc phái viên cấp cao của Mỹ, ông Paolo Zampolli đã đề xuất với cả Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tư cách là lãnh đạo của quốc gia đồng đăng cai giải đấu, rằng đội tuyển Ý nên thay thế Iran dự World Cup.
"Tôi xác nhận rằng, tôi đã đề xuất với Tổng thống Trump và ông Infantino rằng Ý nên thay thế Iran tại World Cup. Tôi là người Ý và sẽ là một giấc mơ khi được thấy Azzurri (biệt danh đội tuyển Ý) tham dự một giải đấu do Mỹ đăng cai. Với bốn chức vô địch thế giới, họ có đủ tư cách để được tham gia", ông Zampolli được cho là đã nói với Financial Times.
Tuy nhiên, với việc Liên đoàn Bóng đá Iran đến thời điểm này (ngày 23.4) đã tuyên bố họ vẫn có kế hoạch tham gia World Cup. Vì vậy, việc FIFA nếu lựa chọn đội tuyển Ý thay thế sẽ rất khó xảy ra, trừ khi phía Iran vào giờ chót lại chính thức tuyên bố rút lui. Hơn nữa, đề xuất đội tuyển Ý thay thế Iran hiện cũng gây ra sự tranh cãi dữ dội.
HAGL bước vào vòng 19 V-League với những áp lực nhất định sau chuỗi 4 trận không biết thắng, một phần vì liên tục gặp các đối thủ rất mạnh nằm tốp đầu bảng xếp hạng. Thực tế đội bóng phố núi chơi không tệ trong những trận đấu này, thậm chí dẫn bàn trước CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình FC, khiến các ông lớn này phải chiến đấu vất vả đến cuối trận mới lấy được 3 điểm.
Trước CLB Công an TP.HCM, các học trò HLV Lê Quang Trãi cũng đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu may mắn HAGL đã có thể giành trọn 3 điểm trước CLB Đà Nẵng, cho đến khi Văn Sơn xuất thần sút xa ghi bàn... Điều quan trọng, kể cả khi Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình FC thì BHL HAGL vẫn cho thấy được sự tiến bộ của đội đằng sau những trận thua.
Ở vòng 19, HAGL hành quân đến sân Thiên Trường và có 90 phút thi đấu quyết liệt với những dư âm nóng ra tận ngoài sân cỏ. Nhưng mấu chốt họ đã giành trọn 3 điểm, tạo khoảng cách an toàn với 2 vị trí "cầm đèn đỏ" (hơn PVF-CAND và CLB Đà Nẵng lần lượt 5 và 6 điểm). HLV Lê Quang Trãi bày tỏ: "Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn, giúp HAGL xây dựng sự tự tin ngày một lớn và các cầu thủ trẻ của chúng tôi càng thêm trưởng thành. Mọi người cũng biết đây là mùa bóng HAGL chia tay hoàn toàn dàn sao tuyển thủ khóa 1 của Học viện HAGL JMG ngày nào. Trong tay chúng tôi là tập thể trẻ bậc nhất V-League, với phần lớn đội hình sinh từ năm 2000 trở về sau. Để cầu thủ tiếp thu, phát huy được yêu cầu BHL đưa ra cần có thời gian. May mắn qua từng trận đấu, dần dà các em hiểu rõ vai trò, cách vận hành của đội bóng. Từ các buổi tập luyện, họ đã tuân thủ và ý thức được vai trò cụ thể của mình trên sân. Nhờ đó, từng cầu thủ vững vàng hơn và tiến bộ từng bước, giúp cải thiện hiệu quả thi đấu theo mục tiêu đề ra".
Thay đổi rõ nét nhất của HAGL là từ chỗ vài năm trước vẫn còn phụ thuộc vào ngôi sao thì đến lúc này họ là tập thể đồng chất đúng nghĩa. Ở đội bóng phố núi bây giờ, những tiền đạo như Batista, Minh Tâm, Gia Bảo… sẵn sàng lăn xả phòng ngự, trong khi trung vệ như Quang Kiệt hễ có cơ hội sẵn sàng lao lên và điền tên vào danh sách ghi bàn.
HLV Lê Quang Trãi chia sẻ: "So với đầu giải, có những cái tên đang tiến bộ rõ rệt như Trung Kiên, Quang Kiệt; hay ở mức độ nhất định như Minh Tâm, Gia Bảo. Chúng tôi đã và sẽ vẫn luôn thôi thúc, đặt yêu cầu cho các bạn nhiều hơn nữa, tạo áp lực để họ có động lực nâng cấp bản thân. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ đang tạo dựng được sự tự tin ngày một lớn, có thái độ ứng xử và tập luyện đạt yêu cầu của BHL. Song song đó các ngoại binh như Jairo, Marciel hay Batista đang thi đấu hiệu quả hơn, là điểm sáng để cả đội cùng tin tưởng và vận hành. Mùa giải còn 7 vòng và diễn biến các vòng cuối sẽ rất khó đoán, nhưng HAGL không quá bận tâm vì chúng tôi hiểu bản thân không cho phép tính đường dài, mà tập trung cho từng trận đấu".
Trong cuộc đối đầu gần nhất, ở vòng 1/8 mùa trước, Liverpool thua PSG trên loạt đá luân lưu ngay tại sân nhà Anfield. So với khi đó, thời điểm Liverpool đang tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh, phong độ của đội bóng nước Anh đã sa sút rõ rệt. Cùng kỳ mùa trước, họ mới thua 2 trận sau chuỗi 26 trận bất bại. Còn mùa này, đoàn quân dưới trướng Arne Slot đã thua nhiều hơn tới 8 trận và gần như không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh.
Thảm bại 0-4 trước Man City ở tứ kết Cup FA cuối tuần qua đã là trận thua thứ 15 của Liverpool trên mọi đấu trường mùa này - thông số tệ nhất kể từ mùa 2014-2015 dưới thời Brendan Rodgers (18 trận). Champions League giờ là cơ hội cuối cùng để Liverpool cứu vãn mùa giải. Tuy nhiên, theo Sky Sports, trước mắt Slot là một loạt vấn đề nghiêm trọng.
Đánh mất bản lĩnh. Liverpool mùa này nhiều lần sụp đổ khi gặp bất lợi. Điều đó thể hiện rõ trong trận đấu Man City, khi họ chơi tốt trong 30 phút đầu nhưng nhanh chóng bị dẫn 0-4 chỉ qua 12 phút đầu hiệp hai. Sau trận, đội trưởng Virgil van Dijk thừa nhận các đồng đội "đã bỏ cuộc", trong khi Slot cho biết ông không thấy tinh thần chiến đấu của các học trò trong 10-15 phút đầu hiệp hai. "Không chỉ là tinh thần, mà còn là sự sẵn sàng thắng trong các pha tranh chấp, có mặt đúng lúc để gây khó khăn cho đối thủ", nhà cầm quân người Hà Lan nói.
Tiền vệ Dominik Szoboszlai cũng đồng tình: "Chúng tôi cần chiến đấu, làm việc chăm chỉ và hỗ trợ lẫn nhau - điều đôi khi đang thiếu".
Trong bối cảnh PSG thường chơi bùng nổ trên sân nhà, cách Liverpool phản ứng nếu thủng lưới sớm tại Paris sẽ mang tính quyết định.
Hàng thủ mong manh, Van Dijk chịu áp lực. Slot nhiều khả năng vẫn giữ bộ tứ vệ quen thuộc. Ngoại trừ Jeremie Frimpong có thể thay Joe Gomez ở vị trí hậu vệ phải, ba cái tên còn lại vẫn sẽ là Virgil van Dijk, Ibrahima Konate và Milos Kerkez.
Nhưng vấn đề không nằm ở nhân sự mà ở cách các cầu thủ thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là thủ quân Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan hứng chỉ trích vì sa sút từ đầu mùa, mới nhất là hàng loạt sai lầm trước Man City. Anh phạm lỗi dẫn đến phạt đền, không theo kèm Antoine Semenyo trong bàn thua thứ ba, và không đủ áp sát Erling Haaland trong tình huống tiền đạo này lập hat-trick.
Hàng công kém hiệu quả. Trước Man City, Liverpool tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm khi tỷ số còn 0-0 nhưng không tận dụng được và phải trả giá.
Mohamed Salah gây thất vọng hơn cả khi phung phí hai cơ hội ngon ăn, gồm cả một quả phạt đền trong hiệp hai. Trước đó, anh cũng đá hỏng penalty trong trận gặp Galatasaray ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Slot thừa nhận: "Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ghi được bàn từ những cơ hội tạo ra. Đây không chỉ là vấn đề bỏ lỡ cơ hội lớn, mà còn là việc chúng tôi đá hỏng nhiều quả phạt đền mùa này".
Trong khi đó, các đối thủ lại thường xuyên ghi bàn ngay từ những cơ hội đầu tiên, khiến Liverpool luôn rơi vào thế bất lợi.
Bài toán Salah. Phong độ không tốt của Salah - tiền đạo sẽ rời đội vào cuối mùa - đặt Slot vào tình thế khó xử. Theo Sky Sports, nhà cầm quân người Hà Lan có khả năng để Salah dự bị ở trận lượt đi và sử dụng Jeremie Frimpong để tăng cường phòng ngự. Tuy nhiên, kịch bản đó khó xảy ra.
Điều này đồng nghĩa hậu vệ phải của Liverpool sẽ phải đối mặt với áp lực lớn trước bộ đôi nguy hiểm của PSG là Nuno Mendes và Khvicha Kvaratskhelia, trong khi không nhận được nhiều hỗ trợ phòng ngự từ Salah.
Thách thức thể lực và lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG chơi với cường độ cao, kiểm soát bóng tốt và liên tục gây áp lực - điều từng khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn.
Đây cũng là kiểu đối thủ phơi bày điểm yếu của Liverpool mùa này. Ở trận gặp Man City, hệ thống pressing thiếu đồng bộ khiến tuyến trên dâng cao nhưng hàng thủ lại lùi sâu, tạo ra khoảng trống lớn để đối thủ khai thác.
Như nhận định của chuyên gia Adam Bate, có những thời điểm Szoboszlai phải "đuổi bóng trong vô vọng" - hình ảnh quen thuộc của Liverpool mùa này.
Trước một PSG giàu năng lượng và hiệu quả, Liverpool cần cải thiện cả tinh thần, phòng ngự lẫn khả năng dứt điểm. Nếu không, chuyến làm khách tại Paris hôm nay nhiều khả năng sẽ khiến mùa giải của họ đi đến hồi kết.