Sau 3 ngày tranh tài (từ 21.4), môn billiards & snooker tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026 đã chứng kiến nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Tính đến lúc này (ngày 23.4), đại hội đã xác định 5 nhà vô địch môn billiards & snooker ở nội dung pool 9 bi đơn nữ, pool 9 bi đơn nam, english đơn nam, english đôi nam và carom 1 băng nam.
Ở trận chung kết nội dung pool 9 bi đơn nam, cơ thủ Lâm Bảo Minh (phường Bến Thành) giành chiến thắng trước Trần Văn Chiêu (phường Hòa Hưng) với tỷ số 9-5. Bên cạnh đó, cơ thủ Bùi Xuân Vàng (phường Bến Thành) cũng vượt qua Huỳnh Thị Ngọc Huyền (phường Bến Thành) với tỷ số 7-3 để vô địch nội dung pool 9 bi đơn nữ.
Cơ thủ Đỗ Thành Nhân (phường Tây Thạnh) lên ngôi vô địch nội dung carom 1 băng nam sau khi thắng Nguyễn Hữu Tú (phường Đông Thạnh) với tỷ số 100-34. Nội dung english đơn nam cũng xác định tay cơ vô địch là Trương Văn Anh (phương Tây Thạnh). Cuối cùng tại nội dung english đôi nam, Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng – Nguyễn Thanh Tâm (phường Đông Thạnh) đăng quang sau khi đánh bại Trần Lê Anh Tuấn – Lâm Tấn Vinh (phường Bến Thành) trong trận chung kết.
Trong ngày 24 và 25.4, môn billiards & snooker sẽ tiếp tục thi đấu và tìm ra nhà vô địch ở 5 nội dung còn lại là: carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi đôi nam, pool 10 bi đơn nam và snooker.
Đại hội TDTT TP.HCM 2026 là cơ sở để kiểm tra sự phát triển của bộ môn billiards & snooker tại TP.HCM trong suốt 4 năm qua. Đây cũng là căn cứ để lựa chọn những cái tên xuất sắc, nhằm bổ sung vào lực lượng đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển chính thức của bộ môn và hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần X vào cuối năm.
– Pool 9 bi đơn nữ: 1/Bùi Xuân Vàng (Bến Thành); 2/Huỳnh Thị Ngọc Huyền (Bến Thành); 3/: Lâm Gia Quyên (Bà Điểm) và Kiều Tuyết Nhung (Sài Gòn).
– Pool 9 bi đơn nam: 1/Lâm Bảo Minh (Bến Thành); 2/Trần Văn Chiêu (Hòa Hưng); 3/Nguyễn Đinh Hoàng Nam (Xuân Hòa) – Nguyễn Hoàng Dũng (Phú Mỹ).
– English đơn nam: 1/Trương Văn Anh (Tây Thạnh); 2/Lê Hoàng Mai Phước (Phú Thạnh); 3/Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng (Đông Thạnh) – Trương Quang Hào (An Hội Đông)
– Carom 1 băng nam: 1/Đỗ Thành Nhân (Tây Thạnh); 2/Nguyễn Hữu Tú (Đông Thạnh); 3/Lê Nguyên Phương (Bà Điểm) – Vương Minh Thiện (Bến Cát).
– English đôi nam: 1/Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng – Nguyễn Thanh Tâm (Đông Thạnh); 2/Trần Lê Anh Tuấn – Lâm Tấn Vinh (Bến Thành); 3/Lê Hoàng Mai Phước – Võ Hảo Tri (Phú Thạnh)
Jimmy Floyd Hasselbaink sinh năm 1972, quốc tịch Hà Lan, từng là cây săn bàn vĩ đại của Câu lạc bộ Chelsea với 87 bàn ghi được trong giai đoạn 2000 - 2004. Ông giành 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 lần giành Vua phá lưới giải đấu số 1 xứ sở sương mù.
Chuyến ghé thăm Hà Nội của Hasselbaink nằm trong chiến dịch kinh doanh và quảng bá hình ảnh của Câu lạc bộ Chelsea. Trong buổi gặp mặt báo chí Việt Nam chiều nay, Hasselbaink có nhiều chia sẻ đáng chú ý.
"Tôi đến Hà Nội hôm qua (16-4) và có tranh thủ ghé thăm một số địa danh nổi tiếng, đi bộ thăm thú đường phố và trải nghiệm đồ ăn Việt Nam. Hà Nội thật đông đúc nhưng cũng thật thú vị. Chắc chắn nếu có dịp trở lại Việt Nam, tôi sẽ đưa gia đình theo để họ cảm nhận sự tươi đẹp và nhiều điều tuyệt vời từ đất nước này", Jimmy Floyd Hasselbaink mở đầu.
Hasselbaink từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng, nhưng Chelsea là nơi ông gặt hái nhiều vinh quang hơn cả. Với chiều cao vừa vặn 1,78m, Hasselbaink được đánh giá là tiền đạo toàn diện với kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh. Ông ghi bàn từ chấm đá phạt, sút tốt bằng hai chân và đánh đầu mạnh.
"Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp. Và nếu thi đấu ở thời đại này, tôi nghĩ mình có thể ghi nhiều bàn hơn nữa. Tôi sẽ cho Erling Haaland biết thế nào là đẳng cấp.
Dù vậy, ghi bàn là điều khó nhất với các tiền đạo, những người mặc áo số 9. Không có đồng đội hỗ trợ, tôi không thể có được sự nghiệp thành công. Để trở thành một tiền đạo giỏi, cầu thủ cần một cái đầu lạnh, sự tập trung và tự tin.
Mọi tiền đạo đều bỏ lỡ cơ hội nhiều hơn số bàn thắng anh ta ghi được. Không nhiều người hiểu điều đó. Các cầu thủ cần dũng cảm và học cách vượt qua, quên đi những lần thất bại, kiên trì hướng đến phía trước, không được bỏ cuộc", Hasselbaink chia sẻ.
Khi được hỏi Chelsea hiện tại nên mua cầu thủ nào nếu có cơ hội, cựu tiền đạo người Hà Lan cho rằng đội bóng vẫn cần một tiền đạo đúng nghĩa. Ông loại trừ Harry Kane, Kylian Mbappe và đặc biệt là Lamine Yamal.
“Tại sao Chelsea lại cần Yamal khi chúng ta đã có Estevao? Cậu ấy chỉ mới đến Chelsea một mùa. Hãy chờ 2 năm nữa. Tôi tin rằng Estevao sẽ khiến cả thế giới quên đi Yamal”, Hasselbaink nhận định.
Jimmy Floyd Hasselbaink đang là trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển Suriname sau nhiều năm dẫn dắt các câu lạc bộ. Ông thỉnh thoảng cũng làm khách mời bình luận các chương trình bóng đá.
Khi dự đoán đội vô địch World Cup 2026, Hasselbaink thiên về Pháp và Tây Ban Nha. Ông nói: "Đó là 2 đội tuyển mạnh nhất. Cầu thủ của họ đều là trụ cột các CLB hay nhất thế giới. Pháp có thể chọn ra 3 đội hình với sức mạnh gần như tương đồng. Pháp là ứng viên số một”.
Sau 20 trận đã đấu, bao gồm 2 trận bán kết diễn ra ngày 22.4, giải U.17 Đông Nam Á đã xác định được 2 cặp đấu cuối cùng, bao gồm trận tranh HCĐ giữa U.17 Úc và U.17 Lào và đặc biệt là chung kết hấp dẫn giữa U.17 Việt Nam gặp U.17 Malaysia.
Tại bán kết, U.17 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng và thắng thuyết phục U.17 Úc với tỷ số 2-1 bằng 2 pha lập công của Mạnh Cường và Nguyễn Lực, trong khi U.17 Malaysia thắng dễ 3-0 trước U.17 Lào chỉ còn 10 người từ phút thứ 5.
Đây có thể xem như màn tái ngộ thú vị vì trước đó U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia từng gặp nhau ở vòng bảng, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland đã thắng đậm người Mã ngay trận ra quân với tỷ số 4-0.
Đó là ngày thi đấu nổi bật của U.17 Việt Nam khi Lê Huệ Bách Khoa thi đấu bùng nổ với cú đúp (phút 11, 27), và 2 bàn thắng còn lại được ghi bởi Văn Dương (phút 38) cùng Mạnh Cường (phút 56).
Tất nhiên, trận đầu tiên ở giải đấu và trận cuối cùng để tranh chức vô địch có tính chất rất khác nhau. Bản thân U.17 Malaysia cũng đã cho thấy sức mạnh của mình sau khi giành vị trí nhì bảng xuất sắc nhất và vượt qua bán kết dễ dàng.
HLV Đinh Thế Nam - nhà cầm quân Việt Nam đầu tiên dẫn dắt đội U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á tin tưởng U.17 Việt Nam đứng trước cơ hội để giành chiến thắng, với cơ sở đến từ sự tiến bộ của bản thân.
HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: "Chúng ta đang sở hữu một lớp U.17 VN rất tốt. Các cháu đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, thể hiện được lối chơi mà BHL đã đề ra. Bản thân HLV Cristiano Roland cũng cho thấy được năng lực chuyên môn cầm quân.
Đặc biệt, HLV Cristiano Roland đã chuẩn bị tinh thần, tâm lý rất tốt cho các cầu thủ trẻ. Màn trình diễn từ đầu giải của U.17 Việt nam cũng cho thấy các trung tâm CLB Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel... đang đào tạo lớp cầu thủ mới có chuyên môn và nền tảng tốt".
Khi được hỏi về cơ hội chiến thắng của đội tuyển U.17 Việt Nam trước U.17 Malaysia trong trận chung kết, sau khi chúng ta từng đánh bại họ 4-0 ở vòng bảng, HLV Đinh Thế Nam không căn cứ vào kết quả vòng bảng.
"Tôi tin tưởng U.17 Việt Nam có cơ hội để vô địch giải U.17 Đông Nam Á. Niềm tin đó đến từ bản lĩnh, sự tập trung và tiến bộ của các em, qua tất cả những gì các em đã thể hiện từ đầu giải chứ không phải chiến thắng ở vòng bảng", ông Nam khẳng định.
Trận chung kết này sẽ tạo ra cột mốc lịch sử. Nếu U.117 Việt Nam đánh bại U.17 Malaysia sẽ đồng nghĩa bóng đá Việt Nam vượt lên dẫn trước Úc và Thái Lan với 4 lẩn đăng quang, còn ngược lại Malaysia sẽ có lần thứ 3 vô địch, xếp ngang hàng 3 ông lớn kể trên.
Ông Luis Vegas là gương mặt quen thuộc bên cạnh HLV Mano Polking trong thời gian ông Polking làm HLV tại CLB CAHN.
Fanpage chính thức của CLB CAHN viết: "CLB Công an Hà Nội cảm ơn những đóng góp của Trợ lý HLV Luis Viegas trong suốt hành trình vừa qua. Cùng nhau, chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp và những cột mốc vinh quang đáng nhớ. Chúc ông nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường sắp tới".
Ông Luis Vegas từng là một trong những người giúp việc hữu hiệu của HLV Mano Polking, Tuy nhiên, điều đáng chú ý khác, cũng trong khoảng thời gian làm việc ở CLB CAHN, trợ lý HLV Luis Vegas không ít lần tranh cãi với các trọng tài, để rồi phải nhận thẻ đỏ, bị cấm làm nhiệm vụ ở các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.
Ví dụ hồi tháng 8.2025, trợ lý HLV Luis Vegas bị kỷ luật 2 trận, vì có hành vi chạy đến bàn trọng tài thứ 4, phản ứng các trọng tài đang làm nhiệm vụ ở trận CLB CAHN gặp Becamex TPHCM tại V-League. Ông Luis Vegas khi đó được cho là đã có những lời lẽ xúc phạm nhằm vào vua sân cỏ, khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút.
Đến tháng 11.2025, khi CLB CAHN gặp CLB Macarthur (Úc) tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2), trợ lý HLV Luis Vegas lại có phản ứng thái quá với các trọng tài. Vì phản ứng này, ông Luis Vegas phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.