Trong cuộc phỏng vấn mới đây với AsiaOne, Thái Thiếu Phân chia sẻ cô đang học cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại thay vì mải lo nghĩ chuyện tương lai. Minh tinh 53 tuổi bộc bạch: “Tôi thường nói rằng tôi không có bất kỳ kế hoạch dài hạn nào, bởi vì cuộc sống hiện tại là sự an bài tốt nhất và các kế hoạch thường không thể theo kịp những sự thay đổi đột ngột”. Sao phim Chân Hoàn truyện tiếp tục: “Thế giới đầy rẫy những biến động và nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vì vậy, tôi tin rằng điều quan trọng nhất là phải toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình để làm tốt mọi việc trong hiện tại”.
Thái Thiếu Phân cho biết thay vì lập kế hoạch, cô hy vọng mình duy trì được tư duy luôn học hỏi và không ở mãi trong vùng an toàn. Cựu diễn viên TVB giải thích: “Điều này không chỉ áp dụng cho sự nghiệp của tôi mà còn cả gia đình tôi nữa. Hai con gái tôi đang trong giai đoạn dậy thì và việc tương tác với chúng cũng như đối phó với những thay đổi của chúng là một thử thách hoàn toàn mới đối với tôi”.
Cô nói thêm: “Con trai út của tôi lại ở một giai đoạn phát triển khác, tôi cần liên tục điều chỉnh vai trò và tư duy của mình để đồng hành cùng con. Có rất nhiều điều cần học hỏi trong quá trình này”.
Nữ diễn viên và chồng có hai con gái Zoe (15 tuổi) và Chloe (13 tuổi), cùng một con trai tên Max (7 tuổi). Khi được hỏi liệu các con có hứng thú với việc hoạt động nghệ thuật như cha mẹ không, nghệ sĩ 7X trả lời: “Quan điểm của tôi luôn là để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nếu chúng quan tâm, tôi sẽ không bao giờ phản đối. Còn nếu chúng không quan tâm, tôi cũng không ép buộc, bởi vì đó là cuộc sống của riêng chúng. Mỗi người nên chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình và chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình”.
Mỹ nhân phim Lấy chồng giàu sang cho biết vợ chồng cô tin rằng các con thừa hưởng niềm đam mê biểu diễn của cha mẹ và chịu ảnh hưởng nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Hai con gái của họ thích thú với biểu diễn và tích cực tham gia các vở kịch ở trường còn con trai út đam mê taekwondo, ca hát và diễn xuất.
“Với tư cách là cha mẹ, vai trò của tôi ở giai đoạn này là đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành; trong tương lai, tôi sẽ trở thành ‘khán giả’ của chúng. Tôi hiểu rằng mình không nên can thiệp quá nhiều, mà nên đứng từ xa quan sát và ủng hộ. Dù cuối cùng các con quyết định theo đuổi ngành nghề nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ, chúc phúc và ở bên cạnh chúng”, bà mẹ ba con bộc bạch.
Thái Thiếu Phân sinh năm 1973, cô từng giành ngôi á hậu 2 tại Hoa hậu Hồng Kông 1991 rồi bước chân vào làng giải trí. Mỹ nhân xứ cảng thơm từng là diễn viên độc quyền của TVB, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách: Bàn tay nhân ái, Lực lượng phản ứng 3, Bí mật của trái tim, Thử thách nghiệt ngã, Thiên địa hào tình, Lấy chồng giàu sang, Bão cát… Về sau, nữ diễn viên chuyển hướng sang thị trường đại lục phát triển sự nghiệp, được nhiều khán giả biết đến với vai hoàng hậu Nghi Tu trong Chân Hoàn truyện.
Về đời tư, Thái Thiếu Phân có hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Trương Tấn. Cặp đôi cùng phát triển sự nghiệp diễn xuất, tích cực hoạt động giải trí và tích lũy được khối tài sản lớn nhờ biết quản lý tài chính, đầu tư. Theo HK01, họ sở hữu nhiều bất động sản ở Hồng Kông lẫn Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh (Trung Quốc). Năm ngoái, Trương Tấn bất ngờ lên cơn đau tim khi đang du lịch nước ngoài cùng vợ con, đe dọa đến tính mạng. Tài tử may mắn được can thiệp kịp thời, thoát khỏi cửa tử. “Tôi thực sự biết ơn vì suýt chút nữa thì tôi đã trở thành góa phụ rồi”, minh tinh chia sẻ. Cú sốc này khiến họ càng thêm trân trọng thời gian bên nhau và trân trọng cơ hội được đồng hành cùng các con.
Theo tạp chí Josei Seven, trước dịp giỗ lần thứ hai, các thủ tục xử lý tài sản của cố diễn viên lồng tiếng Doraemon Nobuyo Oyama đã đi đến kết luận cuối cùng. Toàn bộ tài sản, gồm cả bất động sản giá trị lớn tại Tokyo sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước do không có ai đứng ra nhận thừa kế.
Ngôi nhà riêng của cố nghệ sĩ nằm tại một khu dân cư cao cấp ở Tokyo vừa được bán cho một công ty bất động sản vào tháng 2. Theo nguồn tin trong ngành, đây là thương vụ có giá trị lớn sau khi nhiều bên cùng tham gia hỏi mua.
Căn nhà được xây từ năm 1995, gồm một tầng hầm và hai tầng nổi. Đây từng là tổ ấm mà bà Nobuyo Oyama và chồng là cố diễn viên Keisuke Sunagawa dày công xây dựng để sống lâu dài khi về già. Ngôi nhà được thiết kế không bậc thang, thuận tiện cho sinh hoạt, thậm chí còn có bồn tắm jacuzzi và phòng xông hơi.
Tuy nhiên, cuộc sống của hai người thay đổi khi bà Nobuyo Oyama được chẩn đoán mắc Alzheimer vào năm 2012. Từ đó, bà dần không thể tiếp tục sống tại nhà và phải chuyển vào cơ sở chăm sóc từ năm 2016.
Trong thời gian đó, ông Sunagawa vừa chăm sóc vợ vừa chống chọi với bệnh ung thư. Sau khi xuất viện, ông quay lại căn nhà nhưng không thể đưa vợ về sống cùng. Dù từng có ý định chuyển đi nơi khác, ông vẫn quyết định ở lại, hy vọng một ngày hai người có thể đoàn tụ.
Tuy nhiên điều đó không xảy ra. Ông qua đời vào năm 2017 và từ đó căn nhà gần như bị bỏ trống, được các bên liên quan thay nhau quản lý.
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ căn nhà và nhiều tài sản khác thuộc sở hữu của một công ty riêng do hai vợ chồng lập ra. Công ty này đã giải thể vào cuối năm ngoái, kéo theo quá trình thanh lý tài sản theo quy định pháp luật.
Thông thường, nếu không có người thừa kế, tài sản sẽ được chia cho các cổ đông hoặc được bán rồi chia tiền. Nhưng trường hợp này lại khác: người nắm toàn bộ cổ phần công ty chính là bà Nobuyo Oyama.
Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ không có người thừa kế, mà cũng không có bất kỳ ai đủ điều kiện nhận tài sản. Vì vậy, toàn bộ số tiền thu được, bao gồm cả tiền bán nhà, sẽ được chuyển cho Nhà nước Nhật Bản quản lý.
Sau hai năm kể từ khi nữ nghệ sĩ qua đời, câu chuyện về khối tài sản của bà cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù để lại dấu ấn sâu đậm với vai trò là giọng nói của Doraemon trong lòng nhiều thế hệ khán giả, cuộc đời riêng của bà lại khép lại một cách lặng lẽ, không người thừa kế.
Theo thông báo từ công ty quản lý, Mason Nguyễn sẽ không tham gia hai sự kiện đã được lên lịch tại Hải Phòng (21.4) và Hà Nội (24.4). Đồng thời, kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc mới của nam rapper cũng được tạm hoãn để “có thêm thời gian nhìn nhận và đánh giá toàn diện sự việc”.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream có sự xuất hiện của B Ray cùng Mason Nguyễn và một số đồng nghiệp. Trong buổi phát sóng, B Ray đọc một câu rap bị cho là dung tục, gây phản cảm. Không dừng lại ở đó, phản ứng “cười hùa”, cổ vũ từ các nghệ sĩ đi cùng, đặc biệt là Mason Nguyễn, khiến dư luận càng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ nội dung câu rap mà thái độ hưởng ứng của các nghệ sĩ cũng góp phần lan tỏa tư tưởng lệch chuẩn, thiếu tôn trọng phụ nữ.
Chỉ sau vài giờ, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Từ khán giả phổ thông đến các diễn đàn âm nhạc, nhiều người lên tiếng yêu cầu nghệ sĩ liên quan phải có lời giải thích rõ ràng.
Sau đó, Mason Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi. Chia sẻ về ồn ào này, nam rapper thừa nhận phản ứng của mình trong buổi livestream là không phù hợp và gây thất vọng. Anh tâm sự rằng bản thân nhận thức được nội dung gây tranh cãi đã tạo ra sự khó chịu, thậm chí là tổn thương đối với khán giả. Từ đó, Mason Nguyễn coi đây là một bài học quan trọng trong việc kiểm soát cảm xúc cũng như sử dụng ngôn từ khi xuất hiện trước công chúng.
Đáng chú ý, nam rapper cũng thẳng thắn nói về áp lực khi trở thành người được nhiều khán giả trẻ theo dõi. Theo anh, mỗi hành động sai lệch nếu không được nhìn nhận đúng sẽ có thể kéo theo hệ lụy tiêu cực, thậm chí khiến một bộ phận người trẻ xem đó là điều bình thường. “Việc nhận lỗi không phải để bao biện, mà để khán giả thấy rằng có những điều nên học và những điều cần tránh”, Mason Nguyễn bày tỏ.
Một trong những điểm khiến khán giả không hài lòng chính là thái độ “cười hùa” của Mason Nguyễn trong tình huống gây tranh cãi. Chính nam rapper cũng thừa nhận đây là thói quen cần thay đổi. "Trước đây tôi nghĩ việc hưởng ứng để tạo không khí vui vẻ trong câu chuyện là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, khi đứng ở vị trí của một nghệ sĩ có ảnh hưởng, những phản ứng tưởng chừng vô hại lại có thể bị khuếch đại và gây hiểu lầm. Sau này, tôi phải “chậm lại một chút” trước khi phản ứng, không chỉ để cân nhắc lời nói mà còn để đánh giá bối cảnh và mức độ phù hợp", rapper 9X nói.
Sau ồn ào, Mason Nguyễn cho biết đã chủ động nhắn tin, gọi điện xin lỗi những người liên quan. Dù nhận được sự thông cảm, nhưng theo lời nam rapper thì “mọi người cũng có buồn”.
Mason Nguyễn tên thật Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là rapper thuộc tổ đội RhymeZone, nổi lên từ cộng đồng underground. Sau loạt chương trình King of Rap 2020, Rap Việt mùa 4, Anh trai say hi 2025, Mason Nguyễn chính thức hoạt động như nghệ sĩ mainstream, trực thuộc Def Jam Việt Nam.
Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên Thúy Diễm, nhân kỷ niệm 10 năm “về chung nhà”. Kèm theo đó, nam diễn viên 8X cũng có những lời ngọt ngào dành cho người bạn đời.
Lương Thế Thành bày tỏ: “Tròn 10 năm kết hôn, thời gian không phải quá dài nhưng là cột mốc đáng trân trọng và đáng nhớ trong hôn nhân. Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả, chúng ta còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai. Anh yêu em”.