Theo tạp chí Josei Seven, trước dịp giỗ lần thứ hai, các thủ tục xử lý tài sản của cố diễn viên lồng tiếng Doraemon Nobuyo Oyama đã đi đến kết luận cuối cùng. Toàn bộ tài sản, gồm cả bất động sản giá trị lớn tại Tokyo sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước do không có ai đứng ra nhận thừa kế.
Ngôi nhà riêng của cố nghệ sĩ nằm tại một khu dân cư cao cấp ở Tokyo vừa được bán cho một công ty bất động sản vào tháng 2. Theo nguồn tin trong ngành, đây là thương vụ có giá trị lớn sau khi nhiều bên cùng tham gia hỏi mua.
Căn nhà được xây từ năm 1995, gồm một tầng hầm và hai tầng nổi. Đây từng là tổ ấm mà bà Nobuyo Oyama và chồng là cố diễn viên Keisuke Sunagawa dày công xây dựng để sống lâu dài khi về già. Ngôi nhà được thiết kế không bậc thang, thuận tiện cho sinh hoạt, thậm chí còn có bồn tắm jacuzzi và phòng xông hơi.
Tuy nhiên, cuộc sống của hai người thay đổi khi bà Nobuyo Oyama được chẩn đoán mắc Alzheimer vào năm 2012. Từ đó, bà dần không thể tiếp tục sống tại nhà và phải chuyển vào cơ sở chăm sóc từ năm 2016.
Trong thời gian đó, ông Sunagawa vừa chăm sóc vợ vừa chống chọi với bệnh ung thư. Sau khi xuất viện, ông quay lại căn nhà nhưng không thể đưa vợ về sống cùng. Dù từng có ý định chuyển đi nơi khác, ông vẫn quyết định ở lại, hy vọng một ngày hai người có thể đoàn tụ.
Tuy nhiên điều đó không xảy ra. Ông qua đời vào năm 2017 và từ đó căn nhà gần như bị bỏ trống, được các bên liên quan thay nhau quản lý.
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ căn nhà và nhiều tài sản khác thuộc sở hữu của một công ty riêng do hai vợ chồng lập ra. Công ty này đã giải thể vào cuối năm ngoái, kéo theo quá trình thanh lý tài sản theo quy định pháp luật.
Thông thường, nếu không có người thừa kế, tài sản sẽ được chia cho các cổ đông hoặc được bán rồi chia tiền. Nhưng trường hợp này lại khác: người nắm toàn bộ cổ phần công ty chính là bà Nobuyo Oyama.
Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ không có người thừa kế, mà cũng không có bất kỳ ai đủ điều kiện nhận tài sản. Vì vậy, toàn bộ số tiền thu được, bao gồm cả tiền bán nhà, sẽ được chuyển cho Nhà nước Nhật Bản quản lý.
Sau hai năm kể từ khi nữ nghệ sĩ qua đời, câu chuyện về khối tài sản của bà cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù để lại dấu ấn sâu đậm với vai trò là giọng nói của Doraemon trong lòng nhiều thế hệ khán giả, cuộc đời riêng của bà lại khép lại một cách lặng lẽ, không người thừa kế.
Sau khi MV Truth or Dare vấp nhiều ý kiến tranh luận về hình ảnh phản cảm, công ty quản lý của ca sĩ Jun Phạm thông báo gỡ bỏ video trên các nền tảng trực tuyến vào tối 9/4.
Phía Jun Phạm ghi nhận tất cả quan điểm với tinh thần cầu thị, tôn trọng. Ê-kíp cũng sẽ chủ động làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trong những ngày tới.
"Quyết định gỡ bỏ MV xuất phát từ mong muốn của nghệ sĩ Jun Phạm cùng ê-kíp: Mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.
Chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần phối hợp chặt chẽ và sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM cùng các cơ quan liên quan ngay trong những ngày làm việc tiếp theo. Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý", ê-kíp thông báo.
Phía nam ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm về ngôn ngữ nghệ thuật, thông điệp của MV Truth or Dare. Theo đó, MV là thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác.
"Chúng tôi tin rằng nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, ê-kí không hướng đến việc cổ súy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng", phía Jun Phạm cho hay.
Theo phía Jun Phạm, thời điểm này nam ca sĩ và ê-kíp tập trung tối đa vào việc kiến tạo những giá trị mới phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Phía ca sĩ xem đây là cơ hội quý báu để tối ưu hóa sự kết nối giữa tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và cảm xúc của khán giả trong những dự án kế tiếp.
Trước đó tại họp báo chiều 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM cho biết sở đã nắm về những ý kiến tranh luận xoay quanh MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm. Sở đang trong quá trình thẩm định, đánh giá MV và sẽ lấy ý kiến chuyên môn từ Hội đồng Nghệ thuật cùng các cơ quan, chuyên gia liên quan. Kết luận chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.
Về vấn đề phân loại độ tuổi, Sở VH&TT TPHCM nói hiện nay chưa có quy định gắn nhãn phân loại độ tuổi cho các MV phát hành trên nền tảng số. Tuy nhiên, các MV phát hành trên không gian mạng đang chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật, bao gồm quy định về nghệ thuật biểu diễn, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.
Jun Phạm phát hành ca khúc Truth or Dare ngày 28/3. Sản phẩm đánh dấu sự thay đổi về âm nhạc lẫn phong cách của nam ca sĩ theo hướng táo bạo, mới mẻ hơn. Tuy nhiên, màn "lột xác" của Jun Phạm trong MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện vấp nhiều ý kiến chỉ trích.
Cụ thể, trong MV xuất hiện các phân đoạn ca sĩ thực hiện động tác nhào, cán bột, tẩm ướp nguyên liệu trong không gian bếp với góc quay cận. Khán giả cho rằng cách dàn dựng và ngôn ngữ hình ảnh ở những cảnh này “ám chỉ về tình dục”, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Ngay sau khi ông Valentin Tran bất ngờ công bố từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam sau hai năm nắm giữ, nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về màn final walk (những bước đi cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu) cũng như dự án xây 10 trường học cho học sinh vùng xa mà hoa hậu Kỳ Duyên từng công bố.
Hoa hậu Kỳ Duyên đã phản hồi thắc mắc của một khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên cách trả lời của cô nhanh chóng gây tranh cãi.
Kỳ Duyên viết: "Mình đang bị vội ý bạn gì ơi, chủ tịch này không làm nữa thì Miss Universe Vietnam sẽ có người khác làm mà. Chuyện còn chưa ngã ngũ, đợi đi, sồn thế.
Còn chuyện xây trường, mình thấy bạn soi xét quá mà sao bạn không biết mình xây được mấy ngôi trường rồi nhỉ? Mình đã hoàn thiện 7/10 ngôi trường. 3 ngôi trường còn lại đang xin giấy phép vì khu vực được xây rất khó khăn! Bạn ơi là xây trường đó, chứ không phải lâu đài cát, mình vẫn đã, đang và sẽ làm cho đủ”.
Phản hồi này được nhiều người xem là màn "hỏi xoáy đáp xoay". Một số ý kiến cho rằng cách ứng xử của hoa hậu chưa thật sự tinh tế, đặc biệt khi sử dụng từ "sồn".
Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều người nhắc đến Kỳ Duyên dùng từ này chưa phù hợp với hình ảnh của một hoa hậu. Thậm chí có ý kiến mỉa mai rằng chính Kỳ Duyên mới là người "sồn" trong câu chuyện.
Nhiều khán giả cũng để lại các ý kiến bình luận trái chiều như: "Hoa hậu mà nói chuyện phân bua như vậy thật khó chấp nhận"; "Cách ứng xử như vậy khiến khán giả thất vọng"; “Nói thật, Kỳ Duyên chỉ có body đẹp, cách ứng xử chán”; “Mới đầu còn ủng hộ cô gái này làm hoa hậu, giờ quay xe luôn và ngay”…
Có khán giả bày tỏ: “Đến giờ vẫn không hiểu sao Kỳ Duyên lọt vào top 30 Miss Universe luôn”.
Một số người còn nhắc lại những tranh cãi trước đây liên quan đến Kỳ Duyên. Gần nhất, tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, cô từng gây chú ý khi chia sẻ rằng mình "chưa từng đọc hết một cuốn sách nào". Phát ngôn này từng gây tranh luận trên mạng xã hội.
Khi đăng ký dự thi cuộc thi này, Kỳ Duyên cũng không đề cập đến trình độ học vấn, khiến dư luận đặt câu hỏi về việc cô đã tốt nghiệp đại học hay chưa vào thời điểm đó.
Ngoài ra người đẹp từng vướng nhiều ồn ào khác như câu chuyện mua dưa hấu ủng hộ nông dân nhưng chỉ đến chụp ảnh, ngủ gác chân lên ghế trên máy bay hay đi trễ tại buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016.
Sau mỗi sự việc, Kỳ Duyên đều lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên những tranh cãi liên quan đến cách ứng xử của cô vẫn thường xuyên được nhắc lại trên mạng xã hội.
Hiện tại vụ việc liên quan đến phát ngôn mới của Kỳ Duyên vẫn tiếp tục được bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chưa có phản hồi thêm về những tranh cãi này.
Ngày 15/4, diễn viên Bạch Băng Băng, 71 tuổi, cho biết trên trang cá nhân rằng 14/4 là ngày không bao giờ quên. Đó là ngày con gái bà - Bạch Hiểu Yến - bị bắt cóc, tra tấn cách đây gần ba thập niên.
Theo Next Apple, Bạch Hiểu Yến là nạn nhân vụ bắt cóc "rùng rợn, phức tạp nghiêm trọng bậc nhất" trong lịch sử tư pháp Đài Loan, từng gây rúng động xã hội. Sự việc xảy ra khi cô gái 17 tuổi, trên đường đi học. Ba kẻ bắt cóc, tra tấn nạn nhân, đòi tiền chuộc 130 triệu Đài tệ (4,4 triệu USD).
Bạch Hiểu Yến là con của bà Bạch Băng Băng và một họa sĩ người Nhật Bản. Họ kết hôn năm 1978, ly hôn năm 1981, con gái theo mẹ.
Cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm được tung tích con tin. Thi thể Bạch Hiểu Yến được phát hiện ngày 28/4. Tới tháng 8 cùng năm, cảnh sát lần được dấu vết các nghi phạm, hai bên đấu súng, một cảnh sát thiệt mạng. Tháng 11/1997, ba nghi phạm bị bắt. Trong quá trình chạy trốn, nhóm nghi phạm khiến 5 người chết, 10 người bị thương. Nghi phạm tên Trần Tiến Hưng tấn công tình dục ít nhất 19 người. Năm 1999, Trần Tiến Hưng và hai đồng phạm bị tử hình.
Nghệ sĩ cho biết nhiều năm trôi qua, bà cũng đi qua những giai đoạn gập ghềnh, từ vụn vỡ đến nghi ngờ nhân sinh. Với hy vọng sinh thêm con, bà làm thụ tinh nhân tạo 16 lần nhưng đều không thành.
Bạch Băng Băng cho biết nỗi đau dần nguôi ngoai nhưng vết sẹo luôn ở đó. Có những đêm bà yếu mềm, bất giác rơi nước mắt nhưng hôm sau tự lau khô, làm những việc cần làm. Nhưng tình yêu và nỗi nhớ con giúp bà cố gắng, suy nghĩ lạc quan hơn, hướng tới mặt trời.
Bà viết: "Có lẽ ông trời muốn tôi cô độc nhưng hóa ra tôi không cô đơn chút nào vì xung quanh có nhiều người thực lòng quan tâm, yêu thương tôi. Tôi sẽ cố gắng để những người đó không phải lo lắng cho mình".
Sau vụ án, Bạch Băng Băng thành lập Quỹ giáo dục văn hóa Bạch Hiểu Yến, thực hiện các dự án công ích bảo vệ, giáo dục thanh thiếu niên. Trên tờ Nandu, nghệ sĩ từng nói vụ án con gái bị bắt cóc khiến bà khổ sở tột cùng nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ cuộc đời. Bạch Băng Băng nói: "Tôi tin, ông trời đóng cánh cửa này, sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn. Từ bể khổ sinh tử tới niết bàn, từ phàm phu phiền não tới bồ đề. Biết đâu một ngày, bạn thấy tôi dựng một tịnh xá ở ngọn núi hay bờ biển nào đó, ở đấy tu hành".
Bạch Băng Băng sinh năm 1955, là diễn viên, ca sĩ kiêm MC nổi tiếng Đài Loan, được mệnh danh "Chị đại" làng giải trí. Bà nổi tiếng với các phim Dì ghẻ, Mùa xuân của hoa lau, Thất hiệp ngũ nghĩa, Gia hữu tiên thê. Ở tuổi ngoài 70, Bạch Băng Băng miệt mài công việc, ghi hình nhiều show truyền hình.