Tối 16-4, HLV Trần Minh Chiến cho biết không đồng ý với thỏa thuận của CLB Đà Nẵng nên đã ra về. Lý do là bởi lãnh đạo đội bóng chưa dứt khoát giao nhiệm vụ cho nhà cầm quân này.
Cụ thể, ông Trần Minh Chiến được mời ra Đà Nẵng để chuẩn bị thay người đồng nghiệp Lê Đức Tuấn, trong nhiệm vụ giải cứu đội bóng sông Hàn khỏi cảnh rớt hạng V-League.
Tuy nhiên trong cuộc họp sáng cùng ngày với tân chủ tịch CLB Đà Nẵng – ông Nguyễn Huy Tài, hai bên đã không thống nhất được phương án tiếp quản đội bóng ngay lập tức.
Theo đó, ông Trần Minh Chiến được đề nghị chờ CLB Đà Nẵng thi đấu với Thép Xanh Nam Định xong vòng 19 vào cuối tuần này. Điều này khiến cựu tiền đạo tuyển Việt Nam tự ái.
Vì nếu Đà Nẵng có thành quả tốt trước đương kim vô địch Nam Định, nhiều khả năng cựu danh thủ Việt Nam phải ngồi chờ tiếp. Đó là viễn cảnh khó chấp nhận với ông Chiến.
CLB Đà Nẵng ở thế khó, cần người giúp nhưng lại không thống nhất được phương án. Lấn cấn trong các quyết định khiến thông tin xung quanh đội bóng càng nhiễu loạn.
Chiều cùng ngày, HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục ra sân huấn luyện. Ông Tuấn chưa hề từ chức hay buộc phải rời vai trò lái chính để dọn đường cho người kế nhiệm.
Ngoài ra, ông Yusuke Adachi cũng bắt tay vào công tác chuyên môn để hỗ trợ HLV Lê Đức Tuấn. Bên cạnh đó, HLV Phan Như Thuật cũng rời đi cùng ông Trần Minh Chiến.
Chưa rõ kế hoạch sắp tới của đội chủ sân Chi Lăng sẽ ra sao nếu thua Thép Xanh Nam Định. V-League còn 8 vòng đấu và họ đang kém PVF-CAND 1 điểm (12 so với 13) sau 18 vòng.
Đội bóng của HLV Arne Slot đã phải chịu thất bại thảm hại 0-4 tại sân Etihad vào cuối tuần qua. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Liverpool đã thể hiện thái độ thiếu quyết tâm và buông xuôi, nó dẫn đến việc 8.000 cổ động viên của họ ồ ạt rời sân trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Hậu vệ đội trưởng Van Dijk thừa nhận mình có lỗi. Anh nói: "Tôi chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ về những gì chúng tôi đã thể hiện, đặc biệt là trong hiệp hai. Liverpool không nên bỏ cuộc quá sớm. Chúng tôi đã làm người hâm mộ thất vọng, làm chính mình thất vọng và làm huấn luyện viên thất vọng. Cách chúng tôi thi đấu trong hiệp hai chắc chắn khiến mọi người đau lòng. Tôi cũng rất đau lòng".
Hiện tại Liverpool đã hết hy vọng giành cúp ở quốc nội và họ phải tập trung vào mục tiêu vô địch Champions League để cứu vãn một mùa giải thảm hại.
Van Dijk kêu gọi: "PSG đang chờ chúng tôi. Trận đấu sẽ lại rất khó khăn. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng về mặt tinh thần càng sớm càng tốt. Tôi đã may mắn được chơi cho Liverpool trong nhiều năm. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn có là sự đoàn kết".
Van Dijk cho biết thêm: "Chúng tôi có trách nhiệm với chính mình và đặc biệt là với người hâm mộ. Nếu muốn đạt được thành công trong mùa giải này, chúng tôi phải cố gắng tạo ra điều gì đó đặc biệt trong ba trận đấu tiếp theo. Tôi đang cố gắng nghĩ xem làm thế nào để xoay chuyển tình thế".
Ngày 21-4, chặng 17 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 với lộ trình quanh hồ Xuân Hương (Lâm Đồng) chứng kiến Anton Popov giành chiến thắng chặng thứ 2 năm nay. Đáng nói, đó cũng là chiến thắng thứ 2 trong lịch sử giải đấu của đội đua Thanh Hóa.
Sự xuất hiện của cua rơ người Nga đã làm thay đổi diện mạo đội đua miền Trung, dù đã nhiều năm tham dự cuộc đua này. Do đó mà chiến thắng của Popov mang đến ý nghĩa rất lớn.
Đến lúc này, cục diện các danh hiệu cá nhân gần như đã được định đoạt.
Áo vàng tổng sắp đang là Yarash Uladzizlau (TP.HCM New Group), áo xanh nước rút là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc là Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc là Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai).
Trong khi đó do không còn chặng đèo nào, nên áo đỏ đã được xác định thuộc về Mugisha Moise (TP.HCM Vinama). Nếu không có "biến", thứ tự kể trên gần như sẽ được giữ nguyên đến khi kết thúc giải.
Tuy nhiên những màn so tài để giành chiến thắng chặng vẫn sẽ vô cùng kịch tính, hấp dẫn. Những gì diễn ra ở chặng quanh hồ Xuân Hương là minh chứng rõ nét, khi Anton Popov đã phải làm việc cật lực mới cán đích đầu tiên.
Ngày 22-4, Cúp truyền hình TP.HCM 2026 tiếp tục diễn ra chặng thứ 18. Chặng đua này có hành trình từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đi phường Vũng Tàu (TP.HCM), cự ly 166km.
Lúc 7h30, đoàn đua xuất phát tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh. Sẽ có 2 điểm nước rút tính điểm thưởng dọc đường (sprint). Sprint 1 đặt tại xã Hàm Tân (Lâm Đồng), cách xuất phát 47km. Sprint 2 đặt tại xã Hồ Tràm (TP.HCM), cách xuất phát 111km.
Sau chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trước Nam Định ở vòng 18 ngay tại sân Thiên Trường, thủ môn cao 1,91 m Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về màn trình diễn của HAGL.
Phát biểu sau trận, Trung Kiên không giấu được niềm vui khi cho rằng đây là một chiến thắng xứng đáng: “Kiên nghĩ toàn đội HAGL đã giành được một chiến thắng rất thuyết phục. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những khó khăn trong suốt thời gian qua. Chiến thắng ngày hôm nay sẽ là điểm tựa tinh thần để toàn đội tiếp tục cố gắng ở những trận tiếp theo”.
Ba điểm giành được ở trận này giúp HAGL tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với nhóm cuối bảng.
Tuy nhiên, người gác đền của U.23 Việt Nam vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Anh nhấn mạnh: “Chưa có gì là chắc chắn trong cuộc đua trụ hạng khi khoảng cách chỉ là 6 điểm. HAGL sẽ nghỉ ngơi và hồi phục, nhằm có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo”.
Ở vòng đấu kế tiếp, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi làm khách trên sân của Thể Công Viettel – đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch.
Trước trận đấu khó khăn này, Trung Kiên khẳng định mục tiêu rõ ràng của toàn đội: “Với HAGL, mỗi khi thi đấu trên sân khách, chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu giành ít nhất là 1 điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để tích lũy thêm từng điểm số”.
Chiến thắng trước Nam Định không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp HAGL giải tỏa áp lực tâm lý sau chuỗi trận khó khăn. Với tinh thần đang lên cao cùng sự tập trung của toàn đội, đoàn quân phố Núi hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những màn trình diễn đáng chú ý trong giai đoạn còn lại của mùa giải.