Trong cuộc trò chuyện với The Athletic tại tư dinh ở Beverly Hills, Mỹ, Chủ tịch Napoli cho rằng bóng đá hiện đại đang đứng trước nguy cơ đánh mất thế hệ khán giả trẻ nếu không có những thay đổi mang tính triệt để. Theo De Laurentiis, các trận đấu hiện nay kéo dài quá lâu, đặc biệt là do VAR và quãng nghỉ 15 phút giữa trận – điều ông cho là “vô lý”.
“Bạn nghĩ đứa cháu 6 tuổi của tôi, quen chơi PlayStation, sẽ chờ 15 phút rồi quay lại xem bóng đá sao? Không bao giờ”, ông nói. “Nó sẽ quay về phòng và chơi FIFA”.
Theo De Laurentiis, khi đến sân vận động, trẻ em có thể bị cuốn vào bầu không khí cổ vũ, nhưng khi xem truyền hình, chúng thường thiếu kiên nhẫn với những trận đấu chậm và nhiều gián đoạn. “Và nếu phải xem một trận đấu trên TV, đặc biệt là một trận dở tệ, bạn sẽ làm gì?”, ông đặt câu hỏi, rồi từ đó đưa ra một loạt đề xuất mang tính cực đoan nhằm hiện đại hóa bóng đá, như: mỗi hiệp chỉ còn 25 phút, tổng thời gian thi đấu 50 phút, đồng thời tính theo thời gian bóng lăn thực tế thay vì cơ chế bù giờ truyền thống.
De Laurentiis còn phản đối hệ thống thẻ phạt hiện tại. “Sẽ không còn thẻ vàng hay thẻ đỏ nữa”, ông tuyên bố, thay vào đó là cơ chế “sin-bin”, tức cầu thủ nhận thẻ vàng sẽ bị rời sân 5 phút, còn thẻ đỏ là 20 phút. Cách làm này được kỳ vọng khiến cầu thủ chịu ảnh hưởng trực tiếp ngay trong trận, thay vì chỉ bị phạt cho các trận đấu sau.
Ngoài ra, De Laurentiis nhấn mạnh bóng đá cần nhiều bàn thắng hơn để hấp dẫn khán giả trẻ, đồng thời kêu gọi thay đổi luật việt vị để tránh những tình huống bị xác định bởi chỉ vài milimet. “Thế hệ mới là vàng của chúng ta. Nếu không làm hài lòng họ, bóng đá sẽ chết”, ông cảnh báo.
Bên cạnh luật thi đấu, De Laurentiis còn công kích cấu trúc các giải đấu. Tỷ phú người Italy muốn Serie A giảm từ 20 xuống 16 đội, vì theo ông, có quá nhiều trận đấu khiến chất lượng giảm sút cho cả khán giả, cầu thủ và nhà đài. De Laurentiis cũng cho rằng các CLB từ những thị trấn nhỏ không nên góp mặt ở giải đấu cao nhất, vì không đủ sức hút truyền hình. “Vì sao Sky hay DAZN phải trả nhiều tiền cho những trận như vậy? Có 3.000 hay 4.000 người xem thôi mà”, ông nói.
Theo De Laurentiis, hệ thống giải đang bị chia rẽ: chỉ một nhóm CLB lớn như Juventus, Inter, AC Milan, Napoli và Roma cạnh tranh danh hiệu, còn lại phần lớn chỉ lo trụ hạng. “Tất cả phải có ít nhất một triệu người hâm mộ”, ông nhấn mạnh. “Nếu chỉ có 100.000 hay 200.000, họ phải chơi ở một hạng mục khác”.
Ở cấp độ châu Âu, De Laurentiis đề xuất một giải đấu mới quy tụ các CLB hàng đầu từ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Italy – một dạng siêu giải đấu. Ông cho rằng Champions League hiện tại đã bị mở rộng quá mức, khiến nhiều trận đấu kém hấp dẫn. “UEFA và FIFA có quá nhiều người muốn làm trung tâm quyền lực”, ông nói. “Họ thay đổi thể thức Champions League để thêm trận đấu, nhưng tỷ lệ người xem truyền hình không tương xứng vì có những trận chẳng ai quan tâm”.
De Laurentiis cũng phê phán hệ thống bỏ phiếu “mỗi quốc gia một phiếu” của các liên đoàn, cho rằng điều này khiến các giải đấu phải mở rộng quá mức để phục vụ số đông. “San Marino có phiếu ngang với Anh hay Italy. Điều đó có bình thường không?”, ông đặt câu hỏi.
Với bóng đá châu Âu, ông muốn tái cấu trúc toàn bộ hệ thống theo hướng chỉ dành cho các CLB mạnh và giàu tiềm lực, đồng thời loại bớt những đội có quy mô nhỏ hoặc không đủ sức cạnh tranh truyền hình. “Bạn không thể có một đội bóng từ thị trấn 50.000 dân”, ông nói. “Khi lên truyền hình, ai sẽ xem? Và tại sao các nhà đài phải trả nhiều tiền cho những trận đó?”.
Cuối cùng, ông kết luận rằng bóng đá cần “tái cân bằng sức mạnh” để tạo ra tính cạnh tranh thực sự, thậm chí gợi ý một cấu trúc gần giống Super League, nhưng mở rộng theo từng quốc gia với số lượng CLB lớn cố định. “Sẽ là sai lầm lớn nếu không cải tổ”, ông nhấn mạnh. “Bóng đá phải được tái sinh”.
Giải chạy đêm lần này đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển, mùa giải năm nay mang thông điệp "The Better 5 – The Better You", khẳng định hành trình không ngừng hoàn thiện của giải đấu, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực, truyền cảm hứng bứt phá giới hạn đến cộng đồng runner và người yêu thể thao.
Giải đấu được tổ chức theo chủ trương của UBND TP.HCM, do Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique là đơn vị thực hiện. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), đồng thời hòa chung không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026).
Qua 4 mùa giải trước cho thấy giải chạy đêm TP.HCM Eximbank 2026 được tiếp nối lần này sẽ tiếp tục cho thấy vai trò là sự kiện thể thao cộng đồng quy mô lớn, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu sức sống về đêm đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở một giải chạy, sự kiện cũng được định hướng trở thành điểm nhấn văn hóa thể thao về đêm của TP.HCM. Với các cung đường chạy qua những khu vực trung tâm sôi động, kết hợp cùng chuỗi hoạt động bên lề, giải đấu hứa hẹn tái hiện trọn vẹn nhịp sống trẻ trung, hiện đại và đầy năng lượng của đô thị lớn nhất cả nước. Sự kiện này sẽ khẳng định sức hút ngày càng lớn của một hoạt động thể thao mang đậm dấu ấn "thành phố không ngủ".
Năm 2026, giải đấu được đầu tư nâng tầm về quy mô và chất lượng tổ chức với các cự ly thi đấu chính gồm 5 km, 10 km và Half Marathon. Sự kiện kỳ vọng sẽ thu hút hơn 6.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào, trong nước và quốc tế tham gia. Có thể khẳng định giải chạy đêm TP.HCM với nỗ lực không ngừng đổi mới và hoàn thiện đã trở thành một trong những sự kiện chạy bộ tiêu biểu của Thành phố. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là cơ hội kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực. Giải hứa hẹn tiếp tục mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, giàu trải nghiệm và tràn đầy cảm hứng, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết và phát triển bền vững.
Ở vòng 16 giải hạng nhất, Trường Tươi Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách đến sân Quy Nhơn. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng khi bất bại trong 5 trận gần nhất (thắng 4, hòa 1) để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm, kém CLB Bắc Ninh 2 điểm và kém Trường Tươi Đồng Nai 8 điểm. Nếu thắng Xuân Trường và các đồng đội, cánh cửa trở lại V-League với CLB Quy Nhơn sẽ rộng mở. Vì thế, Trường Tươi Đồng Nai được dự báo sẽ gặp khó khăn.
Đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng "dễ thở" hơn một chút ở vòng tiếp theo khi được trở về sân nhà Bình Phước, tiếp đón đối thủ yếu Thanh Niên TP.HCM, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đến vòng 18, Trường Tươi Đồng Nai có trận đấu quan trọng nhất mùa giải khi làm khách trên sân Việt Yên của CLB Bắc Ninh.
Nếu giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu này, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ tạo khoảng cách ít nhất là 9 điểm với CLB Bắc Ninh và 11 điểm với đội Quy Nhơn. Trong trường hợp 2 đội bám đuổi này sẩy chân, đội bóng miền Đông Nam bộ càng an toàn. Sau đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng gần như chẳng còn đối thủ nào quá khó chịu trong 4 vòng đấu còn lại. Chỉ cần chơi đúng sức, đội bóng này nắm chắc chức vô địch trong tay bởi giải hạng nhất.
Dù không có sự phục vụ của Công Phượng trong phần còn lại của mùa giải, Trường Tươi Đồng Nai vẫn có thể yên tâm. Trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng là đội hình có chiều sâu, các cầu thủ thay phiên nhau tỏa sáng. Nếu như ở giai đoạn đầu, Trần Minh Vương liên tục lập công với 5 bàn thắng thì trong khoảng thời gian gần đây, ngoại binh Alex Sandro lên tiếng. Chân sút người Brazil giờ đã có 7 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới của giải.
Ngoài ra, Trường Tươi Đồng Nai còn sở hữu nhiều "ngòi nổ" khác. Những cái tên nổi bật có thể kể đến là tiền đạo Hồ Thanh Minh (4 bàn), Lê Thanh Bình (3 bàn), tiền vệ Đoàn Hải Quân (3 bàn), Lưu Tự Nhân (2 bàn) và hậu vệ Dương Văn Khoa (3 bàn). Vì thế, sức mạnh tấn công của Trường Tươi Đồng Nai hoàn toàn vượt trội với 31 bàn thắng (nhiều nhất giải). Đồng thời, họ cũng sở hữu hàng thủ nhận ít bàn thua nhất với chỉ 10 lần vào lưới nhặt bóng.
Với lực lượng đồng đều, phong độ ổn định cùng lịch thi đấu có phần "dễ thở" hơn ở giai đoạn cuối, Trường Tươi Đồng Nai đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để sớm đăng quang. Nếu vượt qua được 3 vòng đấu then chốt sắp tới, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng không chỉ tiến gần chức vô địch mà còn có thể tạo ra cách biệt đủ an toàn để "về đích" trước nhiều vòng đấu.
Điều đáng nói, nếu kịch bản đó xảy ra, chiến lược gia sinh năm 1981 hoàn toàn có thể tự phá kỷ lục của chính mình. Trước đó, ông từng cùng CLB Ninh Bình vô địch sớm 3 vòng và kết thúc mùa giải thành tích bất bại (19 thắng, 1 hòa). Liệu Thắng "Bế" có tiếp tục lên ngôi vương mà không để thua trận nào để đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam?
Câu trả lời sẽ có trong những vòng đấu quyết định phía trước, nơi bản lĩnh, sự toan tính và khả năng duy trì phong độ của cả tập thể sẽ được kiểm chứng. Nếu làm được, đó không chỉ là chức vô địch, mà còn là dấu ấn khẳng định vị thế của một trong những HLV nội đáng chú ý nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.
Lúc 12h sẽ là trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An gặp VietinBank tại nội dung nữ. Đội bóng miền Tây là đương kim á quân của Giải bóng chuyền quốc gia.
Hiện tại họ tiếp tục thể hiện phong độ tốt và "bỏ túi" danh hiệu đầu tiên trong năm là Cúp Hoa Lư. Đội đã thua trước họ ở chung kết lại chính là VietinBank.
Việc hai đội sớm gặp nhau ở Giải vô địch quốc gia lại khá trùng hợp. Và tất nhiên người hâm mộ vẫn chưa quên trận chung kết Cúp Hoa Lư, khi VietinBank để thua dù chơi hay và có lúc ở rất gần chức vô địch. Chắc chắn màn tái đấu này sẽ thu hút rất nhiều người xem.
Đến 14h30, đương kim vô địch nội dung nam là Biên Phòng sẽ thi đấu với Đà Nẵng. Đội bóng áo lính vẫn quá mạnh, với dàn VĐV nội binh đồng đều, chất lượng. Chiến thắng gần như nằm trong tay của đoàn quân HLV Trần Đình Tiền.
Vào lúc 17h, nội dung nữ diễn ra trận đấu giữa XMLS Thanh Hóa và LPBank Ninh Bình.
Năm nay, LPBank Ninh Bình không còn sự phục vụ của Bích Tuyền. Chính vì vậy, người hâm mộ rất chờ đợi xem ai sẽ thay thế cô ở khâu ghi điểm. Ngoại binh người Trung Quốc Wang Yizhu là cái tên chất lượng và được kỳ vọng.
Bên phía XMLS Thanh Hóa cũng có một ngoại binh Trung Quốc là Cai Xiaoqing. Cuộc so tài giữa hai tay đập đồng hương hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính.
Trận đấu cuối cùng trong ngày 7-4 bắt đầu lúc 19h30, là màn so tài ở nội dung nam giữa TP.HCM và Công An TP.HCM. Đội bóng ngành công an được đánh giá cao hơn và dự báo sẽ có chiến thắng dễ.
* Lịch thi đấu và thời điểm bắt đầu trận đấu có thể thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.