Số lần vô địch cúp C1/Champions League của Real Madrid còn nhiều hơn số lần vô địch nước Anh của Manchester City hoặc Arsenal. Người ta nói Real là đội có “DNA Champions League”. Nhưng bây giờ, cái gọi là DNA ấy đang bị Bayern Munich đe dọa.
Rạng sáng mai (2 giờ ngày 16.4), Bayern Munich tiếp Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Champions League, với ưu thế đã thắng trận lượt đi ngay trên thánh địa Bernabeu của đối phương. Chút an ủi cho Real khi ấy chỉ là bàn gỡ 1-2 của Kylian Mbappe, giúp đội mình duy trì hy vọng mong manh. Giới hâm mộ trung lập cũng phải cảm ơn Mbappe: nhờ bàn gỡ ấy mà cặp đấu gọi là “kinh điển ở Champions League” vẫn còn nhiều điều đáng xem ở trận lượt về này.
Xưa nay, không có cặp đối thủ nào gặp nhau ở Champions League nhiều như Bayern và Real. Đây đã là lần chạm trán thứ 30 giữa 2 gã khổng lồ, với kết quả rất cân bằng: Bayern thắng 12, thua 13 trong 29 trận đấu đã qua. Đây là dịp để Bayern “gỡ hòa”. Quan trọng hơn, Bayern cần giữ vững ưu thế đã tạo được ở lượt đi, để lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League, tính từ sau chức vô địch Champions League 2020 của họ.
Không thể nói trước điều gì mỗi khi Real ra sân ở Champions League (thế mới gọi là “có DNA”). Họ từng gặp Manchester City ở vòng 1/8, trong bối cảnh mất nhiều hảo thủ vì chấn thương như Mbappe hoặc Jude Bellingham. Bằng một cách nào đó, Federico Valverde đã bước ra từ bóng tối, lập cú hat-trick tuyệt vời để Real thắng đậm 3-0! Đây là chi tiết khiến Bayern, dù đang có ưu thế lớn, vẫn phải thận trọng tuyệt đối.
Bayern đang có gần như đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Họ chỉ đưa ra đội hình dự bị ở vòng đấu cuối tuần qua tại Bundesliga, nhưng vẫn thắng đậm 5-0 trên sân St Pauli và lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa bóng. Bayern, ghi đến 105 bàn chỉ sau 29 vòng, có thể chính thức vô địch Bundesliga vào cuối tuần này. Quá mạnh!
Real thì vẫn đang thiếu thủ môn xuất sắc, Thibaut Courtois và Rodrygo (chấn thương). Aurelien Tchouameni bị treo giò. Rất có thể kỳ này Real phải dừng bước, sau 4 lần liên tiếp vượt qua Bayern ở các vòng bán kết hoặc tứ kết Champions League trong thời gian gần đây.
Vừa bất ngờ sẩy chân khiến ngôi đầu bảng lung lay mạnh mẽ, Arsenal hiện đang dồn hết tâm trí vào trận “chung kết” với Manchester City ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Đội bóng của HLV Mikel Arteta rất cần một cú hích tinh thần để “lên giây cót”. Trận tứ kết lượt về Champions League với Sporting Lisbon xem ra là một cơ hội tuyệt vời để Arsenal tìm lại sự hưng phấn.
Đối phương là đội ít tên tuổi nhất ở vòng tứ kết. Arsenal lại thắng trận lượt đi trên sân đối phương, nên nhiệm vụ ở trận lượt về này hoàn toàn không khó. Theo như máy tính của hãng Opta phân tích, thì có đến 91,6% Arsenal đi tiếp trong cặp đấu này. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal vào đến bán kết Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp.
Vấn đề chỉ là thầy trò Arteta có lại tái phát bệnh cũ hay không. Họ rất hay bất ngờ gục ngã, ngay đúng vào những lúc quan trọng nhất của mùa bóng. Chỉ trong 4 trận gần đây, Arsenal đã thua đến 3 trận, bằng số trận thua của họ suốt 49 trận đấu trước đó. Hậu quả là bây giờ, Arsenal đứng trước kỷ lục không ai muốn có: về nhì 4 mùa liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh.
Sự vắng mặt vì chấn thương của Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka và Jurrien Timber là nguyên nhân khiến Arsenal sa sút trong những trận đấu vừa qua. Ưu điểm lớn nhất của Arsenal cũng chính là nhược điểm của họ: lực lượng dự bị thường xuyên vào sân và ghi bàn hoặc kiến tạo. Như thế cũng có nghĩa là Arsenal hiện không có chỗ dựa thật sự vững chắc nào.
Arsenal thiếu khả năng sáng tạo, nhưng đấy là nói trong phạm vi của các đội bóng siêu mạnh. Trước một Sporting Lisbon vốn không đáng gờm về lực lượng, “pháo thủ” chỉ cần tương đối thận trọng là đủ khả năng lấy vé vào vòng bán kết.
Vào lúc 13 giờ 15 ngày 5.4, trên sân bóng đá Trường ĐH Nha Trang, đội chủ nhà sẽ có trận tranh HCĐ với đội bóng Trường ĐH Svay Rieng - đối thủ đã chơi rất ấn tượng và chỉ dừng bước trước ĐH Quốc gia Malaysia vì kém may mắn.
Ở trận bán kết, đội bóng Trường ĐH Nha Trang đã chơi đầy gắn kết, tạo ra thế trận vững chắc, chỉ chịu thủng lưới sau cú vô lê không thể cản phá từ Hoàng Văn Lâm trong hiệp 2, trước khi đội trưởng Hoàng Danh kết thúc pha phản công nhanh để ấn định tỷ số 2-0.
HLV Nguyễn Anh Tú chia sẻ: "Đội bóng Trường ĐH Nha Trang đã không thể lọt vào chung kết giải TNSV quốc tế 2026, nhưng nhìn vào trình diễn của các học trò tôi không thể có bất kỳ một lời phàn nàn nào.
Mọi thành viên trong đội bóng, kể cả chính thức lẫn dự bị, đều đã gắn kết làm một. Họ đã cùng nhau dốc hết sức lực và quyết tâm cho trận đấu nhưng đành chấp nhận khi đối thủ đã có pha ghi bàn quá hay.
Chúng tôi sẽ biến nỗi buồn ở bán kết làm động lực cho trận đấu này, quyết tâm có một chiến thắng để có tâm HCĐ làm quà tặng đông đảo thầy cô, sinh viên, cán bộ công nhân viên đã luôn ủng hộ đội bóng thời gian qua".
Sau trận tranh HCĐ, vào lúc 15 giờ 20 cũng trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang sẽ diễn ra trận chung kết giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Quốc gia Malaysia, dưới sự dự khán của khách mời đặc biệt là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.
Trước lượt cuối, Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn Indonesia và Malaysia 3 điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần không thua là chắc chắn nhất bảng, và chỉ bị loại khi thua cách biệt 8 bàn. Indonesia thì phải thắng để đi tiếp.
Với tâm thế thoải mái, ban huấn luyện Việt Nam tiếp tục xoay tua. So với trận thắng Timor Leste 10-0 cách đây ba ngày, đội tuyển thay ba vị trí, và vẫn giữ bộ khung gồm thủ môn Lý Xuân Hòa, hậu vệ đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Lê Trọng Đại Nhân.
Bất chấp sức ép từ khán giả chủ nhà, các cầu thủ Việt Nam vẫn đứng vững, thậm chí không cho Indonesia cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Trên mặt trận tấn công, đội tuyển tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng thiếu chính xác.
Phút 23, Văn Dương sút vào góc thấp trái khiến thủ môn Indonesia cản phá vất vả. Sau đó, anh sút chệch cột phải trong vòng cấm ở phút 45. Đầu hiệp hai, từ đường chuyền ở cánh trái đến cột xa, Nguyễn Lực đệm cận thành vẫn không qua được thủ môn chủ nhà.
Tỷ số hòa 0-0 đủ để Việt Nam khép lại bảng A với ngôi đầu và không thủng lưới. Trước đó, đội lần lượt hạ Malaysia 4-0 và Timor Leste 10-0. Trong khi đó, Indonesia lần đầu dừng bước ở vòng bảng sau bốn kỳ tham dự.
Ở bán kết vào ngày 22/4, Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng C là Australia. Trận bán kết còn lại là giữa Lào (nhất bảng B) và Malaysia (nhì thành tích tốt nhất).
Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và năm nay là kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh. Thái Lan, Việt Nam và Australia dẫn đầu với cùng ba lần đăng quang. Xếp sau là Myanmar, Indonesia, Malaysia (2) và Nhật Bản (1).
Giải năm nay tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. Đây là kỳ thứ tư liên tiếp Việt Nam vượt qua vòng bảng. Đội tuyển ba lần vô địch năm 2006, 2010 và 2017, về nhì năm 2016, 2022 cùng hai lần đứng thứ tư năm 2019 và 2024.
Tân binh Nguyễn Thạc Hiếu lập siêu phẩm sút xa, nâng tỉ số lên 7-0 cho tuyển Việt Nam - Video: TV360
Chiều 7-4, tuyển futsal Việt Nam đối đầu với các cầu thủ Timor-Leste ở lượt trận thứ hai bảng A, Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan. Đoàn quân HLV Diego Giustozzi đã giành chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Ở ngày ra quân, các “chiến binh Sao Vàng” đã thuận lợi đánh bại Myanmar với tỉ số 4-0 chung cuộc. Trong cuộc đối đầu này, Nguyễn Thạc Hiếu đã để lại ấn tượng sâu sắc, khi tân binh tuyển futsal Việt Nam tự tin đi bóng rồi ghi bàn, ấn định tỉ số 4-0.
Đến trận đấu hôm nay, Nguyễn Thạc Hiếu tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ Việt Nam. Tân binh sinh năm 2006 thể hiện tốc độ, kỹ thuật và liên tục đột phá hàng phòng ngự tuyển futsal Timor-Leste.
Từ tình huống đá biên của tuyển Việt Nam ở phút 37, Trần Quang Nguyên chuyền bóng cho Nguyễn Thạc Hiếu. Tân binh tuyển futsal Việt Nam ra chân quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đánh bại hoàn toàn thủ môn Timor-Leste để nâng tỉ số lên 7-0 cho Việt Nam.
Các “chiến binh Sao Vàng” đã thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn so với Timor-Leste ngay từ những phút đầu trận đấu. Đoàn quân HLV Diego Giustozzi làm chủ hoàn toàn thế trận và liên tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Timor-Leste thi đấu đầy nỗ lực nhưng đành bất lực trước hàng công của Việt Nam, chỉ ghi được 1 bàn.
Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Timor-Leste, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A Giải futsal Đông Nam Á 2026. Đoàn quân HLV Diego Giustozzi sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan vào 20h ngày mai (8-4) để phân định ngôi đầu bảng.
Về phần mình, Nguyễn Thạc Hiếu đã ghi hai bàn trong hai trận đấu đầu tiên của tuyển futsal Việt Nam tại Giải futsal Đông Nam Á 2026. Màn trình diễn của tân binh sinh năm 2006 đã để lại ấn tượng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.