Đó cũng là một thế hệ mới của bóng đá nữ Thái Lan mà Việt Nam phải dè chừng nếu như không muốn thua nữa trong tương lai.
Bóng đá nữ trẻ Việt Nam liên tục thua Thái Lan trong 2 năm qua dù chơi trên sân nhà hay sân khách. Một thống kê buồn nhưng cũng cho thấy rõ chất lượng của lứa kế cận.
Chơi trên sân Thống Nhất, Việt Nam đã thua Thái Lan 1-3 ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2025 hồi tháng 6-2025. Và chưa đầy 1 năm, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko lại thua đậm đối thủ 1-4 ở vòng bảng Giải U20 nữ châu Á 2026 tại Thái Lan.
Cả U20 nữ Việt Nam và Thái Lan đều phải dừng bước ở tứ kết. Nhưng nếu như U20 nữ Việt Nam thua dễ U20 nữ Nhật Bản 0-4 thì U20 nữ Thái Lan đã chơi rất hay trước U20 nữ Hàn Quốc và rồi chỉ chịu thua ở hiệp phụ vì sai lầm của thủ môn Chonticha Panyarung. Thất bại đáng tiếc khiến các cô gái trẻ Thái Lan khóc như mưa sau trận đấu. Nhưng nhìn về tương lai, đó là một thế hệ tài năng và đầy triển vọng.
17 tuổi, tiền đạo Kurisara Limpawanich đã chơi ấn tượng ở sân chơi U20 nữ châu Á với 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn vào lưới U20 nữ Việt Nam. Kurisara cũng là người kiến tạo cho Madison Casteen ghi bàn vào lưới U20 nữ Hàn Quốc.
Bên cạnh nguồn lực chất lượng trong nước, những cầu thủ Thái kiều vừa có thể hình vừa có chuyên môn rất xuất sắc. Madison (1m68, Mỹ) là một trong số 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài bên cạnh chân sút Cayden Illiana (1m70, Mỹ) và hậu vệ Vivien Dieter (1m68, Đức).
Còn tuyến kế cận của chúng ta thì sao? Không thể phủ nhận hàng thủ U20 nữ Việt Nam có chiều cao tốt so với trước đây với thủ môn Lê Thị Thu (1m69), các trung vệ Hồng Minh (1m59), Hồng Yêu (1m66), Nguyễn Thị Thương (1m66), Khánh Vy (1m60)… Nhưng chất lượng chuyên môn thì không tỉ lệ thuận với chiều cao, qua hai lần thất bại trước Thái Lan, thua dễ trước Trung Quốc và Nhật Bản.
Cầu thủ chạy cánh trái Thùy Linh chơi nổi bật với 2 bàn thắng tại giải. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ để kỳ vọng cho tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam. Bởi các tiền đạo như Lê Thị Trang, Ngân Thị Thanh Hiếu, Lưu Hoàng Vân đều không ghi bàn, không thể sánh nổi với các chân sút của Thái Lan cả về thể hình lẫn chuyên môn. Đây là điều đáng lo với bóng đá nữ Việt Nam, bởi sau thế hệ các chân sút thượng thặng như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến vẫn là một khoảng trống mênh mông.
Chất lượng đào tạo trẻ không tốt bằng Thái Lan, môi trường cọ xát cũng không tốt bằng khi giải bóng đá nữ Thái Lan có hẳn hai giải đấu có đội lên xuống hạng rất quyết liệt. Còn bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán chọn HLV cho đội tuyển sau khi ông Mai Đức Chung rời đi.
Thái Lan không chỉ đầu tư tốt cho bóng đá nữ trẻ và đang hái quả ngọt với lứa U20, họ còn tranh thủ mối quan hệ và đầu tư tối đa cho đội tuyển nữ quốc gia. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam không tập trung, Thái Lan đang tổ chức giải bóng đá nữ FIFA Series 2026 tại Ratchaburi với sự tham dự của Indonesia, New Caledonia và Congo. Họ thắng New Caledonia 4-0 và sẽ tranh chung kết với Congo (thắng Indonesia 7-1) vào ngày 15-4 tới.
Bóng đá nữ Việt Nam đã bị Philippines qua mặt. Và giờ, nếu không làm tốt, bị Thái Lan qua mặt nốt có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Bài học bị futsal Indonesia vượt qua vẫn đang còn nóng hổi.
Màn đụng độ giữa Man City và Arsenal được xem là trận “chung kết mùa” của Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Trước khi cuộc đối đầu này diễn ra, Arsenal đang xếp đầu với 70 điểm, hơn Man City 6 điểm. Dù vậy, Man City hoàn toàn có thể bắt kịp điểm số với Arsenal nếu có thể thắng trận đấu này và cả trận đấu bù. Khi đó, 2 đội sẽ bằng điểm và cuộc đua trong 5 vòng cuối sẽ được phân định bằng hiệu số.
Với tính chất quan trọng của màn so tài này, Man City và Arsenal đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể của mình. Đồng thời, hai đội cũng đẩy cao đội hình, chơi đôi công khiến nhịp độ hiệp 1 trận đấu luôn ở mức rất cao. Sau 45 phút, Man City cùng Arsenal cũng tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, hòa nhau 1-1.
Với lợi thế sân nhà, Man City là đội chơi nhỉnh hơn, kiểm soát bóng đến 63%. Các học trò của HLV Pep Guardiola cũng vượt trội ở số cơ hội ăn bàn khi có đến 10 cú sút trong 45 phút đầu tiên. Phút 16, Rayan Cherki thực hiện pha đi bóng đẳng cấp, vượt qua 3 cầu thủ Arsenal rồi dứt điểm chéo góc, giúp Man City mở tỷ số.
Tuy nhiên, Arsenal chứng minh không ngẫu nhiên mà họ có thể xếp đầu bảng Ngoại hạng Anh. Ngay sau khi bị thủng lưới, “Pháo thủ” đẩy cao đội hình, pressing khiến Man City gặp nhiều khó khăn để triển khai bóng. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Kai Havertz áp sát khiến thủ thành Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal.
Man City ghi bàn nhưng Arsenal cũng ngay lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa
ẢNH: REUTERS
Hiệp 2 vẫn là màn đôi công hấp dẫn giữa Man City và Arsenal. Dù có phần lép với so với Man City ở số lần dứt điểm nhưng các cầu thủ Arsenal rất biết chắt chiu cơ hội. Đáng tiếc, may mắn đã không mỉm cười với thầy trò HLV Mikel Arteta khi 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt của họ ở các phút 61 và 73 bóng đều tìm đến cột dọc.
Ở chiều ngược lại, Rayan Cherki, Jérémy Doku hay Nico O'Reilly mang đến những pha xử lý đầy kỹ thuật, giúp hai hành lang cánh Man City tỏ ra rất nguy hiểm mỗi đợt lên bóng. Phút 65, Nico O'Reilly căng ngang chính xác để Haaland dứt điểm, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Man City. Trong pha bóng này, Haaland cũng cho thấy đẳng cấp khi di chuyển thông minh, vượt qua sự truy cản quyết liệt của Gabriel Magalhaes. Đồng thời, đây cũng là pha làm bàn cuối cùng của trận đấu, giúp Man City giành trọn 3 điểm.
Thắng trận đấu quan trọng này, Man City khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 trở nên hấp dẫn. Nửa xanh thành Manchester hiện có 67 điểm, xếp thứ 2 và chỉ kém Arsenal có 3 điểm. Quan trọng hơn, Man City vẫn còn thi đấu ít hơn Arsenal 1 trận.
Trên sân Hill Dickinson, Liverpool đánh bại Everton 2-1 ở trận derby vùng Merseyside. Mohamed Salah là cầu thủ mở tỷ số cho Liverpool ở trận này với pha làm bàn đẹp mắt ở phút 29. Dù vậy, sang hiệp 2, Liverpool gặp rất nhiều khó khăn, mất đi thủ thành Giorgi Mamardashvili và bị Everton gỡ hòa 1-1 ở phút 54. Beto là cầu thủ mang về niềm vui cho đội chủ nhà bằng tình huống đệm bóng cận thành. Phải rất vất vả, phút 90+10, Virgil van Dijk mới đánh đầu, ấn định thắng lợi 2-1 cho Liverpool.
Với 3 điểm ở trận đấu này, Liverpool tiếp tục xếp thứ 5 với 55 điểm. “The Kop” ngày càng gần với tấm vé dự Champions League khi hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea 7 điểm.
Cùng thời điểm với trận thắng của Liverpool, trên sân Villa Park, Aston Villa đánh bại Sunderland 4-3. Chiến thắng này giúp Aston Villa xếp thứ 4, có cùng 58 điểm với đội hạng 3 là M.U nhưng phải xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.
Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân suôn sẻ tại giải futsal Đông Nam Á 2026, khi chạm trán với đội tuyển Myanmar vào chiều 6.4 ở nhà thi đấu Nonthaburi - Thái Lan. Theo đó, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã tạo ra thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0.
Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam dù chơi áp đảo nhưng chỉ có được 1 bàn thắng, được ghi bởi Nhan Gia Hưng. Phút 12, Trần Thái Huy nỗ lực đi bóng ở hành lang cánh phải trước khi để căng ngang vào trong cho Nhan Gia Hưng ở tư thế trống trải, có đủ thời gian và không để căn chỉnh thước ngắm rồi cứa lòng tung lưới Myanmar, đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.
Các tình huống đáng chú ý trong hiệp 1 còn thuộc về Thái Huy với cú dứt điểm căng ở phút 11 và pha bóng đối mặt thủ môn Myanmar ở phút 13. Với cú ra chân của Thái Huy, thủ môn Myanmar đã chơi tập trung để cứu thua. Trong khi đó, Thịnh Phát và Công Đại có cơ hội "2 đánh 1" nhưng lại không tận dụng thành công để ghi bàn, do phối hợp không tốt.
Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tục ghi bàn trong những phút đầu. Phút 21, Nguyễn Đa Hải và Từ Minh Quang có pha bóng phối hợp cực kỳ ăn ý, để rồi Đa Hải dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.
Phút 22, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Vũ Ngọc Ánh bất ngờ tung cú sút xa rất mạnh, khiến thủ môn Myanmar phải "ói bóng" và Đa Hải đã xuất hiện rất nhanh để đá bồi nâng cách biệt. Phút 28, cầu thủ Nguyễn Thạc Hiếu xử lý tự tin và dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Ở trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam đấu Timor Lester vào 17 giờ 30 ngày 7.4.
Theo bảng xếp hạng mới nhất của UMB (phiên bản chỉ tính điểm các chặng đấu World Cup và World Championship), Frederic Caudron đứng ở vị trí thứ 8 thế giới với 263 điểm. Đây là một cột mốc cực kỳ quan trọng, bởi việc lọt vào tốp 8 đồng nghĩa với việc Caudron sẽ thuộc nhóm hạt giống số 1 khi phân chia bảng tại các chặng đấu World Cup billiards carom 3 băng.
Nhìn lại hành trình của Caudron, giới mộ điệu phải ngả mũ trước sự thăng tiến thần tốc này. Rời PBA để trở lại "mái nhà xưa" từ tháng 5.2024 với vị trí nằm ngoài tốp 3.000, cơ thủ có biệt danh "thiên tài" đã liên tục cày ải từ các vòng loại thấp nhất để tích lũy từng điểm số. Giờ đây, ông đã chính thức trở lại nhóm tinh hoa nhất của billiards carom 3 băng toàn cầu, thuộc hệ thống UMB.
Trong hơn một năm qua, dấu ấn đậm nét nhất của Caudron chính là chức vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Trong trận chung kết nghẹt thở, ông đã đánh bại người đồng hương Eddy Merckx để lần thứ 4 đăng quang giải đấu danh giá nhất của UMB.
Tuy nhiên, có một sự thật khá thú vị là dù đã vô địch World Championship, nhưng Caudron vẫn chưa thể lên ngôi tại bất kỳ chặng đấu World Cup nào kể từ khi quay lại UMB. Kể từ tháng 5.2024 đến nay, tay cơ sinh năm 1968 đã tham dự không dưới 10 chặng đấu World Cup. Thành tích tốt nhất của Caudron tại các chặng đấu World Cup trong thời gian qua là vị trí á quân World Cup billiards Veghel – Hà Lan vào tháng 10.2024. Người đã cản bước Caudron đoạt chức vô địch World Cup Veghel 2024 chính là cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến.
Với vị trí thứ 8 thế giới hiện tại, Frederic Caudron được vào thẳng vòng chung kết 32 cơ thủ, thuộc nhóm hạt giống số 1 nên sẽ tránh được nhiều đối thủ cực mạnh. Tại chặng đấu World Cup billiards đang diễn ra ở Bogota – Colombia, cơ thủ người Bỉ nằm ở vị trí đầu tiên tại bảng H của vòng đấu chính. Đối thủ đầu tiên được xác định của Caudron là Martin Horn (Đức).
Trước khi rời UMB để sang PBA, Frederic Caudron cũng nằm trong nhóm cơ thủ giữ kỷ lục về số chức vô địch World Cup billiards với 21 lần đăng quang. Vào lúc này, cơ thủ người Bỉ vẫn đang nỗ lực đi tìm chức vô địch thứ 22 trong sự nghiệp, nhưng là đầu tiên kể từ khi trở lại UMB. World Cup billiards Bogota 2026 là cơ hội cho lão tướng sinh năm 1968 thực hiện hóa điều này.