Hai phim có sự góp mặt của Lê Phương đều gây bão mạng, nhận được sự quan tâm và thảo luận của khán giả.
Lê Phương là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ, được yêu mến qua các phim Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Trận đồ bát quái, Một đời giông tố, Bìm bịp kêu chiều, Cuộc chiến hạ lưu…
Nhiều lần hóa thân vào vai phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, cam chịu và hy sinh quá mức, cô được khán giả gọi là “chị hai quốc dân”, “nữ hoàng nước mắt”…
Trong phim Bóng ma hạnh phúc đang phát trên THVL1, Lê Phương vào vai Mai, một bà nội trợ hết lòng vun vén cho gia đình, cuối cùng bị chồng Hoàng Dũng (do Lương Thế Thành đóng) phản bội và “tiểu tam” (Ngân Hòa) chính là người mà cô cưu mang.
Xem phim, cả giới nội trợ “tức giùm” Mai, thậm chí đòi vô phim 5 giây để xử lý cặp “mèo mả gà đồng” kia, buộc Lê Phương phải lên tiếng trên trang cá nhân, kêu gọi khán giả “bình tĩnh”.
Còn trong Vì mẹ anh phán chia tay trên VieON, vai Phương Khánh – một phụ nữ quyến rũ, độc lập, cá tính, táo bạo, “mỏ hỗn”, nói câu gì dậy sóng mạng xã hội câu đó, khiến Lê Phương (cùng với Quốc Huy) “nổi bần bật” không kém gì dàn diễn viên chính (Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh).
Vai diễn mang đến “làn gió mới”, tiếp tục làm dày hơn bộ sưu tập diễn xuất của Lê Phương, đồng thời giúp cô dần thoát khỏi khung nhân vật nữ yếu mềm.
Nếu Mai khiến khán giả thương cảm, xót xa thì Khánh lại khiến khán giả “xỉu lên xỉu xuống” bởi độ “ngầu điên”, tưng tửng của cô. “Chị đóng phim này khoái quá khoái”, “mê Lê Phương ghê á trời”… là bình luận của khán giả trên một số diễn đàn giải trí.
Việc cùng lúc “cân” hai vai diễn có hai sắc thái khác nhau, và cả hai đều nhận được tình cảm của khán giả trong hai phim viral cùng thời điểm hiện tại tiếp tục cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng của diễn viên sinh năm 1985.
Trước Bóng ma hạnh phúc, Vì mẹ anh phán chia tay, năm ngoái Lê Phương cũng gây bất ngờ khi vào vai Kimmie trong phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi nói về buôn người, lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuyên biên giới.
Không còn là cô thôn nữ chịu thương chịu khó hay phụ nữ hiền lành bị ức hiếp, trong phim này, diễn viên vào vai con gái lớn của ông trùm vùng Tam giác vàng đầy gai góc, đậm chất “chị đại”, cho thấy Lê Phương đang cố vượt khỏi… vùng an toàn của mình.
Hai thập niên làm nghề, đây có lẽ là thời điểm “chín nhất” trong sự nghiệp của cô. Diễn viên dần được các đạo diễn, nhà sản xuất trao cho những dạng vai đa dạng hơn, khác biệt hơn.
Lê Phương từng kể cô đã từ chối rất nhiều kịch bản vì sợ mình đóng khung mình. Thà chờ đợi một kịch bản gây cảm hứng hơn là ồ ạt nhận những dạng vai 10 như một trước đây.
Hồi nhận đóng Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, lần đầu cắt tóc ngắn trên màn ảnh, nghệ sĩ được khán giả cổ vũ, càng tiếp thêm động lực mới cho cô.
Với Lê Phương, dù khổ cỡ nào cũng được. Chỉ cần khán giả còn đón nhận, cô luôn sẵn sàng. “Tôi không ngại khổ, chỉ sợ nhàm chán”, diễn viên tâm sự.
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 3-4 với những cái tên đáng chú ý như Song hỷ lâm nguy, Phi vụ cuối cùng và Ánh dương của mẹ.
Dựa vào số liệu của Box Office Vietnam, Hẹn em ngày nhật thực đang dẫn đầu phòng vé, với doanh thu 62 tỉ đồng sau 10 ngày chiếu. Phim có khoảng 3.000 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo các đối thủ khác.
Hiệu ứng truyền miệng giúp Hẹn em ngày nhật thực giữ vững ngôi vương phòng vé trong thời gian qua. Đáng chú ý, diễn xuất của Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nhận được nhiều lời khen ngợi.
Với vai bà Hoa - một người mẹ mang nặng tư tưởng truyền thống và đức tin - Lê Khanh để lại dấu ấn sâu đậm bằng lối diễn tiết chế nhưng giàu nội lực.
Bà Hoa không chỉ là rào cản chuyện tình yêu của cặp đôi chính, mà còn là biểu tượng của những giá trị truyền thống và niềm tin tôn giáo đã ăn sâu trong đời sống gia đình.
Sự giằng xé giữa tình thương và định kiến của nhân vật này tạo nên xung đột cốt lõi cho bộ phim, đồng thời mở ra nhiều tầng ý nghĩa.
Cảnh diễn xuất của Lê Khanh và Đoàn Thiên Ân
Vị trí thứ hai là Super Mario Thiên hà (The Super Mario Galaxy Movie), thu 10 tỉ đồng sau 5 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày.
Super Mario Thiên hà là phần tiếp theo của Anh em Super Mario - tác phẩm ra mắt năm 2023 và đạt doanh thu hơn 1,3 tỉ USD trên toàn cầu. Cả hai phim đều do Chris Meledandri (hãng Illumination) và Shigeru Miyamoto (từ Nintendo) đồng sản xuất.
Phim kể về cuộc phiêu lưu của Mario, Luigi và Công chúa Peach khi họ tiếp tục đối đầu với kẻ ác Bowser (lần này cùng con trai Bowser Jr.) trong một chuyến phiêu lưu xuyên thiên hà, đồng thời giới thiệu các nhân vật mới như Công chúa Rosalina và biểu tượng Nintendo Yoshi.
Hạng 3 là Song hỷ lâm nguy, mang về 7,7 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày.
Phim xoay quanh hai lễ cưới, một sang trọng xa hoa, một đạm bạc dân dã, đáng lý sẽ được tổ chức đối diện nhau. Rắc rối bắt đầu khi đội ngũ tổ chức của hai lễ cưới phát hiện ra danh sách khách mời của hai bên là giống nhau.
Song hỷ lâm nguy đang nhận những ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Phim mắc nhiều lỗi về kịch bản và màn thể hiện của dàn cast không được đánh giá cao.
Ngoài ra, chiến dịch truyền thông của phim cũng kém hiệu quả khi những ngày qua, thông tin về Song hỷ lâm nguy xuất hiện khá hạn chế trên mạng xã hội và chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của khán giả.
Nếu cứ đà này, phim sẽ sớm bị các bom tấn khác lấn át khỏi top 3 phòng vé, đối diện với nguy cơ thua lỗ.
Trong khi đó, Quỷ nhập tràng 2 vượt mốc 130 tỉ đồng sau hơn 3 tuần chiếu. Thành tích này không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của dòng phim kinh dị đối với khán giả, mà còn khẳng định giá trị thương hiệu của Quỷ nhập tràng sau thành công 150 tỉ đồng từ phần đầu.
Trong bối cảnh phòng vé ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc giữ được doanh thu ổn định qua nhiều ngày liên tiếp là một tín hiệu đáng ghi nhận.
Với tình hình hiện tại, Quỷ nhập tràng 2 sẽ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu 140 tỉ đồng.
Cùng thời điểm, Hà Thúy Anh đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện hôn nhân. Cô cho biết: “Sau một thời gian dừng lại và ổn định cuộc sống, hôm nay mình xin phép thông báo rằng mình và anh Tuấn Mario đã không còn chung đường”.
Theo Hà Thúy Anh, quyết định này được cả hai đưa ra từ trước. Hiện tại, cô và nhạc sĩ Tuấn Mario đã có cuộc sống riêng, luôn dành sự tôn trọng cho nhau. Cặp đôi mong muốn thông báo này sẽ thay lời muốn nói tới sự quan tâm của bạn bè và mối quan hệ công việc của họ. Hà Thúy Anh bày tỏ thêm: “Mong mọi người thấu hiểu và tôn trọng sự riêng tư của cả hai”.
Thông tin về chuyện đời tư của Hà Thúy Anh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ: “Thôi thì chúc cả hai em đều luôn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nha. Đứa nào anh cũng thương y như xưa”.
Trong khi đó, một người bạn nhắn nhủ: “Nhìn về phía trước và mạnh mẽ lên nhé chị”. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh nhắn nhủ: “Dù sao chị cũng ngậm ngùi vì quen biết hai đứa từ ngày đầu tiên. Thôi thì cuộc sống mỗi gia đình đều có cách riêng, chúc em luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống”.
Hà Thúy Anh sinh năm 1988, từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2012, trở thành học trò của Đàm Vĩnh Hưng. Đến năm 2016, nữ ca sĩ góp mặt trong Gương mặt thân quen, giành giải ba chung cuộc. 3 năm sau, giọng ca 8X thử sức ở Hãy nghe tôi hát. Cô vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc.
Chuyện tình giữa Hà Thúy Anh và nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario bắt đầu năm 2012, khi nữ ca sĩ tham gia Giọng hát Việt. Trong quá trình chuẩn bị, cô được một người bạn dắt đến chỗ Tuấn Mario để thu âm. Từ đó, họ dần gắn bó với nhau.
Sau khi “về chung nhà”, cặp đôi không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Cả hai cũng không ngại dành những lời có cánh khi nói về nhau. Nam nhạc sĩ từng cho biết vợ từ một người phụ nữ nóng tính dần dịu dàng, biết lo lắng cho gia đình. Tuấn Mario không chỉ tạo động lực để vợ phát triển mà còn sáng tác những bài hát riêng, giúp sự nghiệp của người bạn đời có những bước tiến mới.
Trên trang cá nhân, Tố My gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ngắn, ghi lại màn biểu diễn ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre. Trên sân khấu, nữ ca sĩ duyên dáng trong tà áo dài, khoe chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Kèm theo đó, á quân Solo cùng bolero cũng có những trải lòng về quan điểm làm nghề của mình trước khán giả.
Trong bài đăng, Tố My mong các nhà sáng tạo nội dung dừng đăng tải những clip gây hiểu lầm về cô. Giọng ca 9X bộc bạch: “Nếu thương My thật lòng, thì cho My xin một điều nhỏ xíu thôi. Hãy đăng clip bằng âm thanh thật lúc My hát. Đừng ghép bản thu âm trên mạng vào nữa, vì sẽ không khớp khẩu hình và khán giả nghe xong tưởng My hát nhép thì oan cho My lắm”.
Tố My tâm sự thêm bản thân muốn hát bằng cảm xúc thật để phục vụ mọi người. Cô chỉ mong “khán giả được nghe đúng khoảnh khắc đó, có thể không hoàn hảo, nhưng là thật”. Nữ ca sĩ trải lòng: “My gửi kèm dưới đây một đoạn clip giọng hát live 100%, không chỉnh sửa, không hậu kỳ, để mọi người cảm nhận rõ nhất những cảm xúc qua giọng hát thật của My trong đêm nhạc Nhớ Nhung ta tìm về vừa qua. My cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã luôn yêu quý và đăng bài cho My”.
Chia sẻ của Tố My lập tức gây chú ý. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho giọng hát của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm của giọng ca 9X, đặc biệt là trong bối cảnh vấn đề hát nhép đang được quan tâm hiện nay.
Từ sau Solo cùng bolero, Tố My tích cực hoạt động nghệ thuật, nhận được sự yêu mến của khán giả. Cô được ưu ái gọi với danh xưng “ngọc nữ bolero”. Với giọng ca 9X, sức hút không đến từ may mắn mà xuất phát từ tư duy làm nghề rõ ràng và tâm thế nỗ lực đầu tư cho các sản phẩm của mình. Trong hành trình làm nghề, Tố My nói cô luôn tìm tòi để các tác phẩm của mình mới mẻ hơn thông qua cách xử lý bài hát, hòa âm phối khí hay hình ảnh khi xuất hiện.
Cách đây không lâu, Tố My gặp vấn đề về sức khỏe, hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị phình động mạch não. Sau khi ổn định hơn, cô dần trở lại với các hoạt động ca hát, chú ý chuyện ăn uống, tập luyện để cải thiện. “Có những thứ tưởng rất quan trọng, nhưng khi nằm viện rồi, mình mới thấy điều quý giá nhất là được khỏe mạnh và được ở cạnh người mình thương", Tố My trải lòng.