Tập 181 Mái ấm gia đình Việt vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc, cùng sự tham gia của NSƯT Đức Khuê và diễn viên Thanh Hương. Hai nghệ sĩ nỗ lực vượt qua các thử thách, cùng đông đảo khán giả địa phương góp sức trao hơn 330 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong chương trình, hoàn cảnh của Trần Thanh Thúy khiến nhiều người xót xa. Mẹ của Thúy qua đời năm 2019 do bệnh phổi. Sau biến cố, mái ấm vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Từ ngày vợ mất, anh Hùng một mình nuôi dưỡng 3 người con trong điều kiện thiếu thốn bằng nhiều công việc khác nhau như làm ruộng, bốc vác…
Sức khỏe không tốt, mắc bệnh dạ dày và thường xuyên đau nhức xương khớp nhưng vì thương con còn nhỏ, anh Hùng không làm xa mà chỉ nhận việc gần nhà để tiện chăm sóc.
Thanh Hương xúc động trước hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, bày tỏ sự khâm phục nghị lực của anh Hùng và tinh thần vượt khó của các em nhỏ. Nữ diễn viên Cuộc đời vẫn đẹp sao ôm chị em Thanh Thúy vào lòng, mong sẻ chia phần nào yêu thương với các em sớm thiếu vắng tình mẹ. Cô quyết định dành toàn bộ cát sê gửi gia đình và tặng mỗi em một đôi bông tai mới để động viên tinh thần.
NSƯT Đức Khuê cũng bày tỏ sự cảm phục trước sự kiên cường của anh Hùng, đồng thời gửi lời động viên mong anh giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa cho các con. Nam nghệ sĩ nhắn nhủ các em chăm ngoan, nỗ lực học tập và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Không chỉ dừng lại ở lời động viên, các nghệ sĩ còn nỗ lực hết mình trong các thử thách để mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các em nhỏ. Ở thử thách phụ, Thanh Hương và NSƯT Đức Khuê phải dùng quạt cầm tay để đưa bóng bay hình gà vượt chướng ngại vật về đích. Cả hai vừa chạy vừa quạt bóng đầy vất vả mới hoàn thành.
Tuy nhiên, MC Dương Hồng Phúc bất ngờ không công nhận kết quả khi cho rằng Thanh Hương “chơi ăn gian”. Nữ diễn viên lập tức phản ứng, cho rằng nếu sai cần được nhắc để thực hiện đúng. Khi được yêu cầu đưa bóng về vạch xuất phát, cô còn đề nghị MC quay mặt đi để giảm áp lực.
Trong lúc đó, Thanh Hương tranh thủ ôm nhiều bóng cùng lúc thay vì di chuyển từng quả, thậm chí rủ NSƯT Đức Khuê cùng thực hiện để nhanh hoàn thành nhiệm vụ, giành lợi thế cho các em nhỏ. Dù đã ở tuổi U.60, NSƯT Đức Khuê vẫn hết mình với thử thách vận động, nỗ lực vượt qua mệt mỏi để mang về những phần thưởng ý nghĩa cho các em.
Trải qua các phần thi, gia đình em Bùi Hải Đăng về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Ngô Minh Dương về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Trần Thanh Thúy giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 58 triệu đồng. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình với tổng số tiền lên đến 330 triệu đồng.
Theo Yahoo! Japan, doanh thu mới nhất của phần phim điện ảnh thứ 29 thuộc series anime Thám tử lừng danh Conan (khởi chiếu ngày 10-4) được công bố.
Trong 3 ngày đầu, Detective Conan: Fallen Angel of the Highway (Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ) thu hút 2.318.009 lượt khán giả, đạt doanh thu 3,5 tỉ yen.
Không chỉ lập kỷ lục doanh thu ngày đầu, mà tổng 3 ngày công chiếu cũng phá vỡ mọi thành tích trước đây của loạt phim, vươn lên vị trí số 1 lịch sử.
Nhà phát hành Toho bày tỏ sự bất ngờ: "Chỉ trong 3 ngày đầu, phim đạt số lượng khán giả và doanh thu cao nhất lịch sử loạt phim, mở màn như một siêu bom tấn có khả năng phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Chúng tôi kỳ vọng phim sẽ tiếp tục đại thắng và thậm chí phá vỡ thêm nhiều kỷ lục".
Trước đó, kỷ lục doanh thu cao nhất của loạt phim thuộc về Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô (2024) với 15,8 tỉ yen.
Kỷ lục ngày đầu cao nhất thuộc về Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn (2025) với 690.000 lượt xem và 1,05 tỉ yen.
Tuy nhiên, Conan Movie 29 vượt qua khi ngay trong ngày đầu tiên đạt 739.000 khán giả và 1,13 tỉ yen - tương đương 107% so với năm trước, thiết lập kỷ lục mở màn cao nhất từ trước đến nay.
Trailer Conan Movie 29
Xét trong 3 ngày đầu, Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô đạt 3,3 tỉ yen, còn Dư ảnh của độc nhãn đạt 3,43 tỉ yen. Như vậy, phần phim mới chính thức vượt qua mọi thành tích cũ. So với tổng doanh thu cuối cùng Dư ảnh của độc nhãn (14,74 tỉ yen), phim hiện đạt 101,8%.
Series điện ảnh này cũng lập kỷ lục mới cho phim nội địa Nhật Bản khi 3 năm liên tiếp vượt mốc 10 tỉ yen doanh thu và 2 năm liên tiếp vượt 10 triệu lượt khán giả. Conan Movie 29 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đó.
Được công chiếu tại 526 rạp trên toàn quốc, Conan Movie 29 lấy bối cảnh tại Yokohama, tỉnh Kanagawa, với các địa danh như khu Minato Mirai và khu vực Hakone.
Trong phim, Conan, Hagiwara Chihaya cùng thanh tra Yokomizo Shingo và lực lượng cảnh sát tỉnh Kanagawa sẽ đóng vai trò chủ chốt.
Bối cảnh phim diễn ra tại Yokohama. Khi Conan cùng nhóm bạn tham dự Lễ hội mô tô Kanagawa, một chiếc mô tô đen bí ẩn bất ngờ xuất hiện và gây náo loạn. Truy đuổi nó là nữ cảnh sát thuộc đội mô tô của tỉnh Kanagawa - Hagiwara Chihaya, người từng được Ran gọi là "nữ thần của gió".
Theo đó, Conan Movie 29 xoay quanh cuộc rượt đuổi tốc độ cao giữa cảnh sát và một chiếc mô tô bí ẩn gọi là "Lucifer". Phim tập trung vào nữ cảnh sát Chihaya Hagiwara, khai thác quá khứ liên quan đến vụ tai nạn mô tô 2 năm trước và mối liên hệ với Matsuda.
Ở tuổi 32, Hoa hậu Ngọc Châu vẫn giữ được vẻ ngoài mặn mà, sắc sảo theo thời gian. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, cô còn cho thấy sự điềm tĩnh, chín chắn và mạnh mẽ hơn sau những biến cố trong cuộc sống. Người đẹp cho biết, quan niệm về sự mạnh mẽ của cô cũng dần thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, cô từng nghĩ phụ nữ mạnh mẽ là người không cho phép bản thân yếu đuối. Với hiện tại, Ngọc Châu nhìn nhận điều này theo hướng linh hoạt và thực tế hơn.
Theo cô, sự mạnh mẽ không nằm ở việc kìm nén cảm xúc, mà ở khả năng kiểm soát và đối diện với cảm xúc đúng thời điểm. "Ở giai đoạn này, tôi nghĩ người phụ nữ mạnh mẽ là người biết vui đúng lúc, buồn đúng lúc, có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, sẵn sàng đấu tranh với điều mình cho là đúng và có quyền từ chối những điều mình thấy sai", Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2022 bộc bạch.
Nhìn lại biến cố mất mẹ, nàng hậu 9X không giấu được sự xúc động. Cô bộc bạch: "Khi tôi đã có được những thành tựu nhất định, có điều kiện để chăm lo cho gia đình, thì tổ ấm của mình lại thiếu vắng đi người quan trọng nhất". Với người đẹp gốc Tây Ninh, mẹ luôn là điểm tựa tinh thần không thể thay thế, là người mà cô luôn nghĩ đến trong mọi quyết định. Tuy nhiên, theo thời gian người đẹp dần học cách nhìn nhận mất mát theo hướng nhẹ nhàng hơn.
"Tôi tin rằng cuộc sống luôn có những sự sắp đặt riêng. Có thể mẹ không rời đi, mà chỉ đến một nơi tốt đẹp, bình yên hơn. Chính suy nghĩ đó giúp tôi vơi bớt nỗi hụt hẫng, dần cân bằng lại cảm xúc để tiếp tục hành trình của mình", Ngọc Châu tâm sự.
Hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ, cô đã nghĩ nhiều hơn đến việc tìm kiếm một "chốn quay về" cho riêng mình. Người đẹp chia sẻ đã sẵn sàng cho chuyện lập gia đình, đồng thời giữ tâm thế cởi mở để đón nhận cơ hội gặp gỡ "nửa kia" phù hợp trong thời gian tới. Người đẹp chia sẻ: "Trước đây, tôi chưa cảm thấy sẵn sàng vì công việc quá bận rộn. Tôi là người khi đã tập trung vào điều gì thì sẽ dành toàn bộ tâm sức cho nó, nên nếu vừa làm việc vừa tìm kiếm tình yêu, tôi sợ sẽ vô tình bỏ bê đối phương. Điều đó không chỉ khiến mình áy náy mà còn có thể làm người kia tổn thương, nên thời điểm đó tôi chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương. Còn hiện tại, khi đã chủ động hơn và biết cách sắp xếp công việc, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để đón nhận một người bước vào cuộc sống của mình".
Hoa hậu Ngọc Châu thừa nhận, ở độ tuổi hiện tại, cô không còn phù hợp với những mối tình chóng vánh, "gà bông". Với nàng hậu, tình yêu lúc này cần sự nghiêm túc và định hướng rõ ràng, khi đã bắt đầu là hướng đến một "cái kết có hậu". Khi được hỏi về tiêu chí tìm kiếm "nửa kia", Ngọc Châu cho biết cô ưu tiên một người đàn ông có ý chí và đủ khả năng đảm đương cuộc sống gia đình, có thể trở thành trụ cột vững vàng.
Bên cạnh đó, cô chia sẻ bản thân yêu thích mẫu người thanh lịch, nhẹ nhàng, có sự thấu hiểu và quan tâm nhất định đến công việc của cô. Ngọc Châu cũng thừa nhận mình đôi lúc khá ương bướng, cứng đầu, vì vậy mong muốn tìm được một người có thể dung hòa và cân bằng lại những tính cách này. "Khi bước vào tình yêu, tôi là người yêu bao nhiêu sẽ cho đi bấy nhiêu, thương hết lòng. Nếu nhiều người chọn yêu theo lý trí, giữ lại một phần cho riêng mình, thì tôi lại ngược lại, luôn muốn trao đi trọn vẹn tình cảm của mình", sao nữ sinh năm 1994 trải lòng về tình yêu.
Đáng chú ý, nàng hậu cho biết thêm, trong năm nay cô đã chuẩn bị một phần thưởng đặc biệt dành cho bản thân sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng. Đây cũng là tài sản có giá trị lớn nhất mà cô từng sở hữu, minh chứng cho hành trình lao động bền bỉ và những thành quả mà Ngọc Châu đã gặt hái được.
Được chiếu trong khung phim giờ vàng, nơi khán giả tìm đến sau một ngày dài để giải trí và thư giãn nhưng bộ phim Bước chân vào đời có Quỳnh Kool đóng nữ chính lại đang đi theo hướng ngược lại: trở thành một trong những bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất bởi cảm giác nặng nề, ức chế kéo dài từ tập này sang tập khác. Điều đáng nói là phản ứng tiêu cực của người xem không đến từ một vài chi tiết riêng lẻ, mà là sự cộng hưởng của hàng loạt vấn đề từ kịch bản, cách xây dựng nhân vật đến việc đẩy cao kịch tính theo hướng "lố tay".
Trung tâm của tranh cãi là nhân vật Thương do Quỳnh Kool thủ vai. Lẽ ra đây phải là hình mẫu nhân vật tạo được sự đồng cảm: một cô gái chịu nhiều thiệt thòi, gánh vác gia đình, nuôi dạy hai em trưởng thành và chật vật bước vào đời. Nhưng cách xây dựng nhân vật lại khiến Thương dần trở nên phản cảm trong mắt khán giả. Nhân vật này liên tục bị đặt vào những tình huống tiêu cực, và cách phản ứng gần như chỉ xoay quanh một quỹ đạo quen thuộc: khóc, chịu đựng, rồi tiếp tục rơi vào bi kịch và khóc... Những cảnh khóc dày đặc, kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả cảm xúc mà còn tạo cảm giác bào mòn người xem. Khi bi kịch bị lặp lại quá nhiều, nó không còn gây xúc động mà chuyển thành sự mệt mỏi và nhạt.
Không dừng lại ở đó, diễn biến tâm lý của Thương cũng bị đánh giá là thiếu những "cú bẻ" để tạo kịch tính hợp lý và chặt chẽ trong phát triển tính cách nhân vật ở mỗi hoàn cảnh. Ở đây nhân vật gần như không có sự thay đổi rõ rệt qua các biến cố, không thể hiện được quá trình trưởng thành để trở nên hợp lý với một câu chuyện về hành trình "bước vào đời" của nhân vật. Việc để nữ chính luôn ở trạng thái bị động, yếu đuối kéo dài khiến khán giả không còn tìm thấy điểm bám cảm xúc, thậm chí chuyển sang phản ứng ngược.
Chưa hết, Bước chân vào đời đang sử dụng một mô típ đã quá quen thuộc: chuyện tình giữa chàng thiếu gia và cô gái nghèo bị gia đình ngăn cản. Đây không phải là dạng câu chuyện không thể làm lại, nhưng vấn đề nằm ở cách triển khai thiếu mới mẻ. Các tình tiết diễn ra theo lối mòn, dễ đoán, thiếu bất ngờ. Khán giả gần như có thể "đọc trước" diễn biến, từ xung đột gia đình, hiểu lầm tình cảm cho đến những màn chia cắt quen thuộc.
Đáng nói hơn, để tạo kịch tính, phim liên tục đẩy các tình huống lên cao trào theo hướng cực đoan. Những cảnh quỳ lạy, van xin của Trang (Ngọc Thủy) trước Trần Lâm (Mạnh Trường) trở thành kịch hóa quá đà không những không làm tăng sức nặng cảm xúc, mà còn khiến câu chuyện trở nên thiếu tự nhiên và không thực tế. Khi kịch tính không đến từ logic của câu chuyện và tính cách của nhân vật mà có cảm giác như bị "ép" tình huống, người xem dễ dàng nhận ra sự khiên cưỡng.
Ở những tập gần đây của Bước chân vào đời, sự góp mặt của Mạnh Trường được kỳ vọng sẽ tạo điểm tựa cho bộ phim. Tuy nhiên, tuyến nhân vật của anh lại chưa đủ sức kéo lại nhịp phim. Đất diễn chưa thực sự nổi bật, trong khi kịch bản thiếu điểm nhấn khiến nhân vật không có cơ hội bứt lên, dẫn đến tổng thể vẫn rơi vào trạng thái nhạt nhòa.