Trung vệ 33 tuổi tiết lộ rằng anh cảm thấy khó chịu khi người hâm mộ nghĩ anh đã “hồi sinh” phong độ ở Man Utd. Maguire cho rằng các câu chuyện đó đã làm sai lệch thực tế. “Tôi thực sự nghĩ rằng trong 6 mùa giải, tôi đã chơi rất tốt”, trung vệ tuyển Anh nói. “Tôi ước là 7 trên 7, nhưng chỉ vì một giai đoạn sa sút mà mọi người cứ nói mãi về nó”.
Theo Maguire, việc bị gắn với hình ảnh rũ bùn đứng dậy khiến những đóng góp dài hạn của anh bị lu mờ. Trung vệ người Anh tin rằng phong độ hiện tại được tiếp nối từ một nền tảng ổn định đã có. “Mọi người gọi đó là hồi sinh, nhưng với tôi, đó chỉ là việc tiếp tục chơi như tôi vẫn luôn làm”, anh nói thêm.
Ngoài ra, Maguire còn thể hiện sự tự tin cao độ khi đánh giá năng lực cá nhân. “Ngay cả ở tuổi này, tôi vẫn có thể là hậu vệ hay bậc nhất thế giới, cả trong phòng ngự lẫn tấn công”, anh khẳng định.
Phát biểu này thể hiện sự tự tin, dù anh từng trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài. Maguire xem đó là yếu tố giúp anh trụ vững ở môi trường áp lực như Man Utd. “Tôi luôn có niềm tin lớn vào bản thân, và điều đó giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn”, anh nói.
Ở góc độ khác, Maguire cũng thừa nhận sự nghiệp của anh không hoàn hảo. Giai đoạn sa sút bắt đầu từ mùa hè 2021, khi anh trải qua hai thất bại lớn liên tiếp, cùng Man Utd thua chung kết Europa League, rồi thất bại ở Euro 2020 trong màu áo tuyển Anh. “Mùa hè đó thực sự đau đớn. Có lẽ tôi đã không xử lý tốt như lẽ ra phải làm”, anh nhìn lại.
Những khó khăn sau đó kéo dài trong màu áo Man Utd, khi đội bóng khởi đầu tệ hại và HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Maguire cảm thấy anh phải chịu phần lớn trách nhiệm cho những màn trình diễn không đủ tốt trước khi Solskjaer ra đi.
Không chỉ áp lực chuyên môn, Maguire còn trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Một nghiên cứu của Học viện Alan Turing cho thấy anh nhận tới 8.954 bài đăng mang tính lăng mạ chỉ trong nửa đầu mùa giải, nhiều thứ hai tại Ngoại hạng Anh khi đó. Trung vệ người Anh thừa nhận những chỉ trích này ảnh hưởng nhiều hơn đến gia đình anh, thay vì bản thân.
Một khoảnh khắc đáng quên của Maguire diễn ra ở cấp độ đội tuyển, trong trận gặp Scotland năm 2023. Khi vào sân từ ghế dự bị, anh bị CĐV đối phương chế giễu mỗi lần chạm bóng, trước khi phản lưới nhà. “Có lúc tôi tự hỏi tại sao mọi thứ lại đi xa đến vậy”, anh nhớ lại.
Dù vậy, Maguire cho rằng những chỉ trích đôi khi đã vượt quá giới hạn. Anh dẫn chứng việc bị đem ra làm trò cười ở quốc hội Ghana, hay nhận lời đe dọa đánh bom vào nhà riêng.
Trải qua giai đoạn đó, Maguire không chọn cách rời đi như nhiều cầu thủ khác. Anh tiết lộ từng có cơ hội chuyển nhượng khi hợp đồng sắp hết hạn, nhưng quyết định ở lại để giúp Man Utd cạnh tranh các mục tiêu. Hôm 7/4, anh đã gia hạn thêm một năm, để chuẩn bị bước vào mùa thứ tám tại sân Old Trafford.
Sự trở lại của Maguire trong đội hình chính diễn ra dưới thời HLV mới Michael Carrick, sau khi anh vượt qua giai đoạn chấn thương. Dù không còn giữ băng đội trưởng như trước, trung vệ này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự.
Ở cấp đội tuyển, Maguire cũng đang nỗ lực tìm lại vị trí dưới thời Thomas Tuchel, dù phải cạnh tranh với nhiều trung vệ khác. Anh khẳng định sẵn sàng đóng bất kỳ vai trò nào để được dự World Cup 2026.
Màn so tài giữa U.17 Lào và U.17 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B diễn ra chiều 18.4 là trận đấu mang tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp vào bán kết. Trước cuộc chạm trán này, U.17 Lào đã tạo ấn tượng khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Trong khi đó, U.17 Thái Lan lại gây thất vọng khi chỉ đứng hạng ba và rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Bước vào trận đấu gặp U.17 Lào, U.17 Thái Lan được đánh giá cao hơn và đứng trước nhiệm vụ bắt buộc phải thắng. Nhưng mọi dự đoán đã bị đảo ngược, đội bóng xứ sở triệu voi đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nếu ở lượt trận thứ hai, U.17 Lào đã ngược dòng đánh bại U.17 Philippines với tỷ số 4-3, thì kịch bản này tiếp tục được tái hiện trong trận đấu gặp U.17 Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng có bàn thắng trước và dẫn 1-0 sau hiệp 1.
Tuy nhiên, U.17 Lào đã chơi hiệp 2 cực kỳ bùng nổ. Các chân sút xứ sở triệu voi ghi đến 3 bàn, để một lần nữa ngược dòng ngoạn mục đánh bại U.17 Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2. Kết quả này giúp U.17 Lào đi tiếp vào bán kết U.17 Đông Nam Á 2026 với ngôi đầu bảng B.
Phía ngược lại, U.17 Thái Lan bị loại đầy bất ngờ. "Voi chiến" chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận đấu (thắng Philippines, nhưng thua Myanmar và Lào).
Tính đến lúc này, vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 đã xác định được 2 đội bóng sẽ góp mặt tranh tài là U.17 Úc và U.17 Lào.
Loạt trận cuối cùng của vòng bảng sẽ diễn ra vào tối 19.4, với các cuộc chạm trán ở bảng A: U.17 Việt Nam gặp U.17 Indonesia, U.17 Malaysia đụng U.17 Timor Leste. Hai trận đấu này sẽ quyết định 2 cái tên còn lại sẽ vào bán kết.
Trận này, HLV Alvaro Arbeloa đã gây bất ngờ cho nhiều người khi cho Real Madrid đá 4-4-2 nhưng lại cất Jude Bellingham, Eduardo Camavinga trên băng ghế dự bị.
Thay vào đó, HLV tạm quyền của Đội bóng Hoàng Gia để tiền vệ 19 tuổi Thiago Pitarch Pinar đá cặp với Aurélien Tchouaméni ở khu vực trung tuyến.
Quyết định có phần khó hiểu đó khiến Real Madrid hoàn toàn lép vế trước Bayern Munich về mặt thế trận.
Chơi co cụm phòng ngự và chờ đợi thời cơ tung ra những đường phản công. Real Madrid hoàn toàn trông cậy vào tốc độ, kỹ thuật và khả năng tác chiến độc lập của Vinicius và Kylian Mbappe trên hàng công.
Với thế trận như vậy, cơ hội ghi bàn đến dồn dập. Dayot Upamecano là người sở hữu cơ hội ngon ăn nhất để mở tỉ số cho Bayern Munich. Nhưng trung vệ này lại không thể tận dụng thành công vì quá vụng về.
Trong khi đó, Vinicius là người có cơ hội ngon ăn đầu tiên bên phía Real Madrid. Nhưng cú sút của anh chưa đủ hiểm để đánh bại Manuel Neuer. Trong 45 phút đầu tiên, tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ bên phía Real Madrid thực sự có vấn đề.
Họ chuyền hỏng khá nhiều, thiếu sự ổn định và nhịp độ trong lối chơi. Thiago Pitarch Pinar suýt hại đội nhà với đường chuyền về bất cẩn nhưng các cầu thủ Bayern Munich không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, Álvaro Fernández Carreras (trái) và Trent Alexander-Arnold (phải) liên tục bị Luis Diaz và Micheal Olise qua mặt.
Trước sức ép của Bayern Munich, cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Phút 41, Real Madrid mất bóng ở giữa sân tạo cơ hội cho Bayern Munich phản công nhanh. Serge Gnabry tung đường chuyền dọn cỗ cho Luis Diaz thoát xuống đối mặt với thủ môn Andriy Lunin.
Diaz không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút tinh tế, làm tung lưới Real Madrid, ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Bayern Munich nhân đôi cách biệt ở phút 46 sau sai lầm mất bóng ở giữa sân của các cầu thủ Real Madrid. Lần này, Harry Kane là người trừng phạt Real Madrid với cú đặt lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm.
Bị dẫn 2 bàn, HLV Arbeloa buộc phải tung Bellingham (thay Thiago Pitarch Pinar) rồi Brahim Diaz (thay Arda Guler) vào sân. Lối chơi của Real Madrid có sự cải thiện đáng kể khi hàng loạt cơ hội ăn bàn xuất hiện. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer giúp Bayern Munich liên tục thoát thua.
Nhưng cuối cùng Neuer cũng bị khuất phục ở phút 74 với cú dứt điểm cận thành quá mạnh của Mbappe. Bàn thắng này giúp Real Madrid hưng phấn hơn, tiếp tục gia tăng sức ép và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút Real Madrid bất lực trong việc tìm bàn thắng thứ 2, chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.
Thất bại 1-2 trên sân nhà khiến Real Madrid gặp khó trong việc giành vé đi tiếp vào bán kết Champions League bởi trận lượt về (16-4) diễn ra trên sân của "hùm xám".
Bước vào trận cầu mang tính quyết định của giải Candidates 2026 tranh ngôi Vua cờ với tâm thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi, Đại kiện tướng Anish Giri (quân Trắng) đã chấp nhận chơi có phần mạo hiểm trước Sindarov.
Kỳ thủ người Hà Lan đã có một ván cờ gần như hoàn hảo khi các nước đi được máy tính đánh giá đạt độ chính xác lên tới 99,2%.
Tuy nhiên, Javokhir Sindarov lại cho thấy phong độ còn khủng khiếp hơn. Kỳ thủ người Uzbekistan bình tĩnh xử lý trong từng nước đi với độ chính xác tuyệt đối 99,5%.
Sự điềm tĩnh và chính xác của Sindarov đã biến mọi nỗ lực của Giri trở nên vô vọng, buộc đối thủ phải chấp nhận kết quả bất phân thắng bại.
Với 9,5 điểm sau 13 vòng đấu (6 thắng, 7 hòa), Javokhir Sindarov đã chính thức lên ngôi vô địch Candidates 2026 sớm một vòng đấu. Qua đó có được tấm vé duy nhất tranh ngôi Vua cờ với đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju.
Đáng chú ý, trên hành trình giành tấm vé thách đấu ngôi Vua cờ, kỳ thủ 20 tuổi này đã liên tiếp xô đổ kỷ lục của các huyền thoại lừng lẫy như Magnus Carlsen, Viswanathan Anand hay Ian Nepomniachtchi.
Với 6 trận thắng, Sindarov đã thiết lập một cột mốc lịch sử mới khi phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 13 năm kể từ khi giải Candidates áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt 8 người từ năm 2013.
Dù giải đấu đã sớm ngã ngũ nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn về vòng đấu cuối cùng khi Sindarov đối đầu với Wei Yi (Trung Quốc).
Với tâm lý hoàn toàn thoải mái sau khi đã vô địch, người hâm mộ đang kỳ vọng Sindarov sẽ tiếp tục phá sâu kỷ lục đang tồn tại, tạo nên một cột mốc mới mà có lẽ sẽ phải mất rất lâu nữa mới có người đủ sức chạm tới.