Tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, LPBank Ninh Bình sở hữu ngoại binh cực kỳ chất lượng. Đó là Batsuuri Battur, chủ công người Mông Cổ sở hữu chiều cao 1,92m.
Ngoài ra, anh còn có những pha đập bóng rất uy lực, dứt khoát. Ở trận ra quân, Battur đã gánh vác gần trọn khâu ghi điểm, giúp LPBank Ninh Bình thắng kịch tính Thể Công Tân Cảng.
Tối 8-4, tay đập này tiếp tục tỏa sáng trong trận gặp Đà Nẵng. Đội bóng “cố đô” nhiều lần rơi vào khó khăn trận này. Nhưng Batsuuri Battur vẫn giữ được phong độ ấn tượng.
Những pha ra tay của anh gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để phòng thủ. Thậm chí có nhiều thời điểm, các đường banh tấn công của LPBank Ninh Bình chỉ dồn vào vị trí của ngoại binh Mông Cổ.
Đà Nẵng cố gắng bắt bài, nhưng gần như bất lực khi không thể khóa được Battur. Kết quả là LPBank Ninh Bình có được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 (27-25, 25-18, 12-25, 25-20) nhờ những đóng góp của VĐV cao 1,92m.
Ở trận đấu trước đó, đương kim á quân Thể Công Tân Cảng cuối cùng cũng tìm được niềm vui ở Giải vô địch quốc gia năm nay. Đối đầu với Hà Nội, họ phải vất vả trải qua 5 set mới giành được chiến thắng 3-2 (25-20, 27-25, 22-25, 28-30, 15-13).
Về phía Hà Nội, người hâm mộ có phần tiếc nuối cho cái tên Lý Văn Chường. Dù đội bóng thủ đô để thua, nhưng đối chuyền này vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi ghi tới 35 điểm. Trong đó anh có 31 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 3 điểm phát bóng.
Sau khi trọng tài thổi hết giờ, một số cầu thủ đôi bên đã xảy ra xô xát, với những tình huống thô bạo. Trong đó, Fadly bay người, đá kiểu kungfu vào lưng, khiến một cầu thủ Dewa đập mạnh người xuống đất. Một số cầu thủ Dewa sau đó đuổi theo đòi ăn thua với Fadly.
Tình huống thô bạo của Fadly gây bức xúc sau khi được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, tiền đạo sinh năm 2008 nổi tiếng khi ghi bàn quyết định giúp Indonesia hạ Honduras 2-1 ở lượt cuối bảng H U17 World Cup 2025. Dù dừng bước từ vòng bảng, đây vẫn là chiến thắng đầu tiên của Indonesia sau hai lần dự giải. Bên cạnh đó, Fadly còn từng được triệu tập lên đội tuyển U20 Indonesia.
Bên cạnh Fadly, hai cầu thủ khác của Bhayangkara cũng bị tố cáo có hành vi bạo lực. Ahmad Catur Prasetyo tấn công một thành viên Dewa đã giơ tay van xin, trong khi Aqilah Lissunnah Aljundi đá vào bụng một cầu thủ Dewa. Một số HLV cũng được cho tham gia đánh nhau.
Chủ tịch Dewa United, Ardian Satya Negara thất vọng với sự việc. "Giải đấu dành cho thanh thiếu niên học hỏi chứ không phải đấu trường bạo lực", ông nói với Bola. "CLB cần có trách nhiệm giáo dục đạo đức và luân thường đạo lý, thay vì chỉ gây áp lực buộc cầu thủ phải thắng".
Vị này tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý để răn đe những người liên quan. "Tôi sẽ khởi kiện tất cả những người gây ra bạo lực. Không chỉ có cầu thủ, các HLV cũng tham gia đánh nhau. Hãy để đây là bài học cho mọi người", ông Ardian nói thêm.
Trong khi đó, HLV trưởng U20 Indonesia Nova Arianto cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nếu liên quan đến cầu thủ trong danh sách triệu tập lên đội tuyển. "Cầu thủ của ĐTQG càng phải làm gương cho những người khác. Hãy luôn tôn trọng mọi người trên sân", Nova cho hay.
Vấn đề bạo lực trong và ngoài sân cỏ đã đeo bám bóng đá Indonesia từ lâu, đến mức đội khách đôi khi được hộ tống đến sân của đội chủ nhà trên những chiếc xe bọc thép. Cảnh sát chống bạo động thường được triển khai trong các trận đấu giữa những đối thủ truyền kiếp.
Giải bóng đá U20 Indonesia hay EPA Super League U20 được tổ chức lần đầu vào năm 2019, đến nay là kỳ thứ tư. Thành phần tham gia là các đội U20 thuộc các CLB đang dự giải vô địch quốc gia Indonesia – BRI Super League.
18 đội chia thành hai bảng, để thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà và sân khách. Đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào chung kết.
Mùa giải 2025-2026 diễn ra từ 11/10/2025 đến 3/5/2026. Bhayangkara đang đứng nhì bảng A với 31 điểm sau 14 trận, kém Persija 2 điểm và thi đấu nhiều hơn hai trận. Dewa United đứng thứ 5 với 18 điểm và mới đá 12 trận.
Lịch sử hai chặng World Cup gần nhất tại thủ đô Bogota của Colombia đã ghi dấu sự thống trị tuyệt đối của những cơ thủ đến từ VN. Ở chặng đấu diễn ra năm 2024, Quyết Chiến đăng quang đầy thuyết phục, sau trận thắng Sameh Sidhom (Ai Cập).
Đúng một năm sau (2025), đến lượt Thanh Lực viết tiếp bản hùng ca trên đất Colombia với chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đánh bại cơ thủ kỳ cựu người Thổ Nhĩ Kỳ Tasdemir Tayfun. Điều này không chỉ khẳng định tài năng cá nhân mà còn cho thấy các VĐV có khả năng thích nghi tuyệt vời với điều kiện thi đấu tại Nam Mỹ, và đặc biệt có duyên với nơi đây. Bước vào giải đấu năm 2026, với tư cách hai nhà vô địch gần nhất, Quyết Chiến và Thanh Lực chắc chắn là tâm điểm của sự chú ý.
Quyết Chiến - người đang sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards, vẫn luôn là đầu tàu, niềm kỳ vọng lớn nhất của người hâm mộ carom 3 băng VN. Bước vào chặng Bogota 2026, tay cơ số 1 VN đang sở hữu phong độ cao. Giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu 2026 chứng kiến một Quyết Chiến thăng hoa hơn bao giờ hết. Anh liên tục gặt hái thành công với ngôi vương tại giải billiards carom 3 băng Blois Challenge và đặc biệt là chức vô địch đồng đội thế giới đầy danh giá (sát cánh cùng Nguyễn Trần Thanh Tự). Tại giải vô địch đồng đội thế giới vừa qua, Quyết Chiến đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc khi duy trì thành tích bất bại, vượt qua hàng loạt đối thủ cực mạnh.
Trong khi đó, Thanh Lực đến World Cup billiards Bogota 2026 với tư cách là nhà ĐKVĐ. Với 1 chức vô địch World Cup billiards trong tay cùng vị trí á quân World Championship 2024, Thanh Lực đã chứng minh rằng anh không còn là một hiện tượng mà đã khẳng định được vị thế của ngôi sao hàng đầu thế giới. Việc được đặc cách vào thẳng VCK (32 cơ thủ) cùng đàn anh Quyết Chiến không chỉ là sự ghi nhận về thứ hạng, mà còn là lợi thế về mặt tâm lý và thể lực. Đối với Thanh Lực, quay lại Bogota chính là quay lại nơi anh đã chạm tay vào vinh quang cao nhất. Sự tự tin đó sẽ là vũ khí lợi hại để anh đối đầu với áp lực bảo vệ chức vô địch trước sự cạnh tranh của các đối thủ sừng sỏ đến từ châu Âu và Hàn Quốc.
VCK World Cup billiards Bogota 2026 diễn ra từ khuya 10.4. Tại vòng này, 32 cơ thủ được chia đều vào 8 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chơi vòng 16, đấu loại trực tiếp. Căn cứ cách phân chia nhóm hạt giống số 1 và 2, Quyết Chiến và Thanh Lực cùng nằm tại bảng F. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận "derby VN" đỉnh cao ngay từ vòng bảng. Dù Thanh Lực và Quyết Chiến phải phân tài cao thấp từ sớm, nhưng cơ hội cho cả hai là rất nhiều.
Sau trận đấu tại Metropolitano tối 14/4, Raphinha chỉ trích trọng tài, cho rằng các sai lầm của họ ở cả hai lượt tứ kết khiến Barca bị cướp suất vào bán kết Champions League.
Khi được hỏi về điều này, Musso cho rằng lời vu cáo của cầu thủ Barca là thiếu cơ sở. "Nghe như thể họ bị từ chối ba quả phạt đền hay bốn thẻ đỏ vậy. Không thể nói đó là một vụ cướp được", thủ thành người Argentina nói.
Ở cả hai lượt trận tứ kết với Atletico, Barca đều mất người vì thẻ đỏ, với Pau Cubarsi (lượt đi) và Eric Garcia (lượt về). Cả hai đều bị bắt lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Những quyết định này gây nhiều tranh luận, khi có ý kiến cho rằng vẫn còn những cầu thủ Barca có thể kịp băng về bọc lót cho đồng đội.
Musso nói tiếp: "Tôi hiểu Raphinha hay bất kỳ ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng chẳng có ích gì khi nghĩ rằng mình bị ăn cướp. Chúng tôi thắng trên sân, thắng 2-0 ngay trên sân khách. Trong bóng đá, tình huống phạm lỗi của cầu thủ cuối cùng thường là thẻ đỏ, đó là điều đáng tiếc nhưng rất rõ ràng".
Musso cũng liên quan đến tình huống gây tranh cãi, khi văng chân trúng mặt Fermin Lopez trong vòng cấm, khiến tiền vệ người Tây Ban Nha đổ máu. Do thủ thành 31 tuổi băng ra và va chạm với Lopez theo quán tính, không cố tình phạm lỗi, Atletico không bị thổi phạt đền.
Về tình huống này, Musso cho biết: "Thật khó hiểu khi có người nghĩ đó là phạt đền. Tôi cũng rất tiếc vì Lopez bị đau và đã lập tức đến xem tình hình. Đó chỉ là một pha bóng diễn ra tự nhiên khi cậu ấy bật nhảy đánh đầu còn tôi duỗi chân để cản phá".
Bất chấp những tranh cãi trên sân, Musso khẳng định luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ. "Barca là đội bóng chúng tôi rất tôn trọng, luôn tạo động lực lớn khi đối đầu", anh bày tỏ. "Họ là tập thể mạnh, nhưng nói đây là vụ cướp thì thật vô lý".
Trên sân Metropolitano, Musso tiếp tục được bắt chính dù thủ thành số một Jan Oblak đã bình phục chấn thương. Dù thủng lưới hai bàn từ những cú sút của Lamine Yamal và Ferran Torres trong 24 phút đầu, Musso vẫn thể hiện xuất sắc khi bảy lần cứu thua ấn tượng. Nhờ đó, Atletico tránh nhận bàn thua thứ ba trước khi Ademola Lookman ghi bàn ở phút 31, giúp Atletico đi tiếp với tổng tỷ số 3-2.
"Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng từ khi còn nhỏ và những giấc mơ có thể trở thành hiện thực", Musso bày tỏ. "Chúng tôi luôn tin tưởng và chưa bao giờ ở thế bất lợi ở cả hai lượt. Không ai vào đến bán kết một cách tình cờ. Tất nhiên chúng tôi mơ vô địch. Chúng tôi thích mơ lớn".
Ở bán kết Champions League, Atletico sẽ gặp Arsenal hoặc Sporting. Arsenal đang nắm lợi thế khi thắng 1-0 ở lượt đi, trước màn tái đấu tại Emirates hôm nay.