Doanh nhân Trần Lệ Hoa – vợ của Trì Trọng Thụy – qua đời vì bệnh tật hôm 5/4, ở tuổi 85. Theo Sina, trên thương trường, bà là doanh nhân huyền thoại Trung Quốc, gây dựng tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD) từ hai bàn tay trắng, xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.
Về đời tư, bà nhận quan tâm lớn của dư luận khi kết hôn với Trì Trọng Thụy – diễn viên được người người nhà nhà Trung Quốc biết đến với vai Đường Tăng trong tác phẩm truyền hình kinh điển Tây du ký 1982.
Hai người gặp nhau lần đầu năm 1988, trong một chương trình về nghệ thuật Kinh kịch. Bấy giờ, diễn viên 36 tuổi, ở đỉnh cao danh tiếng nhờ thành công với vai Đường Tăng. Còn bà Trần 47 tuổi, qua một đời chồng, nuôi ba con riêng.
Ban đầu, Trần Lệ Hoa chỉ nghĩ “người đàn ông này thành thật, đáng để kết bạn”, không có ý định nào khác. Một người bạn trong Viện Kinh kịch thấy cả hai đều độc thân nên lên kế hoạch làm mối. Trần Lệ Hoa vừa nghe gợi ý đã xua tay: “Không được, không được, người ta nhỏ hơn tôi cả chục tuổi”.
Người bạn này thuyết phục Trì Trọng Thụy, thường nói những điểm tốt đẹp ở bà Trần Lệ Hoa trước mặt diễn viên, khiến tài tử bắt đầu để tâm. Trên Ifeng, ông từng nói cuối thập niên 1980, đàn ông hẹn hò người phụ nữ lớn hơn là việc lạ thường, nhiều bạn bè hỏi ông “làm sao có thể yêu bà ấy?”.
Hai người vượt qua đàm tiếu, đăng ký kết hôn năm 1990, sau đó tới Hong Kong sinh sống. Trì Trọng Thụy hiểu tình yêu của vợ nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái vì xì xào “ăn bám vợ”. Năm 1998, đạo diễn Dương Khiết thực hiện Tây du ký phần hai, mời ông tái xuất. Diễn viên hứng thú nhưng Trần Lệ Hoa lo lắng vì lúc đó ông gần 50 tuổi, địa điểm quay phim là vùng núi ở tỉnh Vân Nam. Hơn nữa, nếu nhận lời, Trì Trọng Thụy xa vợ một năm.
Diễn viên nói với bạn đời: “Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ từ chối”. Nhưng Trần Lệ Hoa trả lời: “Không phải không muốn, mà là mừng cho anh”. Hai vợ chồng mỗi ngày đều gọi điện cho nhau. Người trẻ tuổi trong đoàn cười trêu diễn viên: “Chà, nói chuyện say sưa thế, anh đang nói chuyện với chị nhà hay là gọi cho tình nhân đấy?”. Trì Trọng Thụy đáp một cách trịnh trọng: “Là chị nhà, cũng là người tình”.
Sự nghiệp của Trần Lệ Hoa như diều gặp gió còn thời vinh quang của Trì Trọng Thụy ngày càng xa. Sau một vài phim, diễn viên cảm thấy nên rời xa làng giải trí. Trần Lệ Hoa hiểu tâm trạng của chồng, lo lắng nếu không có đề tài nói chuyện chung, tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt.
Doanh nhân thường mời chồng tham gia các cuộc đàm phán nhưng diễn viên không hứng thú với kinh doanh. Bà âm thầm nghĩ cách để chồng tìm được công việc như ý. Thập niên 2000, gia đình về Bắc Kinh định cư, một lần công tác, thấy Trì Trọng Thụy say sưa ngắm món đồ gia dụng làm từ gỗ tử đàn, bà Trần Lệ Hoa nghĩ: “Loại gỗ này quý, mình có thể phát triển hướng này, như vậy chẳng phải là cùng chí hướng với chồng rồi sao?”.
Đôi vợ chồng nghiên cứu, vạch kế hoạch xây dựng bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc, Trì Trọng Thụy phụ trách chính nhiều hạng mục. Những năm gần đây, hai người còn thành lập và kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm.
Trong talkshow năm 2018, Trì Trọng Thụy nói ở bên Trần Lệ Hoa nhiều năm nhưng ông thấy thời gian mới thoáng qua. Dù trước quan khách hay người nhà, bà Trần luôn gọi chồng là Trì tiên sinh, tài tử cũng xưng hô vợ bằng kính ngữ. “Nếu hai người luôn tôn trọng nhau, sẽ chẳng ai chán ngán ai, như thế mối quan hệ mới lâu dài”, bà Trần nói.
Doanh nhân cho biết dù bận rộn, bà cố hoàn thành bổn phận của người vợ, không bỏ bê gia đình, con cái. Các thành viên trong gia đình bà thường ăn sáng, ăn tối cùng nhau. Bà hạnh phúc vì đại gia đình cư xử chan hòa, các con, cháu đều kính trọng Trì Trọng Thụy.
Nghệ sĩ thích sự mạnh mẽ, kiên quyết của vợ khi xử lý công việc. Vì thế, trong nhiều trường hợp, ông bằng lòng nhún nhường, chăm sóc bà. Thi thoảng, Trần Lệ Hoa nổi nóng, ông giữ bình tĩnh, chờ bà hết giận mới nói chuyện.
Diễn viên thường đi làm với vợ nhưng khi tài tử tham gia sự kiện giải trí, bà Trần Lệ Hoa không xuất hiện. Doanh nhân nói đó là các chương trình văn hóa, văn nghệ, có mặt fan của chồng. Bà không muốn đi cùng diễn viên, gây mất tự nhiên giữa nghệ sĩ và khán giả.
“Tôi không có nhu cầu gì lớn, không mong ước gì hơn là vợ chồng mạnh khỏe, vui vẻ bên nhau. Vợ hiểu tôi còn tôi có thể hiểu được vợ, chúng tôi bên nhau hạnh phúc”, Trì Trọng Thụy từng nói về ba thập niên gắn bó Trần Lệ Hoa.
Nói về chặng đường ca hát, Sỹ Luân nói đó là cái duyên. Anh tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn bé, mang những điều gần gũi trong cuộc sống vào các sáng tác của mình thông qua Cún yêu, Áo dài ơi, Tuổi hồng… Trong đó, Mắt nai cha cha cha là ca khúc gắn liền với sự nghiệp của anh.
Dù vậy, Sỹ Luân khẳng định bản thân hoạt động âm nhạc một cách tự nhiên, không chủ đích viết ca khúc để bán. Trước đây, anh từng là ca sĩ hát lót, thường đến các sân khấu để xin cơ hội được biểu diễn, kể cả khi không có cát sê. Nhớ lại quãng thời gian đó, giọng ca 8X chia sẻ: “Ngày xưa ca sĩ rất thích mặc đồ trắng đi diễn. Tôi lái xe máy xuống Bình Dương, đến nơi bộ đồ thành màu đen”.
Sỹ Luân kể thời điểm đó, anh đến sân khấu nhưng phải chờ các ca sĩ nổi tiếng như Siu Black, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh… biểu diễn, trừ khi hết ca sĩ anh mới được lên sân khấu. “Hát được một quãng thời gian, tôi hỏi bầu sô xem mình có được nhận cát sê không. Người đó nói có, cuối tháng này tôi sẽ được nhận nhưng cũng không thấy. Riết tôi thấy việc hát là một niềm vui”, anh chia sẻ.
Nhạc sĩ Áo dài ơi kể thêm thời điểm đó, địa điểm biểu diễn có đến 8.000 - 10.000 khán giả. Áp lực của anh là “không biết mọi người có đón nhận mình không”. Ban đầu, khi Lam Trường, Phương Thanh xuất hiện, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng khi MC giới thiệu đến Sỹ Luân, khán giả không hưởng ứng vì không phải cái tên mong đợi của họ. “Sau khi ca khúc Mắt nai cha cha cha nổi tiếng, cũng sân khấu đó, vị trí đó nhưng mọi người lại đón nhận theo cách khác. Nếu không yêu nghề, mình sẽ không tiến xa với nghề”, anh chiêm nghiệm.
Ngoài ca hát, sáng tác, Sỹ Luân còn tất bật với công tác giảng dạy. Chia sẻ về màn rẽ hướng này, giọng ca 8X thừa nhận bản thân là người có nhiều thuận lợi trong nghề. Song những năm tháng đầu đi hát, anh cũng đối diện với niềm vui, nỗi thất vọng. Nhưng nhìn lại, niềm hạnh phúc lớn nhất của Sỹ Luân là vẫn được làm nghề. Do đó, anh muốn mang lại cho những bạn trẻ những kinh nghiệm bản thân đã trải qua.
Tính đến hiện tại, Sỹ Luân đã có hơn 12 năm gắn bó với hoạt động giáo dục ở một trường đại học. Với kinh nghiệm có được, anh đánh giá khó khăn lớn nhất mà các bạn trẻ phải vượt qua là duy trì được ngọn lửa yêu nghề. Nam nhạc sĩ bày tỏ: “Các bạn đến với âm nhạc bằng trái tim hay vì muốn nổi tiếng, hay muốn có tiền. Nếu bạn thật sự yêu nghề thì bạn sẽ làm mọi thứ để tồn tại với nó. Không phải đến trường mới là học mà mình có thể học ở bất cứ nơi đâu, phải ăn ngủ với nó thì mới có ngày thành công được".
Nói thêm về những lời khen chê, Sỹ Luân cho rằng đó là điều cần chấp nhận khi quyết định theo đuổi nghệ thuật. Trước những bình luận, nam nhạc sĩ cho rằng cần phải xem xét lại bản thân. "Mình phải xem bản thân có đáng bị như vậy không? Nếu người ta chê đúng thì mình phải sửa", anh nói.
Chiều 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết việc xử phạt dựa trên nghị định số 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, đơn vị tổ chức - công ty TNHH giải trí Kim Loan - "tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận". Trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc, nằm trong vở Tiếng trống Mê Linh, của Bùm Bum không thuộc danh mục có đăng ký.
Cơ quan chức năng không công bố cụ thể mức phạt. Theo quy định, hành vi "tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận" bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng dành cho cá nhân, và gấp đôi đối với tổ chức.
Đại diện Sở cho biết cơ quan quản lý khuyến khích việc tái diễn các vai, trích đoạn cải lương kinh điển. Tuy nhiên, với những tác phẩm, vai diễn mẫu mực, có tính học thuật, giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trau dồi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, cân nhắc khi trình diễn trước công chúng. "Đây là sự tôn trọng cần thiết với nghệ thuật truyền thống và khán giả", đại diện Sở nói tại cuộc họp định kỳ ở Trung tâm báo chí TP HCM.
Giữa tháng 3, video trích đoạn Tiếng trống Mê Linh gây chú ý trên mạng xã hội. Bùm Bum - con gái nghệ sĩ Tiểu Linh (em nghệ sĩ Vũ Linh) - đảm nhận vai Trưng Trắc. Màn trình diễn nằm trong chương trình Tự tình phương Nam 4, diễn ra tại rạp Hồng Liên, Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TP HCM).
Tiết mục gây bức xúc với đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng phần thể hiện còn nghiệp dư, non nớt, "phá nát" một trong những hình tượng kinh điển của sân khấu cải lương. Diễn viên còn nhận nhiều lời chê khi đóng cảnh Trưng Trắc đeo khăn tang nhưng tấm vải che phủ mặt, tạo cảm giác thiếu thẩm mỹ.
Đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban Lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - nhận định tiết mục gây bức xúc vì trích đoạn vốn là tác phẩm của cải lương thời vàng son, gắn liền tên tuổi nghệ sĩ Thanh Nga. Trước phản ứng từ công chúng, diễn viên thừa nhận thiếu sót khi nhận một vai nặng ký, cho biết đã cố gắng học hỏi, rèn luyện để trình diễn trước hàng trăm khán giả.
Tiếng trống Mê Linh công diễn lần đầu năm 1977, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vở hội tụ nhiều diễn viên tài danh, từng đoạt giải Thanh Tâm như Thanh Nga, Hùng Minh, Bích Sơn, Thanh Sang, Bảo Quốc. Tác phẩm góp phần đưa Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (vai Thi Sách) trở thành tên tuổi hàng đầu của cải lương thời vàng son.
Bản dựng của đạo diễn Ngô Y Linh được xem là chuẩn mực cho các thế hệ nghệ sĩ sau mỗi khi làm lại vở. Năm 2025, vở được bình chọn là một trong 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TP HCM, dịp 50 năm thống nhất đất nước. Trích đoạn từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ, đoàn làm phim dàn dựng, đưa lên sân khấu, màn ảnh rộng để tri ân cải lương thời vàng son.
Vũ Linh (1958-2023) nổi tiếng với danh xưng "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" thập niên 1990. Bùm Bum, tên thật là Võ Thị Thùy Dung, là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, em ruột nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài bán hàng trực tuyến, cô thỉnh thoảng tham gia một số chương trình biểu diễn, xuất hiện trong các MV phát YouTube.
Theo TMZ, cặp đôi nổi tiếng một thời đã điều chỉnh thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn, trong đó xuất hiện nội dung "chuyển nhượng tài sản giữa vợ chồng". Dù tài liệu không nêu chi tiết cụ thể, các nguồn tin thân cận cho biết Ben Affleck đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu biệt thự trị giá hơn 60 triệu USD tại Beverly Hills (California, Mỹ) cho Jennifer Lopez hoàn toàn miễn phí.
Căn biệt thự tọa lạc tại Beverly Hills được Ben Affleck và Jennifer Lopez mua vào tháng 6.2023 với giá 60,85 triệu USD, thời điểm họ vẫn còn chung sống. Ngôi nhà có diện tích lên tới khoảng 3.500 m², bao gồm 12 phòng ngủ, 24 phòng tắm cùng nhiều tiện ích cao cấp như sân bóng rổ riêng, từng được kỳ vọng sẽ là tổ ấm lý tưởng của cặp đôi.
Trước đó, TMZ cho biết cả hai đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt khi mua bất động sản này, sau khi chính thức kết hôn vào tháng 7.2022.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, vào tháng 6.2024, họ đã rao bán căn biệt thự giữa những đồn đoán về rạn nứt hôn nhân. Dù có thông tin cho rằng Jennifer Lopez cảm thấy ngôi nhà quá rộng, còn Ben Affleck không thực sự yêu thích nơi này và cuối cùng nữ ca sĩ đã chính thức nộp đơn ly hôn chỉ 2 tháng sau đó.
Cùng mùa hè năm đó, Ben Affleck mua một căn biệt thự khác trị giá 20,5 triệu USD tại Pacific Palisades (Los Angeles, Mỹ) để thuận tiện chăm sóc ba người con là Violet, Seraphina và Samuel, kết quả từ cuộc hôn nhân trước với nữ diễn viên Jennifer Garner.
Ben Affleck và Jennifer Lopez hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1.2025, song tương lai của căn biệt thự chung vẫn chưa rõ ràng khi bất động sản này tiếp tục được rao bán trên thị trường.
Đến tháng 3 cùng năm, Jennifer Lopez mua một căn nhà trị giá 18 triệu USD tại Los Angeles (Mỹ) để sinh sống cùng hai con song sinh Max và Emme.
Đáng chú ý, vào mùa hè năm 2025, cặp đôi đã bất ngờ rút căn biệt thự khỏi thị trường mua bán. Một nguồn tin cho biết quyết định này mang tính chiến lược khi họ không muốn chịu khoản lỗ lớn trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp gặp nhiều khó khăn. "Dù mong muốn bán tài sản, họ cũng không sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp. Khi việc giảm giá vẫn không thu hút được người mua, họ đã quyết định tạm thời rút khỏi thị trường", nguồn tin chia sẻ.
Chuyên gia bất động sản nhận định phân khúc nhà ở cao cấp đang trong giai đoạn trầm lắng, việc chờ đợi thời điểm thị trường thuận lợi hơn là lựa chọn hợp lý.
Với diễn biến mới nhất, quyền quyết định đối với căn biệt thự hiện hoàn toàn thuộc về Jennifer Lopez. Gần đây, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ cô đang bước vào giai đoạn hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân. "Tôi đang ở trong giai đoạn hạnh phúc của mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tự do, được là chính mình và điều đó thật sự rất tuyệt vời", chủ nhân bản hit Dance Again bày tỏ trong một chương trình truyền hình phát sóng hồi tháng 3.