Sáng 6.4.2026, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo công bố giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc. Trong đó, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là nhà tài trợ chính của giải.
Tham dự chương trình có anh Vũ Văn Chúc – Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn – T.Ư Đoàn; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng BTC giải; bà Đinh Thị Thu Trang – Phó tổng thư ký VFF, đồng Trưởng BTC giải; ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý quản lý các hoạt động thể thao nhãn hàng Nestlé MILO – Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.
Ngoài ra, chương trình họp báo còn có sự tham dự của 2 cầu thủ đội tuyển quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải; đại diện ban lãnh đạo và các cầu thủ nhí của những đội bóng tham gia thi đấu.
Trải qua gần 3 thập kỷ tổ chức, giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc đã trở thành giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia dành cho lứa tuổi nhỏ. Không chỉ là nơi tranh tài, giải còn là “cái nôi” phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long.
Năm 2026, vòng loại của giải được chia thành 3 khu vực gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi, diễn ra từ đầu tháng 6 đến ngày 22.6.2026. Từ đây, những đội bóng xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ, niềm vui lớn nhất của những người làm giải là chứng kiến các thế hệ cầu thủ trưởng thành từ sân chơi này, góp phần làm rạng danh bóng đá nước nhà. Ông nhấn mạnh, giải đấu không chỉ hướng tới chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất cho thiếu nhi trên toàn quốc.
“Điểm đặc biệt của giải đấu năm nay là có sự góp mặt của 24 đội bóng trong vòng chung kết, tăng 8 đội so với năm 2025”, Trưởng BTC giải cho biết.
Đồng hành cùng giải trong nhiều năm, Nestlé Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính, thể hiện cam kết bền bỉ trong việc phát triển thể thao học đường.
Bà Nguyễn Thanh Thảo cho biết, qua 29 năm gắn bó, giải đấu không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao trong cộng đồng. Quan trọng hơn, đây là môi trường giúp các em nhỏ rèn luyện thể chất, hình thành thói quen vận động và học được những giá trị như ý chí, bản lĩnh, tinh thần đồng đội.
Giải đấu năm nay tiếp tục được tổ chức bài bản với hệ thống giải thưởng đa dạng, bao gồm các danh hiệu tập thể như vô địch, á quân, đồng hạng 3 và giải phong cách; cùng các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và đội hình tiêu biểu.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa BTC, các địa phương đăng cai như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk cùng sự đồng hành của các CLB, đơn vị truyền thông và nhà tài trợ đã góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn.
Với 24 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết, giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động, giàu cảm xúc, tiếp tục viết nên hành trình nuôi dưỡng ước mơ bóng đá cho thế hệ măng non Việt Nam.
Thi đấu vật vờ, thiếu sắc nét trong phần lớn thời gian, nhưng Arsenal vẫn biết cách rời Lisbon với lợi thế quý giá. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại mà không có bàn thắng, khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi từ hai cầu thủ vào sân thay người đã định đoạt cục diện.
Khi thời gian chính thức trôi qua được hơn 10 giây, Gabriel Martinelli dẫn bóng từ cánh trái, cắt vào trung lộ rồi châm bóng vào vòng cấm. Kai Havertz phá bẫy việt vị, khống chế gọn gàng bằng chân phải trước khi đặt lòng chân trái về góc xa, không cho thủ thành Rui Silva cơ hội cản phá.
Bàn thắng muộn màng nhưng đầy giá trị không chỉ mang về chiến thắng tối thiểu, mà còn kéo dài chuỗi bất bại của Arsenal tại Champions League lên 11 trận, với 10 chiến thắng và một trận hòa. Đội bóng thành London cũng trở thành CLB đầu tiên "ca khúc khải hoàn" trên sân Sporting tại Champions League mùa này. Quan trọng hơn, họ nắm trong tay lợi thế đáng kể trước màn tái đấu trên sân Emirates sau một tuần.
Arsenal hành quân đến Lisbon trong bầu không khí áp lực, sau hai thất bại liên tiếp - thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton 1-2 tại tứ kết Cup FA. HLV Mikel Arteta cũng không có lực lượng mạnh nhất, khi Bukayo Saka, Jurrien Timber, Eberechi Eze, Piero Hincapie và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương.
Sự lo âu dường như ảnh hưởng đến lối chơi của đội khách. Arsenal nhập cuộc chậm, gặp khó trong việc kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội từ bóng sống.
Trong khi đó, Sporting thi đấu hưng phấn dưới sự cổ vũ của khán giả nhà và liên tục hãm thành. Phút 6, Ousmane Diomande chọc khe xé toang hàng thủ Arsenal, tạo điều kiện cho Maximiliano Araujo xâm nhập vòng cấm và dứt điểm uy lực. Thủ thành David Raya khẽ chạm tay, khiến bóng đổi hướng và dội xà. Phút 8, Trincao thực hiện cú đá phạt nhưng không qua hàng rào Arsenal, bóng bật ra tuyến hai, và Araujo tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi sút vọt xà.
Sau những phút đầu khó khăn, Arsenal dần lấy lại quyền kiểm soát nhưng vẫn bế tắc. Trong hiệp một, "Pháo thủ" chỉ có ba cú dứt điểm và thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt 0,09. Trên mọi đấu trường mùa này, Arsenal chỉ có xG hiệp một thấp hơn ở trận thắng Brighton 1-0 vòng 29 Ngoại hạng Anh, trận đấu mà họ bị đối thủ tố câu giờ và phản bóng đá, với 0,01.
Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 15, khi Noni Madueke đá phạt góc bên cánh phải xoáy vào xà ngang. Sau khi bóng bật ra, Martin Odegaard ập vào đá bồi từ cự ly khoảng 12 mét, nhưng trong thế bị kèm chặt, anh lại sút chệch khung thành.
Thế trận tương tự kéo dài sang hiệp hai, Arsenal bế tắc và phải trông chờ vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 63, Martin Zubimendi cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm tung lưới chủ nhà. Nhưng VAR vào cuộc khước từ bàn thắng vì tiền đạo Viktor Gyokeres đã việt vị trong pha làm tường trước đó.
Những phút cuối trận khiến CĐV Arsenal trải qua nhiều phen thót tim. Phút 83, Luis Suarez - tiền đạo được Sporting tuyển mộ thay Gyokeres - đi bóng loại bỏ Riccardo Calafiori bên cánh phải rồi tạt vào. Geny Catamo bay người đánh đầu về góc gần, nhưng David Raya vẫn kịp đổ người cứu thua.
Phút 87, Catamo tiếp tục phung phí khi sút chân phải không thắng được Raya. Thủ thành Tây Ban Nha bắt không dính bóng, song vẫn kịp nhoài người ngăn cầu thủ Sporting đá bồi trước khi được Zubimendi phá mạnh ra biên.
Vượt qua những phút giây sóng gió, Arsenal tìm được bàn định đoạt trận đấu ở phút bù giờ. Chiến thắng 1-0 phần nào gỡ bỏ áp lực và tiếp thêm sự tự tin cho "Pháo thủ" trước trận tiếp theo gặp Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh ngày 11/4.
Chiều 11-4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã thua ứng viên vô địch U20 nữ Nhật Bản 0-4 ở tứ kết Giải U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan. Đây cũng là trận đấu tranh vé dự U20 World Cup nữ 2026 tại Ba Lan vào tháng 9 tới.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko khẳng định đây là trận đấu mang lại nhiều bài học quan trọng cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam.
Ông nói: "Tôi rất hài lòng về phong độ của toàn đội. Họ hiểu lối chơi và thực hiện rất tốt, tuy nhiên có vài tình huống thua rất là đáng tiếc. Với việc thể hiện lối chơi như vậy, tôi rất hài lòng".
Khi được hỏi về điểm mạnh và điểm yếu của U20 nữ Việt Nam trong trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự mạnh mẽ của toàn đội.
"Điểm mạnh là tất cả cầu thủ đều đoàn kết và chơi mạnh mẽ, không chỉ phòng thủ mà còn dám thử thách bằng phản công", ông nói.
Bên cạnh đó, HLV Okiyama Masahiko cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần được cải thiện của đội tuyển U20 nữ Việt Nam.
Ông nói: "Điểm yếu ở đây là mặc dù chơi rất cố gắng nhưng một số tình huống các cầu thủ còn mất tập trung. Ví dụ như pha bóng thứ 2 không theo kịp nên đội đã nhận bàn thua, hay 2-3 phút cuối của các hiệp đấu vẫn còn sơ hở".
Đánh giá về đối thủ U20 nữ Nhật Bản, HLV Okiyama Masahiko dành lời khen cho chất lượng chuyên môn và khả năng tổ chức lối chơi của đội bóng đồng hương.
"Toàn đội có kỹ thuật rất tốt, tổ chức tấn công đa dạng và tôi nghĩ đây là đội có thể tranh chấp chức vô địch", ông nói.
Nói về thành tích lần thứ 2 lọt vào tứ kết của U20 nữ Việt Nam sau lần đầu tiên vào năm 2004, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ: "Việc vào tứ kết nằm trong kế hoạch của chúng tôi đề ra. Tôi rất là vui khi đạt được mục tiêu đó. Bóng đá Việt Nam đang phát triển và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để đưa nó đi xa hơn nữa".
Rạng sáng nay 8.4, hàng chục VĐV thuộc Câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị đã tập trung trước Công viên Fidel Castro (phường Đông Hà) để cùng nhau tập luyện. Chỉ còn 10 ngày nữa sẽ đến thời điểm "khai hội" của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026, ai nấy cũng phấn khởi, chờ đợi có lần thứ 2 được "tăng líp" trên những chặng đường ý nghĩa.
Ông Võ Văn Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi nhận được kế hoạch của Sở VH-TT-DL tỉnh về việc tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 đã lập tức phổ biến lại cho các thành viên trong câu lạc bộ.
"Tôi đã phổ biến kế hoạch cho các thành viên trong câu lạc bộ tỉnh nói chung và các câu lạc bộ ở các phường, xã nói riêng. Đồng thời cũng gửi thư mời đến các VĐV xe đạp trên toàn quốc và cả các nước bạn như Campuchia, Lào, Thái Lan... họ đều rất vui vẻ và phấn khởi mong chờ ngày tập trung về Quảng Trị để tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình", ông Đức nói.
Riêng với Câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị, ông Đức đã lên kế hoạch để các thành viên tập luyện. Từ 4 giờ sáng, các thành viên trong câu lạc bộ chia thành 2 nhóm, nhóm một là những VĐV lớn tuổi tập trung tại Công viên Fidel Castro và cùng tập luyện các quãng đường ngắn từ 20 - 30 km; nhóm hai gồm các VĐV có tiềm năng, có sức khỏe hơn tập luyện các chặng dài hơn để chuẩn bị cho giải đua.
Ông Nguyễn Văn Hồng (63 tuổi, thành viên Câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị) cho biết rất hào hứng khi biết được Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã trở lại Quảng Trị lần thứ 2 với những chặng đường rất ý nghĩa.
"Hay tin ngày hội sẽ tổ chức ở cầu Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị, tôi rất háo hức tham gia. Nó đặc biệt ở chỗ các chặng diễu hành, chặng đua đều ở những địa điểm rất ý nghĩa. Tôi rất mong các VĐV cả nước và quốc tế sớm về đây, tôi sẽ nhiệt tình giới thiệu cho họ về mảnh đất anh hùng, quê hương Quảng Trị của tôi" ông Hồng chia sẻ.
Câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị hiện có 100 thành viên, trong đó có 45 thành viên chính thức, 55 thành viên danh dự. Sau khi gửi thư mời cho các VĐV toàn quốc và quốc tế, dự kiến Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 sẽ có khoảng gần 1.000 VĐV quy tụ về tham dự.
Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 diễn ra trong hai ngày 18 - 19.4, trong đó các VĐV sẽ tham gia lễ khai mạc và thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đạp diễu hành từ cầu Hiền Lương đi nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh vào sáng 18.4; ngày 19.4, các VĐV sẽ tham gia giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" tại các tuyến đường xung quanh Di tích Thành cổ Quảng Trị.