Thông tin do trợ lý HLV Pep Lijnders xác nhận trong họp báo sau trận thắng Liverpool 4-0 ở tứ kết Cup FA. “Chỉ cần thiếu vắng Silva trong một trận đấu, bạn sẽ thấy chúng tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào”, Lijnders nói. “Nhưng câu chuyện đẹp nào rồi cũng đến hồi kết. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ có được những tháng cuối viên mãn tại đây. Thực tế chỉ còn khoảng 6 tuần nữa thôi”.
Lijnders, thay Guardiola bị cấm chỉ đạo trong trận đấu Liverpool vì nhận đủ thẻ phạt, tin rằng Silva là mẫu cầu thủ có một không hai và thế giới bóng đá hiện tại không một ai có thể đảm đương vai trò mà anh để lại ở Etihad. “Bạn không bao giờ có thể thay thế Silva bằng một phiên bản tương tự, bởi đơn giản là họ không tồn tại, cậu ấy là duy nhất”, ông khẳng định. “Cái cách cậu ấy kiểm soát trận đấu, di chuyển, nhận bóng, chỉ huy và tìm ra giải pháp cho mọi tình huống… tất cả đều quá khác biệt”.
Nhạc trưởng thầm lặng của Man City
Gia nhập sân Etihad vào tháng 7/2017 với mức giá 57,4 triệu USD từ AS Monaco, Silva trở thành nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên thành công rực rỡ của Pep Guardiola. Cầu thủ 31 tuổi đã giành được mọi danh hiệu cao quý nhất, gồm 6 Ngoại hạng Anh, 2 Cup FA, 5 Cup Liên đoàn, 1 Champions League và 2 FIFA Club World Cup. Sau khi Kevin de Bruyne rời đi vào cuối mùa trước, Silva được Guardiola tin tưởng trao tấm băng thủ quân.
Sau khi nâng cup Liên đoàn Anh tại Wembley, Silva lại tỏa sáng trong chiến thắng hủy diệt Liverpool ở Cup FA – đánh dấu trận đấu thứ 450 của anh cho Man City. Guardiola là người luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Silva, và anh cũng chính là cầu thủ được chiến lược gia 55 tuổi sử dụng nhiều nhất trong suốt sự nghiệp cầm quân của ông.
Tháng 11 năm ngoái, Guardiola từng không tiếc lời khen tặng cậu học trò: “Silva là một bậc thầy. Từ nhịp độ, thu hồi bóng, tăng tốc, giảm tốc cho đến cảm quan không gian… Cậu ấy là một trong những cầu thủ thông minh nhất tôi từng gặp”.
Đó cũng là cách các CĐV Man City sẽ nhớ về người tiền vệ nhỏ con này. Một sự kết hợp giữa kỹ thuật và cường độ làm việc không biết mệt mỏi. Dù đá tiền vệ trung tâm hay dạt cánh, anh luôn là người đưa ra lời giải cho mọi bài toán khó của đội bóng.
Khi cập bến Etihad, sự xuất hiện của Silva cùng với Ederson và Kyle Walker đã tạo nên bước ngoặt cho kỷ nguyên thống trị của Guardiola. Thái độ thi đấu của anh trở thành biểu tượng cho triết lý của ông: kỹ thuật điêu luyện nhưng phải khao khát đến tột cùng.
Guardiola cũng sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của Silva. “Mùa trước, cậu ấy gặp khó khăn đôi chút, nhưng trận nào cậu ấy cũng ra sân. Có những lúc cậu ấy nói: ‘Pep, tôi kiệt sức rồi, tâm trí và đôi chân không còn nghe lời nữa’. Nhưng cậu ấy vẫn ở đó chiến đấu. Đó là lý do Silva trở thành thủ quân đội bóng. Trong những thời điểm tồi tệ nhất, cậu ấy luôn xuất hiện”, ông từng chia sẻ hồi đầu mùa này.
Những khoảnh khắc thăng hoa luôn áp đảo các nốt trầm trong sự nghiệp của Silva, bởi anh không chỉ chi phối trận đấu bằng tài năng mà còn bằng thái độ thi đấu mẫu mực. Thời còn khoác áo Monaco, anh chính là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng Công quốc lật đổ sự thống trị của PSG để lên ngôi vô địch Ligue 1. Thậm chí, anh từng nếm trải cả hương vị vinh quang khi đeo băng quân đội B của Benfica.
Tuy nhiên, bản lĩnh thép ấy không phải lúc nào cũng tồn tại trong con người Silva. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng, tầm ảnh hưởng của cố huyền thoại Fernando Chalana tại học viện Benfica đã giúp anh mở mang tầm mắt. Sau này, Silva mô tả cuộc trò chuyện với Chalana là bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời mình. Ông đã khuyên anh – khi ấy còn là một thiếu niên, rằng đừng nản lòng vì ít được ra sân tại học viện, bởi chắc chắn sau này anh sẽ vượt xa tất cả các đồng đội cùng lứa.
HLV Joao Tralhao của Benfica thì nhớ lại: “Cậu ấy cần phải thay đổi tư duy. Bóng đá nhà nghề luôn đầy rẫy chông gai, bạn không được phép bỏ cuộc mà phải dấn thân. Silva cần hiểu rõ những gì mình có thể cải thiện và những gì nằm ngoài tầm kiểm soát”. Và thực tế đã chứng minh những lời khuyên đó hoàn toàn đúng.
Bất chấp thể hình nhỏ con, Silva đã tự biến mình thành một “cỗ máy chạy” bền bỉ, một hình mẫu lì lợm hiếm có trong thế giới bóng đá, luôn không ngừng nghỉ trong các đợt pressing và cầm nhịp cho Man City. Là “con cưng” trong mắt đồng đội lẫn người hâm mộ, Silva không cần đến sự công nhận của Quả Bóng Vàng để chứng minh giá trị của mình.
Trong cuộc trò chuyện vào mùa hè 2024 với Sky Sports, Silva kiên nhẫn lắng nghe khi phóng viên đặt câu hỏi về các giải thưởng cá nhân trong bóng đá. Anh trầm ngâm suy nghĩ, rồi đưa ra câu trả lời cho thấy rõ những “món đồ trang sức” ấy thực sự nằm ở đâu trong thang giá trị của mình. “Cá nhân tôi đánh giá các giải thưởng này ở mức độ vừa phải”, anh chia sẻ đầy ẩn ý. “Bởi suy cho cùng, chúng ta đang chơi một môn thể thao tập thể. Ngày nay, các giải thưởng cá nhân luôn mặc định thuộc về các tiền đạo vì họ là những người có cú chạm bóng cuối cùng. Khi nhìn vào chúng và thấy chỉ những người ghi bàn mới giành chiến thắng, tôi cho rằng chúng chưa thực sự phản ánh đúng bản chất của môn thể thao này”.
Với Silva, tập thể luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chính tư duy đó lại biến anh trở thành một cá nhân đặc biệt hơn bao giờ hết tại Man City.
Trong trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á vào tối qua 22.4, U.17 Úc đã chiếm ưu thế trước U.17 VN trong nửa đầu hiệp 1. Đội bóng xứ chuột túi tận dụng tối đa lợi thế về thể hình và sức mạnh để chơi pressing tầm cao ngay trên phần sân của U.17 VN. Việc phải đối mặt với một đối thủ có thể chất vượt trội khiến các học trò của ông Roland nhập cuộc với tâm lý thận trọng quá mức. Đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn phần nào đã làm mất đi bản sắc trong lối chơi của U.17 VN. Bàn thắng mở tỷ số của Luke Becvinovski ở phút thứ 10 như một hệ quả tất yếu với áp lực liên tục đó. Vào thời điểm ấy, có lẽ người hâm mộ đã lo ngại về một kịch bản xấu cho đội bóng sao vàng.
Tuy nhiên, bản lĩnh của U.17 VN đã được thể hiện khi rơi vào thế khó. Đội bóng của HLV Roland dâng cao khối đội hình, chấp nhận mạo hiểm để tranh chấp ngay bên phần sân đối phương. Điều này đã giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội lấy lại sự tự tin và đôi chân trở nên thanh thoát, dần kiểm soát được thế trận. Những pha phối hợp bóng ngắn, nhanh vốn được xem là sở trường của U.17 VN đã xuất hiện nhiều hơn. Việc được hưởng phạt đền và bàn gỡ hòa 1-1 của Nguyễn Mạnh Cường ở những phút bù giờ hiệp 1 chính là thành quả của những đợt tấn công liên tục của U.17 VN.
Bàn quân bình tỷ số trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ là cú hích tinh thần cực lớn cho U.17 VN. Sang hiệp 2, học trò HLV Roland càng chơi càng hay. Phút 60, người hâm mộ phải trầm trồ với pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-1 của các cầu thủ VN, được ghi bởi Chu Ngọc Nguyễn Lực. Phân tích sâu về bàn thắng của Nguyễn Lực, chúng ta có thể thấy được sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện. Trong một tình huống đá phạt cố định, thông thường các cầu thủ trẻ sẽ chọn giải pháp treo bóng bổng. Nhưng trước các trung vệ cao to của Úc, U.17 VN đã chọn phương án đá sệt và đưa bóng thẳng vào vòng cấm. Đường chuyền tầm thấp cùng pha bỏ bóng thông minh của đồng đội đã đặt Nguyễn Lực vào vị trí thuận lợi để đệm bóng ghi bàn. Một pha bóng đánh lừa toàn bộ hàng phòng ngự của Úc cho thấy các cầu thủ của U.17 VN có tư duy và khả năng thấu hiểu chiến thuật rất tốt.
Chiến thắng 2-1 trước một đối thủ mạnh như U.17 Úc là lời khẳng định mạnh mẽ cho năng lực thực sự của U.17 VN.
Ở trận bán kết còn lại diễn ra chiều cùng ngày, U.17 Malaysia giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước U.17 Lào. Như vậy, U.17 VN và U.17 Malaysia sẽ tái đấu ở trận chung kết giải Đông Nam Á vào ngày 24.4. Trước đó, U.17 Úc và U.17 Lào sẽ tranh hạng ba.
*Ghi bàn: Ronaldo 11', Martinez 24', Amri 26', Mane 80'
Trên sân Zabeel ngày 19/4, HLV Jorge Jesus tung ra đội hình gần như mạnh nhất với Ronaldo đá cao nhất, hỗ trợ phía sau là dàn ngôi sao gồm Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman và Marcelo Brozovic. Lần thứ hai siêu sao 41 tuổi đá chính tại Cup C2 châu Á, và anh chỉ mất hơn 10 phút để chứng minh giá trị.
Phút 11, từ pha lên bóng bên cánh phải, Nawaf Boushal căng ngang thuận lợi để Ronaldo băng vào sút một chạm, đưa bóng đi chìm vào góc xa mở tỷ số. Thủ quân Al Nassr mừng bàn thắng 969 trong sự nghiệp, bằng cách nhảy xoay quen thuộc. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở Cup C2 châu Á.
Bàn thắng sớm của Ronaldo giúp Al Nassr dễ đá hơn. Phút 24, từ quả phạt góc của Joao Felix, trung vệ Inigo Martinez bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Chỉ hai phút sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Abdulelah Al Amri nâng tỷ số lên 3-0.
Al Wasl đang đứng thứ 684 thế giới, theo chỉ số sức mạnh Opta, chỉ tương đương đội tầm trung ở Saudi Pro League. Vì thế, HLV Jorge Jesus mạnh dạn rút Ronaldo ra nghỉ ở phút 67. Dù vậy, đội khách vẫn kịp ghi thêm bàn thắng thứ tư ở phút 80 nhờ công Sadio Mane.
Chiến thắng này đưa Al Nassr vào bán kết, nơi họ sẽ gặp Al Ahli (Qatar) hoặc Al Hussein (Jordan). Ronaldo đang hướng tới danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr, hơn ba năm kể từ khi chuyển sang Arab Saudi. Trên mạng xã hội, tiền đạo Bồ Đào Nha đăng thông điệp ngắn gọn: "Hẹn gặp ở bán kết", kèm biểu tượng quyết tâm sau trận đấu.
AFC Champions League 2 là giải hạng hai châu Á dành cho các CLB. Do xung đột Trung Đông, một số trận đấu chỉ diễn ra một lượt, trên sân trung lập ở UAE. Việt Nam có CLB Công An Hà Nội vào tới vòng 1/8, nhưng bị Tampines Rovers (Singapore) loại.
Cặp bán kết còn lại đã kết thúc, khi Gamba Osaka thắng Bangkok United 3-1 sau hai lượt. Theo chỉ số Opta, Gamba Osaka chỉ đứng thứ 382 thế giới, không bằng nhóm đội hàng đầu Arab Saudi. Tuy nhiên, các CLB Nhật Bản thường không dễ chơi với bất cứ đối thủ nào ở châu lục.
Theo Thairath Sport, đây là mục tiêu lớn của bóng đá Thái Lan trong năm nay, sau khi đội tuyển nước này thất bại bẽ bàng trước đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận chung kết AFF Cup 2024 diễn ra vào đầu năm 2025, gồm tỷ số 1-2 lượt đi và 2-3 lượt về ngay sân nhà Rajamangala. "Voi chiến" muốn đòi lại ngôi vô địch giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á này, trước khi hướng đến giải FIFA ASEAN Cup và Asian Cup 2027.
Đây cũng là các giải đấu đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng và kế hoạch chu đáo, để bảo vệ ngôi vương (AFF Cup, diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8), chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup (tháng 9 và tháng 10), cũng như dự Asian Cup 2027 với một tư thế hoàn toàn mới mẽ.
Giải AFF Cup không diễn ra trong lịch FIFA Days. Tuy nhiên, theo như HLV Anthony Hudson tiết lộ, tham vọng của đội tuyển Thái Lan vẫn hoàn toàn tập trung vào giải đấu này, để quyết đòi lại ngôi vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam.
Thairath Sport đánh giá, lực lượng đội tuyển Thái Lan hiện nay có phần xuống dốc, vì nhiều cầu thủ chủ chốt đang dần bước qua thời kỳ đỉnh cao và ngày càng lớn tuổi, như gần đây HLV Anthony Hudson đã phải sử dụng họ để giành vé dự Asian Cup 2027 một cách rất chật vật (thắng Turkmenistan tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng phút cuối của trung vệ đã 32 tuổi Manuel Bihr ghi).
Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số ít các cầu thủ kỳ cựu, nhưng bên cạnh đó HLV Kim Sang-sik đã tăng cường các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên. Ngoài ra, các cầu thủ từ đội U.23 cũng trưởng thành và dần được đôn lên, như thủ môn Trung Kiên, tiền đạo Việt Cường, Hai Long hay Đình Bắc...
Điều này đã làm đa dạng lối chơi của đội tuyển Việt Nam, cũng như lực lượng đủ dày để có thể đáp ứng việc chinh phục cả hai giải đấu của bóng đá khu vực, ngay sau kỳ World Cup ở Mỹ, Mexico và Canada kết thúc, theo Thairath Sport.
Để đối phó với sự phát triển từng bước, vững chắc và mạnh lên trông thấy của đội tuyển Việt Nam, HLV Anthony Hudson thừa nhận đội tuyển Thái Lan cũng cần phải hướng tới việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hoặc có gốc gác.
Gần đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) khẳng định, bóng đá Thái Lan nói không với cầu thủ nhập tịch gốc ngoại.
Tuy nhiên, trên thực tế theo tiết lộ của HLV Anthony Hudson, vì mục tiêu nóng tranh ngôi vô địch AFF Cup, FAT đang theo dõi khả năng nhập tịch ít nhất một cầu thủ gốc ngoại từ Úc là Kenny Dougall, hiện đang thi đấu cho CLB Buriram United.
Bên cạnh đó, còn có 3 cầu thủ có gốc gác cũng được cho sẽ sớm hoàn thiện nhập tịch để khoác áo đội tuyển Thái Lan với khả năng được tham dự AFF Cup, gồm Eric Kahl (gốc Thụy Điển), Achitpol Keereerom (Đức) và Erawan Garnier (Pháp).
Mặc dù vậy, khả năng HLV Anthony Hudson sẽ sử dụng được cầu thủ nào trong số các cầu thủ nhập tịch gốc ngoại và có gốc gác trên, phải chờ sự thông qua của Madam Pang và FAT. Nhưng về cơ hội, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ phải có sự bổ sung lực lượng để tăng sức mạnh, trong đó mục tiêu lớn nhất là đang tập trung vào giải AFF Cup, theo Thairath Sport.