Trên sân nhà Hàng Đẫy, rất đông CĐV CLB CAHN đã có dịp nổi trống ăn mừng sau khi chứng kiến Đình Bắc mở tài khoản bàn thắng ở V-League 2025 – 2026 bằng cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước CLB Đà Nẵng.
Chiến thắng thuyết phục này đã giúp nhà vô địch V-League 2023 kéo dài chuỗi trận toàn thắng liên tiếp lên con số 11, cán cột mốc 40 bàn thắng chỉ sau 17 trận, tiếp tục một mình một ngựa băng băng về đích và bỏ xa tất cả phía sau.
Với 44 điểm, thầy trò HLV Mano Polking đang hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 10 điểm trong khi chỉ còn 9 trận phía trước. Câu hỏi có lẽ sẽ không phải là ai cản bước được CLB CAHN mà họ sẽ vô địch sớm mấy vòng đấu mà thôi.
Người vui sẽ có kẻ buồn. Thất bại 1-5 trên sân Hàng Đẫy khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chôn chân tại chỗ với chỉ 12 điểm. Thậm chí, họ đã bị PVF-CAND bắt kịp sau khi có 1 điểm từ trận hòa 1-1 trên sân nhà trước CLB Becamex TP.HCM.
Bất ngờ và cũng buồn không kém, CLB Hà Nội của HLV Harry Kewell đã nhận thất bại 0-1 trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng, ngắt mạch 2 trận thắng liên tiếp. Với 27 điểm, CLB Hà Nội tạm xếp hạng 4 và có nguy cơ bị CLB CA TP.HCM (26 điểm) vượt mặt.
Trận đấu này không chỉ khiến HLV Harry Kewell thua trận trước nhà cầm quân nội được đánh giá có tay nghề điêu luyện nhất Việt Nam lúc này là HLV Chu Đình Nghiêm mà còn khiến đội bóng thủ đô văng khỏi tốp 3 và đứng trước những dấu hỏi về sự ổn định.
HAGL vẫn ở vị trí thứ 11 với 15 điểm. Nguy cơ xuống hạng vẫn rất cao.
Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2026 do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Công ty Nestle Việt Nam tổ chức.
Tại sự kiện, 2 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải tham dự với tư cách khách mời, đã giao lưu, ký tặng lên áo đấu, bóng thi đấu của giải. Duy Mạnh, Tuấn Hải cũng gửi lời hỏi thăm, động viên và chúc các cầu thủ nhí của Hà Nội thi đấu tốt tại giải đấu năm nay.
Giải bóng đá U11 toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 2-6 đến 6-8, có sự tham gia của 53 đội đến từ 27 tỉnh/thành.
Vòng loại của giải diễn ra tại 3 địa điểm gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi. 24 đội vượt qua vòng loại giành vé dự vòng chung kết diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 21-7 đến 6-8. Tiền thưởng cho đội vô địch là 25 triệu đồng tiền mặt, cộng thêm quà tặng hiện vật.
Việc tăng số lượng từ 16 lên 24 đội dự vòng chung kết được VFF giải thích là nhằm giảm tải áp lực cho các đội ở vòng loại, đồng thời tăng cơ hội thi đấu cho các cầu thủ ở vòng trong.
Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên, trải qua 28 mùa giải, đã khẳng định được vị thế của sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất và uy tín nhất cả nước.
Đây chính là cái nôi phát hiện ra hàng loạt ngôi sao đương đại của bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Phạm Tuấn Hải...
Phong độ tệ hại của Chelsea đã hoàn toàn bộc lộ trước Brighton. Cả trận, đội hình đắt giá của nhà đương kim vô địch thế giới cấp CLB không sút trúng đích 1 lần nào.
Trong khi đó, hàng thủ chơi không tốt như thường lệ khiến Chelsea hứng chịu 15 cú sút, trong đó có 6 cú đá trúng đích từ phía đội chủ nhà Brighton.
Hệ quả là lưới của Chelsea rung lên 3 lần trước Brighton. Bóng chỉ mới lăn được 3 phút, Brighton đã tìm được bàn mở tỉ số sau cú sút cận thành của Ferdi Kadioglu.
Hàng thủ Chelsea đã có pha phòng ngự phạt góc hời hợt, phá bóng thiếu chính xác để trôi ngang khung thành và Kadioglu có mặt đúng lúc, dứt điểm ghi bàn.
Phong độ tệ hại của Chelsea tiếp diễn trong những phút tiếp theo nhưng mọi thứ chỉ thực sự trở thành ác mộng với The Blues trong hiệp 2.
Phút 56, Jack Hinshelwood nâng tỉ số lên 2-0 cho Brighton. Danny Welbeck là người ghi bàn kết liễu Chelsea ở phút 90+1.
Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của Chelsea tại Premier League, lần đầu tiên trong lịch sử từ tháng 11-1993. Đáng nói là trong 5 trận thua này, Chelsea không ghi nổi 1 bàn nào và để thủng lưới đến 11 lần.
Sau 34 vòng đấu, Chelsea có trong tay 48 điểm, tạm đứng thứ 7 và gần như hết cơ hội tranh vé dự Champions League. Mục tiêu khả dĩ nhất của Chelsea lúc này là giữ vững vị trí thứ 7 để dự đấu trường hạng 3 châu Âu mùa sau là UEFA Conference League.
Ở bảng A, U17 Indonesia được đánh giá là đối thủ chính của U17 Việt Nam trong việc cạnh tranh ngôi nhất bảng (vé đi tiếp chính thức duy nhất). Nhưng U17 Indonesia lại đón nhận thất bại gây sốc 0-1 trước Malaysia.
Nên nhớ rằng, U17 Malaysia là đội đã để thua Việt Nam 0-4 ở trận ra quân. Với kết quả này, U17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối.
Malaysia và Indonesia có cùng 3 điểm, lần lượt chia nhau hai vị trí tiếp theo. U17 Timor-Leste đứng cuối bảng, chưa có điểm nào và đã bị thủng lưới 14 bàn.
Dù thắng 2 trận nhưng do Giải U17 Đông Nam Á 2026 tính đối đầu nên U17 Việt Nam vẫn chưa giành vé đi tiếp. U17 Việt Nam hoàn toàn có thể bị loại nếu thua đậm U17 Indonesia ở lượt cuối.
Tuy nhiên, hiện U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong việc đoạt ngôi đầu bảng. Ở lượt cuối, U17 Việt Nam chỉ cần hòa Indonesia hoặc thua cách biệt 2 bàn trở xuống (đồng thời Malaysia thắng Timor-Leste) là hoàn thành mục tiêu.
Đây được xem là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của U17 Việt Nam, nhất là khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang sở hữu phong độ quá thuyết phục.