Phút 30, Công an Hà Nội (CAHN) thu hồi bóng ở sân nhà để Nguyễn Quang Hải chuyền bổng ra sau lưng hàng thủ đã dâng cao của Đà Nẵng. Đình Bắc bứt tốc, rồi đẩy bóng vượt qua Nguyễn Văn Toản khi thủ môn này lỡ trớn ra ngoài vòng cấm. Anh dốc bóng vào vòng 5m50 rồi mới dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.
Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo sinh năm 2004 tại V-League 2025-2026. Bàn gần nhất của Bắc là từ vòng 9 mùa trước, trong trận thắng Bình Định (nay là Quy Nhơn United) 3-0 ngày 20/11/2024.
Đến phút 70, hàng thủ Đà Nẵng tiếp tục mắc sai lầm giúp Leo Artur có bóng chọc khe cho Đình Bắc đối mặt Văn Toản. Từ sát vòng cấm, tiền đạo 22 tuổi sút vào góc thấp trái hoàn tất cú đúp, rồi chạy về cột cờ góc mừng bằng kiểu nhảy xoay của Ronaldo.
Trước đó, Đình Bắc không góp mặt ở trận đấu bù vòng 13 khi CAHN hạ Đà Nẵng 1-0 trên sân Chi Lăng, do bị treo giò vì nhận 3 thẻ vàng. Anh cũng không được triệu tập lên ĐTQG khi bị treo giò hai trận, vì thẻ đỏ từ trận tranh giải ba U23 châu Á 2026 thắng Hàn Quốc. Vì vậy, tiền đạo này tận dụng thời gian cùng gia đình đi du lịch ở Phú Quốc. HLV Mano Polking ủng hộ quyết định này với mong muốn giúp học trò có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào giai đoạn nước rút.
Từ năm 2025, Đình Bắc đạt phong độ cao ở ĐTQG và U23 Việt Nam, khi ghi 10 bàn sau 18 trận. Tuy nhiên, phong độ ấy không được thể hiện tại CAHN với 5 bàn sau 28 trận trên mọi mặt trận mùa này. Tính riêng tại V-League, Đình Bắc mới ghi 5 bàn sau 42 trận cho Quảng Nam và CAHN qua ba mùa giải.
Sau đợt FIFA days cuối tháng 3, HLV Polking vẫn dùng 6 cái tên được triệu tập lên ĐTQG, gồm thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, tiền vệ Quang Hải và Lê Phạm Thành Long. Với phong độ cao, CAHN nhanh chóng kiểm soát thế trận và dẫn 2-0 nhờ cú đúp của Stefan Mauk ở phút 7 và 24.
Xen giữa hai bàn của Đình Bắc, Vũ Văn Sơn đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số. Nhưng đến phút 83, Lê Văn Đô ấn định chiến thắng 5-1 cho chủ nhà.
Chiến thắng đậm giúp CAHN củng cố ngôi đầu V-League với 44 điểm, hơn đội nhì Thể Công 10 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Đà Nẵng vẫn đứng thứ 13 với 12 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội cuối bảng PVF-CAND hiệu số bàn thắng thua (-11 so với -15).
Vết gợn duy nhất trong chiến thắng của CAHN là việc Quang Hải chấn thương vào cuối trận. Anh bị Quế Ngọc Hải phạm lỗi từ phía sau khi đang khống chế bóng và tiếp đất. Tiền vệ này ôm chân trái với vẻ đau đớn, rồi phải rời sân bằng cáng.
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Adou Leygley Minh, Phạm Minh Phúc, Stefan Mauk, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur
Đà Nẵng: Văn Toản, Quế Ngọc Hải, Đức Anh, Vũ Văn Sơn, Đỗ Phi Long, Hồng Phúc, Đặng Anh Tuấn, Joel Lopez, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Lucas Ribamar.
Trên sân nhà, Ninh Bình FC đã đánh dấu ngày ra mắt HLV mới Bae Ji-won một cách rực rỡ với chiến thắng đậm 3-0 trước PVF-CAND.
Đội bóng cố đô tiếp nối đà hồi sinh mạnh mẽ của mình, khi có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Chiến thắng đậm đà này như sự cất cánh, sau khi có 2 trận thắng sít sao trước đó.
Khởi đầu tưng bừng này hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Bae Ji-won, cựu trợ lý HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.
Việc có được 3 điểm trên sân nhà sẽ giúp Ninh Bình FC có được 3 điểm quan trọng để nâng số vốn sau vòng 19 lên 37 điểm.
Thành tích này giúp Ninh Bình FC gia cố vị trí thứ 3, áp sát ngôi nhì bảng của Thể Công Viettel (38 điểm). Ngược lại, thất bại đậm đà sẽ khiến đội áp chót PVF-CAND (13 điểm) đối mặt áp lực rất lớn, trước nguy cơ có thể bị đánh trở lại vị trí chót bảng.
Cũng trên sân nhà, CLB Hà Tĩnh cũng có chiến thắng quan trọng, khi đánh bại hiện tượng CLB Hải Phòng 1-0.
Kết quả này giúp đội bóng "quê choa" tạm thời có 23 điểm sau vòng 19, xếp hạng 9 và tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm chót bảng.
Đây có thể tin buồn vui lẫn lộn cho HAGL và các đội trong cuộc đua trụ hạng, khi đội áp chót bảng PVF-CAND giậm chân tại chỗ.
Ngược lại, nhóm đua trụ hạng cũng đã rất rõ ràng , ngoài PVF-CAND còn CLB Đà Nẵng, HAGL và CLB Thanh Hóa khi tốp giữa bảng như CLB Hà Tĩnh, SLNA, Nam Định đã bứt tốp.
Ở chung kết play-off hôm 31/3, Italy hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 qua 120 phút thi đấu rồi thua 1-4 ở loạt luân lưu, dẫn đến lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup. Ở hai lần tranh vé vớt gần nhất, đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia vốn bị đánh giá thấp hơn.
Jurgen Klinsmann - nhà vô địch World Cup 1990, từng khoác áo Inter và Sampdoria ở Serie A, cho biết thất bại này khiến ông mất ngủ và buồn bã. "Tôi đã chịu nỗi đau cùng những người bạn Italy ở Los Angeles", ông nói với Corriere dello Sport. "Đêm hôm sau, tôi vật vã không ngủ được".
Huyền thoại bóng đá Đức cho rằng bóng đá Italy đang phải trả giá vì thiếu thủ lĩnh, thiếu những cầu thủ đối mặt trực diện với đối thủ và thiếu niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ông còn so sánh với cách quản lý cầu thủ ở Italy hiện nay: "Nếu chơi ở Italy, Yamal và Musiala có lẽ sẽ bị đẩy xuống Serie B để tích lũy kinh nghiệm".
Yamal được trao cơ hội thi đấu cho đội một Barca từ khi mới 15 tuổi. Anh trở thành trụ cột của cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha từ tuổi 16. Trong khi đó, Jamal Musiala, 23 tuổi, là nhân tố chủ chốt của Bayern nhiều năm qua và từng cùng tuyển Đức dự Euro 2020, 2024 và World Cup 2022.
So sánh của Klinsmann tuy là giả định nhưng lại phản ánh chính xác tư duy bảo thủ đang tồn tại, khi rất ít tài năng trẻ Italy được trao cơ hội ra sân thường xuyên. Cựu tiền đạo 61 tuổi cũng chỉ ra một nguyên nhân gốc rễ khác: tư duy chiến thuật quá an toàn. "Nhiều HLV vẫn đặt mục tiêu không thua lên hàng đầu thay vì thắng bằng mọi giá", ông nói. "Và đây là kết quả chúng ta thấy".
Cùng quan điểm, Fabio Capello - cựu HLV Milan, Roma, Real Madrid và đội tuyển Anh - cũng phân tích sâu về vấn đề bóng đá Italy từ cấp trẻ đến đội tuyển quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, ông chỉ ra rằng thất bại trước Bosnia phản ánh những vấn đề căn bản hơn là một trận đấu cụ thể.
"Thất bại ba lần liên tiếp chứng tỏ còn một căn bệnh chưa được chữa", Capello nói, nhấn mạnh sự thiếu liên kết giữa đội tuyển và các CLB nội địa. "Ngày xưa, đội tuyển được hình thành từ 'khối CLB', còn bây giờ cầu thủ rải rác. Không còn khối, tinh thần đồng đội yếu. Gattuso đã cố gắng tạo nhóm nhưng rất khó trong điều kiện hiện nay".
Về bóng đá trẻ, Capello cảnh báo rằng hệ thống đào tạo Italy đang mắc sai lầm nghiêm trọng, nơi các cầu thủ trẻ phải thực hiện các bài tập chiến thuật giống hệt các cầu thủ chuyên nghiệp. Cựu HLV 79 tuổi cho biết: "Tôi hay hỏi: 'Các em có thích chơi bóng không?' - 'Có'. 'Các em làm các bài tập giống chuyên nghiệp à?' - 'Có'. Tôi sẽ loại những HLV như vậy. Trẻ em cần được vui chơi, nhưng cũng phải học cách xử lý bóng cơ bản. Chúng ta thiếu những HLV hiểu rõ từng cầu thủ, biết cách điều chỉnh theo chiều cao, kích cỡ chân và khả năng của các em. Dạy kỹ thuật cơ bản, quan sát và hiểu cầu thủ mới là điều quan trọng".
Capello cũng nhận định rằng đội tuyển hiện tại thiếu chất lượng và cần một kế hoạch dài hạn: "Để bắt đầu lại, cần một kế hoạch 10 năm và phải làm ngay. Người kế nhiệm cũng khó có thể làm ngay, họ phải may mắn sở hữu nhóm cầu thủ đủ tinh thần và chất lượng để tạo thành đội hình mới".
Capello, sinh năm 1946, khẳng định sẽ không tái xuất trong bóng đá Italy: "Ở tuổi của tôi? Có điên không?".
Tham dự lễ họp báo có ông Vũ Văn Chúc, Phó trưởng ban Công tác Đoàn - T.Ư Đoàn; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức giải; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF; ông Hirata Osamu, Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, nhà tài trợ chính của giải; bà Lê Vũ Hồng Ngọc, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Động Lực, đại diện nhà tài trợ bóng và quần áo thi đấu chính thức của giải; các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội: Bùi Xuân Thịnh, Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản; cùng ban lãnh đạo và cầu thủ nhí U.9 Công an Hà Nội - đại diện cho 35 đội bóng U.9 tham dự giải đấu.
Phát biểu tại chương trình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là cơ quan của T.Ư Đoàn, trong nhiều năm qua đã luôn phối hợp cùng VFF và các nhà tài trợ tổ chức các giải bóng đá, trong đó có giải U.9 toàn quốc Toyota Cup. Với mong muốn tìm kiếm, góp phần phát triển đào tạo các tài năng bóng đá trẻ cho nền bóng đá nước nhà, năm 2021, giải bóng đá U.9 toàn quốc lần đầu được tổ chức với sự tham dự của 16 đội bóng đến từ 16 tỉnh, thành trên toàn quốc. Qua 5 năm tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo nhà nước; các Sở, ban, ngành; các tầng lớp người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi trên khắp mọi miền của đất nước. "Giải đấu ngày càng hoàn thiện và có thêm nhiều đội bóng tham gia, giúp các cầu thủ nhí nâng tầm chuyên môn để trở thành các cầu thủ giỏi trong tương lai", Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho biết.
Trong suốt năm năm qua, Công ty ô tô Toyota Việt Nam không chỉ là nhà tài trợ chính của giải mà còn luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực: giáo dục, an toàn giao thông, môi trường và nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác. Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, ông Hirata Osamu khẳng định, sứ mệnh của Toyota không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ô tô, mà cần đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn. Hành trình đó bắt đầu từ những điều giản dị, tạo ra cơ hội cho trẻ em nuôi dưỡng ước mơ. "Khi nhìn những cầu thủ trên sân, tôi thấy không chỉ những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Tôi còn thấy sự dũng cảm trong từng bước chạy trên sân cỏ, thấy tinh thần đồng đội gắn kết giữa các em và thấy những ước mơ đang lớn dần sau mỗi trận đấu", ông Hirata Osamu chia sẻ.
Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, từ 16 đội thi đấu từ mùa đầu tiên, năm 2026, với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ, giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2026 đã đón nhận 35 đội bóng U.9 đăng ký tham dự. Đây là một sự phát triển vượt bậc, cho thấy tầm vóc và uy tín của giải đối với các đội bóng trên toàn quốc.
Đặc biệt tại buổi họp báo ngày hôm nay, có sự góp mặt của các gương mặt đặc biệt - các cầu thủ U.11, U.13, U.15 đã trưởng thành từ giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup những năm trước đây. Các cầu thủ đã có những chia sẻ rất xúc động, cảm ơn ban tổ chức và Công ty ô tô Toyota Việt Nam.