Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu phim kinh dị Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng hiện đã chạm mốc 100 tỉ đồng. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 7 trong năm 2026 gia nhập “câu lạc bộ trăm tỉ” sau thành tích của Thỏ ơi (449,7 tỉ đồng), Nhà ba tôi một phòng (110,9 tỉ đồng), Báu vật trời cho (103,5 tỉ đồng), Tài (113 tỉ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (133,9 tỉ đồng) và Hẹn em ngày nhật thực (115,9 tỉ đồng).
Riêng trong ngày 23.4, doanh thu của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là hơn 2 tỉ đồng. Tác phẩm hiện đang dẫn đầu phòng vé, sắp tới phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Theo ghi nhận, doanh thu trong ngày của Đại tiệc trăng máu 8 và Heo năm móng xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 dù đang chiếu sớm, lần lượt là 1,33 tỉ đồng và 1,32 tỉ đồng. Những vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Xác ướp và Hẹn em ngày nhật thực.
Theo đại diện Box Office Vietnam, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng thu hơn 55 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, chiếm đến 75% doanh thu phòng vé. Bộ phim của bộ đôi đạo diễn – diễn viên Đỗ Quốc Trung và Kiều Minh Tuấn gần như chắc chắn sẽ vượt doanh thu của Con kể ba nghe trước đó.
“Sức nóng của Phí Phông sẽ khiến cục diện phòng vé tuần nghỉ lễ giỗ Tổ trở nên khó lường. Có 4 bộ phim Việt Nam ra mắt dịp cuối tuần này, trong khi Phí Phông bước sang tuần 2 công chiếu. Chưa kể Michael đang có lượng bán vé trước rất khả quan trong cộng đồng người hâm mộ, việc dự đoán bộ phim nào sẽ đứng nhất tuần cực kỳ khó khăn”, đại diện Box Office Vietnam nhận định.
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình thực hiện bộ phim. Anh chia sẻ rằng ê kíp đã trải qua quá trình làm việc đầy thử thách tại Mộc Châu trong những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất: “Chúng tôi đã làm bộ phim này trong những ngày lạnh nhất ở Mộc Châu, có những đêm chúng tôi phải thức trắng dưới lớp sương mù dày đặc. Khi nhận lời thực hiện bộ phim, tôi mang theo rất nhiều áp lực, căng thẳng, từ việc đưa cả ê kíp ra miền Bắc làm việc, kết nối với các nghệ sĩ nhiều thế hệ, cho đến việc hợp tác cùng diễn viên quốc tế. Nhưng đến hôm nay, khi bộ phim được trình chiếu, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào”.
Theo ghi nhận, hiện tại phim điện ảnh Tài của Mỹ Tâm – Mai Tài Phến không còn hiển thị trên dữ liệu doanh thu phòng vé trong ngày của Box Office Vietnam. Dự án rời rạp với 113 tỉ đồng, được xem là thành công của nam diễn viên 9X trong lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn. Phim Quỷ nhập tràng 2 cũng đang chuẩn bị rời rạp. Ngày 23.4, tác phẩm kinh dị này chỉ bán được 4 vé, trên tổng số 6 suất chiếu. Trong khi đó, Bẫy tiền và Song hỷ lâm nguy gặp khó trên đường đua khi doanh thu lần lượt là 2,9 tỉ đồng và 14,5 tỉ đồng.
Tuần này, thị trường có sự đổ bộ của loạt phim Việt như Đại tiệc trăng máu 8, Heo năm móng, Anh Hùng và Trùm Sò, hứa hẹn tạo nên cuộc tranh tài khốc liệt tại phòng vé.
Nam nghệ sĩ nhanh chóng gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong đoạn video được cho là đã làm rơi một chiếc nhẫn trị giá tới 8 triệu USD (khoảng 211 tỉ đồng) ngay trên sân khấu Coachella 2026.
Trong phần trình diễn chính tại khu vực Outdoor Theater, một đoạn clip do khán giả ghi lại cho thấy G-Dragon dường như đã đánh rơi một vật nhỏ khi đang di chuyển, trong lúc thể hiện ca khúc Good Boy cùng Taeyang. Dù chỉ diễn ra trong tích tắc, khoảnh khắc này lập tức lan truyền mạnh mẽ khi người hâm mộ liên tục soi lại từng khung hình để tìm manh mối.
Nguồn cơn của sự việc được cho là bắt đầu từ một bài đăng trên Instagram của một khán giả Việt Nam sau khi xem lại video biểu diễn. Người này đăng tải đoạn fancam kèm chú thích bằng tiếng Hàn và tiếng Anh với nội dung hỏi liệu nam nghệ sĩ đã tìm lại được món đồ bị rơi hay chưa, đồng thời gắn thẻ trực tiếp tài khoản của G-Dragon. Đáng chú ý, chính G-Dragon sau đó đã tương tác bằng cách "thả tim" bài đăng này. Động thái nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng tin rằng nam nghệ sĩ thực sự đã đánh rơi một vật quan trọng trên sân khấu.
Từ chi tiết này, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là lý do giải thích cho biểu hiện có phần khác thường của G-Dragon trong tiết mục Good Boy. Trong khi Taeyang duy trì năng lượng trình diễn mạnh mẽ, G-Dragon lại liên tục quan sát mặt sàn, có những động tác bị nhận xét là thiếu dứt khoát, nhảy lờ đờ như đang tìm kiếm một vật gì đó.
Nhiều suy đoán nhanh chóng xuất hiện, cho rằng vật bị rơi chính là chiếc nhẫn xa xỉ mà anh đeo trong suốt buổi diễn trước đó. Một số ý kiến chỉ ra sự tương đồng với chiếc nhẫn tone vàng từng xuất hiện trong MV POWER của G-Dragon, đồng thời lan truyền tin đồn rằng món trang sức này trị giá tới 8 triệu USD. Tuy nhiên, không ít người phản bác, cho rằng đó có thể chỉ là một phụ kiện nhỏ hơn do hình ảnh chưa đủ rõ để xác nhận.
Câu chuyện càng trở nên thu hút khi một số người hâm mộ đưa ra phép so sánh đáng chú ý về giá trị. Theo nhiều nguồn tin, thù lao biểu diễn của ba thành viên BigBang tại Coachella 2026 vào khoảng 2 triệu USD, trong khi riêng chiếc nhẫn của G-Dragon lại có giá trị lên tới 8 triệu USD. Điều này làm dấy lên những bình luận vừa hài hước vừa tiếc nuối, khi nếu sự cố đó là thật, giá trị tổn thất không chỉ vượt xa cát sê của buổi diễn mà còn khiến trưởng nhóm BigBang rơi vào tình huống "đi làm không công".
Vốn nổi tiếng với phong cách xa hoa, G-Dragon thường xuyên xuất hiện cùng những món trang sức đắt đỏ, bao gồm các thiết kế từ Jacob & Co., Cartier, nhiều sản phẩm có giá trị lên tới hàng triệu USD. Trong lần xuất hiện tại Coachella này, anh tiếp tục gây ấn tượng khi diện nhiều thiết kế nổi bật, thu hút sự chú ý của cả người hâm mộ lẫn giới mộ điệu thời trang.
Đặng Tuấn Chinh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, với cha làm lao công, mẹ làm giúp việc. Anh từng tự mô tả xuất phát điểm của mình là “nghèo 5 không”: không tiền tệ, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn và không ngoại hình.
Sau khi tốt nghiệp THPT với 9 điểm khối A, cánh cửa đại học gần như khép lại với anh. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Đặng Tuấn Chinh chọn cách nỗ lực nhiều hơn. Năm 2010, anh theo học ngành diễn viên tại một trường cao đẳng.
Thời sinh viên, anh duy trì lịch trình khắc nghiệt: ban ngày đi học, chiều làm phục vụ tại quán ăn, đêm đạp xe bán bánh giò khắp TP.HCM. Ước mơ khi ấy chỉ đơn giản là có đủ tiền phụ giúp gia đình.
Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò bất ngờ “gây bão” mạng xã hội. Thành công của phim giúp Đặng Tuấn Chinh bước ra ánh sáng, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực sản xuất nội dung.
Sau đó, anh tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm được chú ý như Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế hay MV Xin đừng hái hoa.
Nhìn lại thời điểm thực hiện Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Đặng Tuấn Chinh cho biết bối cảnh ngành phim ảnh khi đó còn nhiều hạn chế, kinh phí eo hẹp. Theo anh, dàn diễn viên, trong đó có Nhã Phương và Võ Đình Hiếu, tham gia dự án chủ yếu mang tính hỗ trợ, gần như không có thù lao.
“Giai đoạn 2013, cát sê chủ yếu mang tính hỗ trợ, gần như không có tiền. Thời điểm đó, phim ảnh chưa phát triển như hiện nay nên ai cũng cần cơ hội để được thể hiện và có đất diễn”, anh chia sẻ.
Nam đạo diễn cũng cho biết, ngay cả đến năm 2015, mức cát sê của diễn viên vẫn còn khá khiêm tốn. “Duy Khánh và Hải Triều tham gia Chuyện 2 nàng ế cũng chỉ nhận vài triệu đồng. Nhưng hiện tại, con số này đã tăng lên gấp nhiều lần”, anh nói.
Chia sẻ với chúng tôi, Đặng Tuấn Chinh tiết lộ hiện tại anh và các diễn viên từng hợp tác không còn giữ liên lạc, mỗi người đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp.
Dù đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực sáng tạo, Đặng Tuấn Chinh vẫn lựa chọn tiếp tục việc học. Anh hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Động lực lớn nhất của anh là lời hứa với người cha đã mất – người luôn mong con trai có cuộc sống ổn định, không còn cảnh nghèo khó. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không chỉ là sự ghi nhận về học vấn mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.
Hiện tại, Đặng Tuấn Chinh không chỉ hoạt động trong lĩnh vực đạo diễn mà còn đảm nhận vai trò giám đốc marketing tại một ngân hàng từ năm 2018. Anh cho biết bản thân vẫn bất ngờ khi có thể cùng lúc theo đuổi hai con đường khác nhau, nhưng tin rằng đó là kết quả của sự nỗ lực và một phần may mắn.
Trong thời gian tới, nam đạo diễn dự định tiếp tục sản xuất các sản phẩm viral, đồng thời phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực marketing.
Ngày 8-4, Cha Eun Woo đăng tải tâm thư trên Instagram cá nhân, gửi lời xin lỗi công chúng về những tranh cãi liên quan nghi vấn trốn thuế. Đây là lần thứ 2 anh lên tiếng kể từ khi xuất hiện thông tin bị truy thu hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập.
Trong tâm thư xin lỗi lần 2, Cha Eun Woo giải thích trong quá trình hoàn thành các thủ tục hành chính, nam thần tượng cần thận trọng trước khi đưa ra lập trường chính thức, do đó chậm trễ trong việc lên tiếng xin lỗi.
"Tôi tôn trọng quy trình và kết quả của Cơ quan Thuế quốc gia, tôi đã nộp toàn bộ số thuế liên quan. Tôi cũng sẽ nghiêm túc thực hiện các thủ tục còn lại" - anh viết.
Trước đó vào đầu năm 2026, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cha Eun Woo bị cơ quan thuế truy thu hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập, làm dấy lên nghi vấn trốn thuế.
Cụ thể, cơ quan thuế đặt vấn đề về việc thu nhập của Cha Eun Woo không chỉ đi qua công ty quản lý mà còn liên quan đến một pháp nhân do mẹ anh thành lập.
Nghi vấn được nêu ra là việc áp dụng thuế doanh nghiệp - thấp hơn thuế thu nhập cá nhân - thông qua cấu trúc này. Ngoài ra, địa chỉ của pháp nhân được cho là trùng với một cơ sở kinh doanh gia đình, làm dấy lên nghi vấn về "công ty ma".
Liên quan đến nội dung này, phía công ty quản lý Fantagio cho biết đây là vấn đề đang trong quá trình xem xét, chưa có kết luận cuối cùng và sẽ được giải trình theo đúng quy định pháp luật.
Trong thư xin lỗi, Cha Eun Woo thừa nhận có thể đã có những điểm chưa được xem xét đầy đủ trong quá trình quản lý. Anh cũng nhấn mạnh sẽ không né tránh bằng cách lý do "không biết" hay "do người khác quyết định".
Nam nghệ sĩ cho biết việc thành lập pháp nhân được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi trong hoạt động. Tuy nhiên anh thừa nhận quá trình này có những điểm chưa được kiểm tra kỹ lưỡng, trách nhiệm không thuộc về gia đình hay công ty, mà là của cá nhân anh.
Trước một số ý kiến cho rằng việc nhập ngũ có thể liên quan đến quá trình điều tra thuế, Cha Eun Woo đã bác bỏ, khẳng định đây không phải là quyết định nhằm né tránh, mà là vì "không thể trì hoãn thêm" dù các thủ tục liên quan đến thuế chưa hoàn tất.