Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 4 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 đã được xác định, trong đó đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng nhóm 3 nên sẽ gặp không nhau ở cùng bảng đấu.
Cụ thể các nhóm hạt giống như sau:
Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.
Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.
Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan.
Nhóm 4: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.
Tại lễ bốc thăm tổ chức ở Riyadh (Ả Rập Xê Út) vào ngày 9.5 tới đây, AFC sẽ tiến hành bốc thăm các đội từ 4 nhóm hạt giống trên, với mỗi nhóm 6 đội, sẽ bốc thăm lần lượt từ nhóm 4 đến nhóm 1, chia các đội vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội.
Ở vòng bảng, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out, thi đấu vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.
VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, là lần cuối giải đấu diễn ra theo chu kỳ năm lẻ.
Đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 trên sân King Fahd Sports City ở Riyadh, với đối thủ có mã số A4 đang chờ bốc thăm.
HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan cho rằng, các bảng đấu ở Asian Cup 2027 sẽ rất nặng ký, vì hai nhóm hạt giống số 1 và 2 quy tụ hầu hết các đội mạnh nhất châu Á và đang góp mặt ở World Cup 2026.
Nhà cầm quân này bày tỏ quan điểm, nếu được lựa chọn đối thủ để “Voi chiến” có hy vọng tiến xa, ông sẽ chọn đội Úc ở nhóm 1, Oman hoặc Syria ở nhóm 2, và Kyrgyzstan hoặc giữa Li Băng và Yemen (hai đội chờ đấu trận quyết định ngày 4.6 để xác định suất vào VCK).
“Bảng đấu giữa đội tuyển Thái Lan, Úc, Oman hoặc Syria và Kyrgyzstan hay giữa Li Băng và Yemen, sẽ giúp chúng tôi có cơ hội vượt qua vòng bảng. Trừ đội Úc rất mạnh, nhưng họ không thực sự ổn định. Các đội còn lại có trình độ ngang hoặc hơn đội tuyển Thái Lan không bao xa, vì vậy, sẽ có hy vọng đi tiếp rất cao”, ông Hudson bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Thairath Sport mới đây.
Việc HLV đội tuyển Thái Lan mơ được nằm bảng đấu như mong muốn này, cũng có thể xảy ra với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hudson cũng không loại trừ việc một trong hai đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á này hoàn toàn có thể sẽ rơi vào bảng “tử thần”, bao gồm có thể gặp cả đối thủ cùng khu vực là Indonesia, đội được đánh giá mạnh nhất ở nhóm 4.
“Ở nhóm 1, ngoại trừ đội Úc có vẻ dễ đối phó hơn, các đội còn lại như Ả Rập Xê Út có ưu thế chủ nhà, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan đều quá mạnh. Xét về yếu tố sự phát triển của đội bóng, gặp Nhật Bản là một ưu tiên.
Nhóm 2, đội tuyển Jordan là đối thủ khó nhằn, nếu họ nằm cùng bảng sẽ cực kỳ khó khăn. Còn Qatar, Iraq, UAE hay Oman và Syria khá vừa tầm để hy vọng cạnh tranh. Trong nhóm 4, đội Indonesia mạnh nhất. Do đó, nếu rơi vào bảng có đội này cùng với Jordan ở nhóm 2 và một trong số các đối thủ vượt tầm ở nhóm 1, sẽ là bảng đấu rất nặng ký với đội tuyển Thái Lan”, HLV Anthony Hudson chia sẻ thêm.
Sự lo lắng của HLV Anthony Hudson với đội tuyển Thái Lan có khả năng nằm bảng “tử thần” trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, phần nào cũng có thể xảy ra với đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, có thể tin rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ không ngán ngại nếu xảy ra trường hợp rơi vào bảng đấu khó. Đặc biệt, khả năng đội tuyển Việt Nam có thể gặp lại Indonesia, cùng với Nhật Bản (nhóm 1) và Iraq (nhóm 2), khi đó sẽ là một cuộc hội ngộ đầy thú vị như tại vòng bảng Asian Cup 2023.
Ở chặng 9 của Cúp truyền hình TP.HCM 2026, Marchuk Dzianis của Kenda Đồng Nai tiếp tục làm mưa làm gió. Phá bứt tốc "xé gió" giúp anh cán đích ở vị trí đầu tiên.
Đó là chiến thắng chặng thứ 4 của Marchuk Dzianis - một phong độ chói sáng của cua rơ người Belarus. Anh tiếp tục giữ được áo vàng và áo xanh, dù gặp những thách thức lớn từ các tay đua đối thủ.
Nhưng từ đây, thử thách dành cho Marchuk Dzianis cũng như đội Kenda Đồng Nai sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Từ Huế trở vào, các tay đua sẽ dần đối mặt với nhiều con đèo hơn.
Marchuk Dzianis hay Zachary Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) thời gian qua cho thấy họ nước rút tốt ra sao. Nhưng tại các đội còn lại, nhiều ngoại binh chuyên về đường đèo chưa có cơ hội lên tiếng. Một số cái tên có thể kể đến như Robinson Chalapud (Công An TP.HCM), Mugisha Moise (TP.HCM Vinama), Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).
Ngay tại chặng 10 diễn ra ngày 13-4, đoàn đua phải đối mặt với liên hoàn 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, dù tổng cự ly chỉ có 113km. Vượt qua được quãng đường này sẽ là điều vô cùng gian nan.
Chiếc áo đỏ cho "vua leo núi" hiện đang thuộc về Đặng Thành Được (đội Hà Nội). Nhưng khả năng nó cũng sẽ đổi chủ sau chặng 10.
Hành trình ở chặng 10 chỉ có 1 điểm nước rút tính điểm dọc đường (sprint), nằm tại xã Hưng Lộc (Huế), cách xuất phát 27km.
Sau hai lượt trận đầu tiên, U.17 Việt Nam đang là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại giải đấu năm nay. Với 14 bàn thắng và chưa một lần để lọt lưới, thầy trò HLV Cristiano Roland hiện dẫn đầu bảng A và nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Đội bóng sao vàng chỉ cần hòa là nghiễm nhiên giành vé đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng A.
Ở chiều ngược lại, chủ nhà U.17 Indonesia đang trải qua những ngày tháng áp lực nhất. Trận thua đầy bất ngờ trước Malaysia đã đẩy họ vào thế buộc phải thắng Việt Nam, nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu ngay trên sân nhà. Phát biểu "không gì là không thể" của HLV Kurniawan Dwi Yulianto trước trận đấu cuối vòng bảng cho thấy chủ nhà Indonesia sẽ chọn lối chơi tấn công tất tay.
Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay (theo giờ Việt Nam).
Có thể nói, điểm tựa lớn nhất của đội bóng xứ vạn đảo lúc này chính là sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân nhà. Khi bị dồn vào đường cùng, các cầu thủ trẻ Indonesia hoàn toàn có thể tạo ra những biến số khó lường bằng lối đá áp sát và giàu thể lực.
Đây không chỉ là cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn là cuộc chiến về tâm lý. U.17 Việt Nam đang có lợi thế về mặt điểm số và tinh thần, nhưng chơi bóng dưới sức ép của đông đảo CĐV Indonesia chưa bao giờ là thử thách dễ dàng cho những cầu thủ ở lứa tuổi 16, 17.
Nếu U.17 Việt Nam duy trì được sự điềm tĩnh, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu như cách đã làm trước Malaysia, kết quả có lợi hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ngược lại, nếu bị cuốn vào lối đá của chủ nhà, các học trò HLV Roland sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.
Cuộc chạm trán còn lại của bảng A giữa U.17 Malaysia và U.17 Timor Leste cũng diễn ra vào lúc 19 giờ 30. Kết quả của trận đấu này cũng ảnh hưởng lớn việc sẽ xác định đội đi tiếp ở bảng A.
Thất bại 0-1 trước SLNA ở vòng 18 V-League khiến CLB Đà Nẵng rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Dù chỉ kém vị trí play-off (cũng chính là thứ hạng mùa trước Đà Nẵng vắt sức ở giai đoạn cuối mùa để giành lấy) vỏn vẹn 1 điểm, nhưng đội bóng sông Hàn đứng trước lịch thi đấu rất khó khăn.
3 vòng tới, cựu vương V-League tiếp đón Nam Định và Thể Công Viettel trên sân nhà, rồi hành quân ra thủ đô chạm trán chủ nhà Hà Nội.
CLB Đà Nẵng từng "chữa cháy" giai đoạn giữa mùa khi bổ sung hàng loạt tân binh, như trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền đạo Lucas Ribamar, thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, dấu ấn dàn cầu thủ này để lại chỉ nằm ở trận thắng 3-0 trước PVF-CAND, cùng 1 điểm kiên cường lấy được trên sân Ninh Bình, khi ấy còn đang đứng nhì bảng.
Chỉ với một số nhân tố chất lượng, CLB Đà Nẵng không thể đảo chiều vị thế ở cuộc đua trụ hạng. Đội bóng sông Hàn mắc nhiều sai sót cá nhân, bỏ lỡ cơ hội, đấu pháp lộ rõ điểm yếu. HLV Lê Đức Tuấn dù giàu khát vọng và có cách tiếp cận trận đấu mang màu sắc trực diện và hiện đại, nhưng cũng giống giai đoạn cuối ở Hà Nội, ông Tuấn chưa đủ "màu" và cũng không đủ kinh nghiệm cho cuộc đua sinh tồn vốn đòi hỏi nhiều hơn là yếu tố chuyên môn thuần túy.
Tất nhiên, việc bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến ngồi vào ghế "nóng" cũng chưa chắc giúp CLB Đà Nẵng chơi tốt hơn.
Bề dày huấn luyện của Trần Minh Chiến tại V-League chỉ dừng lại ở đỉnh cao với Cúp quốc gia 2018 cùng CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), cùng quãng thời gian ngắn ngủi huấn luyện CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM) và Bình Định (cũng đã đổi tên thành Quy Nhơn United).
HLV Lê Đức Tuấn non kinh nghiệm, nhưng người thế vai Trần Minh Chiến... cũng vậy. Mùa trước, chính ông Trần Minh Chiến khi dẫn dắt Bình Định đã thua trước đội Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn trong cuộc đua trụ hạng. Cựu HLV Bình Dương không thay đổi được "thế đã rồi", còn Lê Đức Tuấn giúp CLB Đà Nẵng vươn lên ngoạn mục và ở lại V-League.
Sự thay đổi hiện tại của CLB Đà Nẵng có lẽ chỉ dừng lại ở chuyện "thay tướng đổi vận". Với HLV và GĐKT mới, sinh khí đội bóng sông Hàn được chờ đợi sẽ tốt hơn.
Mùa trước, HLV Lê Đức Tuấn đã giúp CLB Đà Nẵng giành một mạch 15 điểm trong 8 trận cuối mùa khi được bổ nhiệm thay ông Cristiano Roland. Mùa này, lại là một "tướng" mới cập bến ở giai đoạn nước rút, đội chủ sân Hòa Xuân tiếp tục giấc mộng sinh tồn.
Tuy nhiên, kể cả khi trụ hạng mùa này, bóng đá Đà Nẵng vẫn sẽ bước đến những ngày mông lung.
Đội bóng sông Hàn từng xuống hạng ở mùa 2023. Sau khi trở lại mùa 2024 - 2025, CLB Đà Nẵng chật vật đến vòng cuối mới nắm được tấm vé play-off trong tay. Mùa này, đội lại đứng bét bảng, tiếp tục phải đua trụ hạng.
Việc bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến hay GĐKT Adachi có lẽ chỉ là giải pháp "chữa cháy". Để ngăn một đội bóng sụp đổ, không thể chỉ trong đợi ở 1, 2 nhân tố.
Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng dường như chưa quên giai đoạn hoàng kim 2009 - 2012, khi đội bóng còn "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Nhờ mạnh tay đầu tư mang về một loạt hảo thủ như Châu Lê Phước Vĩnh, Phạm Hải Lâm, Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Quốc Anh, Trần Minh Phương, Almeida, Merlo, Nguyễn Rogerio... cùng HLV cá tính Lê Huỳnh Đức trên ghế chỉ đạo, CLB Đà Nẵng phủ sắc cam ở V-League với 2 chức vô địch.
Nhưng, ngày vui cũng chóng tàn. Khi dòng tiền đầu tư "nhạt" dần, CLB Đà Nẵng lộ rõ sự mong manh từ tận gốc rễ. Lò đào tạo từng là niềm tự hào với các cấp độ trẻ ganh đua với SLNA ở cấp U.21, U.19 sa sút trầm trọng, không theo kịp nhịp chạy của những trung tâm tham vọng và tiếng tăm hơn. Ngoại binh Đà Nẵng cũng xuống cấp, cho thấy vấn đề của khâu tuyển chọn.
Sau cùng, đội bóng sông Hàn đang thiếu một "tổng công trình sư" để hoạch định chiến lược đường dài, từ khâu đào tạo trẻ, huấn luyện đến lựa chọn nhân sự.
CLB Đà Nẵng cần thức tỉnh, không thể cứ mãi "sống mòn" dù đội bóng này chẳng thiếu tiềm lực để đảm bảo nhiệm vụ duy nhất: sinh tồn.