Chiến thắng đưa Barca tiến gần hơn đến ngôi vô địch La Liga mùa này, với 9 điểm nhiều hơn kình địch Real. Nhưng bầu không khí lo lắng đang bao trùm lấy đội đầu bảng khi Yamal – người đang chơi hay nhất đội – dính chấn thương.
Giữa bối cảnh Celta đang chơi lấn lướt trong một đêm Camp Nou đầy gió rít, ngôi sao 18 tuổi liền lên tiếng. Phối hợp nhịp nhàng với Dani Olmo để loại bỏ Lago, anh buộc đối thủ phải phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Yamal tung cú sút quyết đoán vào góc thấp khiến thủ thành Radu bó tay.
Đó cũng là bàn thứ 24 anh ghi trên mọi đấu trường mùa này, và là bàn thứ 16 ở La Liga. Nhưng lực sút mạnh khiến Yamal gặp vấn đề ở cơ chân. Ngay sau cú đá, tài năng trưởng thành từ lò La Masia đổ gục xuống sân, giơ tay ra hiệu nhưng không phải để ăn mừng mà là yêu cầu sự trợ giúp y tế. Cả sân Camp Nou như chết lặng.
Bác sĩ CLB là Ricard Pruna nhanh chóng yêu cầu thay người khi nhận thấy Yamal liên tục chạm vào vùng sau đùi trái. Roony là cái tên được HLV Hansi Flick lựa chọn vào sân thay thế. Trận đấu cũng bị gián đoạn tới 18 phút sau khi Yamal rời sân để các nhân viên y tế hỗ trợ một CĐV gặp vấn đề sức khỏe trên khán đài.
Phải đợi đến các cuộc kiểm tra vào ngày 24/4 tới mới có chẩn đoán chính xác nhất, nhưng viễn cảnh Yamal vắng mặt trong trận El Clasico với Real Madrid ngày 11/5 là hoàn toàn có thể xảy ra. Báo Tây Ban Nha AS không loại trừ khả năng anh bị rách nhẹ cơ, đồng nghĩa với việc phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần. Nếu điều này được xác nhận, Yamal thậm chí có thể sẽ không thi đấu thêm trận nào trong phần còn lại của mùa giải, dù tất cả vẫn đang chờ thông báo chính thức.
Cũng trước Celta, hậu vệ Alejandro Balde đã vào sân từ phút 20 để thay thế Joao Cancelo gặp chấn thương ở cơ tứ đầu đùi phải. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đang chờ kết quả kiểm tra để xác định mức độ nghiêm trọng. Đây có thể xem là hai cú sốc lớn đối với HLV Flick trong bối cảnh các vòng đấu quyết định của La Liga đang tới gần, đặc biệt là cuộc chạm trán với Real.
“Chúng ta phải chờ xem chuyện gì xảy ra với Yamal vào ngày mai khi có chẩn đoán rõ ràng”, nhà cầm quân người Đức cho biết sau trận. “Không mấy dễ dàng đón nhận ca chấn thương này. Trường hợp của Cancelo cũng vậy. Hy vọng đó không phải là những chấn thương nghiêm trọng”.
“Yamal cảm thấy đau. Thực tế là cậu ấy sẽ không rời sân nếu không có lý do chính đáng. Chấn thương này là thật và chúng tôi phải chờ xem cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài bao lâu”, Flick nhấn mạnh.
Đồng đội Gavi cầu mong Yamal sẽ chỉ gặp một chấn thương nhẹ nhất có thể. “Với tôi, Yamal là số một. Việc thiếu vắng cậu ấy là một tổn thất cực lớn vì đây là cầu thủ vô cùng quan trọng. Cậu ấy trông khá suy sụp trong phòng thay đồ. Tôi hy vọng chấn thương sẽ nhẹ nhất có thể vì đội bóng rất cần Yamal”, tiền vệ người Tây Ban Nha nói khi trả lời phỏng vấn sau trận.
Barca gặp khó trước Celta trong cách vận hành lối chơi, cả khi có và không có Yamal trên sân. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn, đặc biệt sau khi Fermin Lopez vào thay Gavi thi đấu dưới sức và Olmo nhường chỗ cho Frenkie de Jong. Tiền vệ người Hà Lan đã cán mốc 293 trận đấu, vượt qua Phillip Cocu để trở thành cầu thủ Hà Lan ra sân nhiều nhất trong lịch sử Barca.
Barca bấy giờ bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và có thời điểm dồn ép hoàn toàn đối thủ. Ferran Torres có một lần đưa bóng vào lưới sau pha chạm bóng tinh tế của Pedri, nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị chỉ trong gang tấc.
1-0 là kết quả đủ để Barca duy trì thành tích ấn tượng với 17 trận toàn thắng tại Camp Nou trong khuôn khổ La Liga. Việc bảo toàn cách biệt 9 điểm với đại kình địch Real cũng giúp thầy trò Flick giảm bớt áp lực tâm lý từ chấn thương của Yamal trước các cuộc đối đầu với Getafe và Osasuna, đồng thời chờ đợi trận El Clasico tại Camp Nou vào ngày 11/5 tới.
Kết thúc buổi họp báo, Flick nhận xét: “Thông thường chúng tôi kiểm soát tốt, nhưng Celta đã gây áp lực tầm cao rất gắt. Không dễ để triển khai bóng và tạo cơ hội. Chúng tôi đã mất bóng ở những tình huống đơn giản và điều đó không hề tốt. Hai chấn thương trong hiệp một đã ảnh hưởng đến toàn đội. Tôi có cảm giác bàn thắng của Ferran là hợp lệ. Tôi muốn một lời giải thích tại sao đó lại là việt vị. Tôi đã xem ảnh, và nó cũng giống như những gì các bạn đã thấy thôi”.
Trưa nay (14.4), tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy có mặt tại Đông Anh (Hà Nội) hội quân cùng CLB VTV Bình Điền Long An. Chiều cùng ngày, cô ra sân khởi động cùng nhà đương kim vô địch sau đó góp mặt trong chiến thắng của đội mình trước CLB LP Bank Ninh Bình ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Trước khi chạm trán với LP Bank Ninh Bình, CLB VTV Bình Điền Long An chưa có thành tích như mong muốn khi để thua 2 trong tổng số 4 trận đã qua, trước Thanh Hóa và Hóa chất Đức Giang Lào Cai với cùng tỷ số 2-3. Vì thế sự trở về kịp thời của Trần Thị Thanh Thúy giúp đội bóng này thêm quyết tâm trong việc tìm lại vị thế trên bảng xếp hạng.
Do vừa trải qua quá trình di chuyển dài từ Nhật Bản về đến Hà Nội nên HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không tung Trần Thị Thanh Thúy ra sân ở đội hình xuất phát. Cô chỉ vào sân trong nửa cuối của cả 3 ván. Tuy chưa có được thể trạng tốt nhất nhưng Thanh Thúy cũng đã ghi những điểm số quan trọng giúp VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng cách biệt 3-0 (25/23, 25/20, 25/21) trước đương kim á quân LP Bank Ninh Bình.
Với việc vượt qua LP Bank Ninh Bình, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chiếm lại ngôi nhì bảng xếp hạng từ tay CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ngày 16.4 tới, Thanh Thúy cùng đội VTV Bình Điền Long An chạm trán với đội bóng đang toàn thắng cả 5 trận và dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Hà Nội Tasco Auto. Trận đấu hứa hẹn gay cấn khi lực lượng của 2 đội được đánh giá cân tài cân sức.
Phút 82 trên sân Allianz Arena, tiền vệ người Anh không hài lòng với Vinicius trong pha phản công của Real. Sau khi đồng đội xử lý cá nhân và để cơ hội trôi qua, Bellingham trách móc vì không chuyền bóng cho anh trong tư thế thuận lợi.
Phản ứng trước lời phàn nàn, Vinicius lập tức quay sang đáp trả gay gắt khi bóng đi hết biên dọc. Hình ảnh được ghi lại bởi máy quay của Movistar cho thấy tiền đạo Brazil đã nói thẳng với Bellingham: "Cậu muốn gì? Muốn gì? Câm miệng đi".
Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền và trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều CĐV Real ủng hộ Bellingham, khi cho rằng tiền vệ Anh không tức tối vì đồng đội không chuyền, mà vì pha chơi bóng cá nhân của Vinicius khiến cơ hội chuyền lẫn dứt điểm đều trôi qua. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng chuyền bóng không phải lựa chọn hợp lý trong pha phản công đó của Real.
Vinicius và Bellingham đều không lập công trong trận lượt về tứ kết, dù Real ghi tới ba bàn. Trong khi Vinicius hầu như không thể vượt qua Dayot Upamecano của Bayern, Bellingham mờ nhạt cả trận.
Nổi bật bên phía Real là Arda Guler, người lập cú đúp ở các phút thứ 1 và 29, bên cạnh pha lập công của Kylian Mbappe. Thời điểm Vinicius cự cãi với Bellingham, tỷ số trận lượt về đang là 3-2 cho Real và tổng tỷ số là 4-4.
Khi trận đấu trôi về cuối, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Harry Kane, rồi đá bóng đi nhằm câu giờ. Với lợi thế hơn người, Bayern ghi liền hai bàn ở cuối trận nhờ công Luis Diaz và Michael Olise, để đi tiếp với tổng tỷ số 6-4.
Lần thứ hai trong hơn một thập kỷ, Real bị loại ở vòng tứ kết Champions League. Đội chủ sân Bernabeu có nguy cơ trắng tay mùa này khi đang kém Barca 9 điểm sau 31 vòng tại La Liga và bị loại khỏi Cup nhà vua.
Chặng 7 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 có lộ trình phường Trường Vinh (Nghệ An) - Hà Tĩnh - phường Đồng Hới (Quảng Trị), dài 197,5km.
Đây cũng là chặng đầu tiên các tay đua phải chinh phục đường đèo. Cụ thể ở đây là Đèo Ngang, với đỉnh đèo nằm cách điểm xuất phát 130km. Người đã chinh phục thành công ngọn đèo này là cua rơ Đặng Thành Được của đội Hà Nội. Kết quả này cũng giúp anh trở thành chủ nhân đầu tiên của áo đỏ Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.
Chặng 7 diễn ra ngày 9-4 tiếp tục diễn ra dưới thời tiết nắng nóng oi bức. Điều này mang đến thử thách cực lớn với các tay đua, khi họ phải trải qua quãng đường gần 200km.
Cách đích đến khoảng 15km, Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) tách khỏi tốp đầu để đi một mình giống như ở chặng 2. Tuy nhiên về gần cuối, anh vẫn bị đoàn đông bắt kịp.
Các tay đua lúc này tạo ra ra nhiều cuộc tấn công đầy kịch tính. Ngay vạch đích, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tung nước rút mạnh mẽ, giành chiến thắng chặng thứ 3 tại cuộc đua năm nay. Người về thứ hai là Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), trong khi Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) cán đích thứ 3.
Với chiến thắng chặng lần này, Marchuk Dzianis tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng tổng sắp và áo xanh cho tay đua nước rút tốt nhất.
Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ thành công áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) vẫn là chủ nhân áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.