Mục Lục
TogglePhong độ tệ hại của Chelsea đã hoàn toàn bộc lộ trước Brighton. Cả trận, đội hình đắt giá của nhà đương kim vô địch thế giới cấp CLB không sút trúng đích 1 lần nào.
Trong khi đó, hàng thủ chơi không tốt như thường lệ khiến Chelsea hứng chịu 15 cú sút, trong đó có 6 cú đá trúng đích từ phía đội chủ nhà Brighton.
Hệ quả là lưới của Chelsea rung lên 3 lần trước Brighton. Bóng chỉ mới lăn được 3 phút, Brighton đã tìm được bàn mở tỉ số sau cú sút cận thành của Ferdi Kadioglu.
Hàng thủ Chelsea đã có pha phòng ngự phạt góc hời hợt, phá bóng thiếu chính xác để trôi ngang khung thành và Kadioglu có mặt đúng lúc, dứt điểm ghi bàn.
Phong độ tệ hại của Chelsea tiếp diễn trong những phút tiếp theo nhưng mọi thứ chỉ thực sự trở thành ác mộng với The Blues trong hiệp 2.
Phút 56, Jack Hinshelwood nâng tỉ số lên 2-0 cho Brighton. Danny Welbeck là người ghi bàn kết liễu Chelsea ở phút 90+1.
Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của Chelsea tại Premier League, lần đầu tiên trong lịch sử từ tháng 11-1993. Đáng nói là trong 5 trận thua này, Chelsea không ghi nổi 1 bàn nào và để thủng lưới đến 11 lần.
Sau 34 vòng đấu, Chelsea có trong tay 48 điểm, tạm đứng thứ 7 và gần như hết cơ hội tranh vé dự Champions League. Mục tiêu khả dĩ nhất của Chelsea lúc này là giữ vững vị trí thứ 7 để dự đấu trường hạng 3 châu Âu mùa sau là UEFA Conference League.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sáng 18-4, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp báo Thanh Niên tổ chức Ngày hội Đạp xe vì hòa bình năm 2026 - hoạt động mở màn Lễ hội Vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.
Sự kiện là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của Quảng Trị.
Ngày hội cũng nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng.
Chương trình khai mạc với lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, kết hợp diễu hành phát động phong trào Đạp xe vì hòa bình; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh; thăm hỏi, tặng quà 50 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng.
Sự kiện sáng nay có sự tham gia của gần 1.000 vận động viên xe đạp và người yêu thích đạp xe trên cả nước và các nước Lào, Thái Lan.
Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập báo Thanh Niên - cho biết cách đây 2 năm, lần đầu tiên sự kiện được tổ chức đã để lại dấu ấn sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
"Tôi tin rằng sự cố gắng của tỉnh Quảng Trị và báo Thanh Niên cùng toàn thể vận động viên cũng như đông đảo người hâm mộ sẽ góp thêm những lời nguyện cầu thành tâm cho một thế giới bình yên", ông Toàn phát biểu.
Ngày 19-4, Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị với 3 nội dung thi đấu nam theo nhóm tuổi gồm: từ 51 tuổi trở lên; 40 - 50 tuổi; 16 - 39 tuổi và 1 nội dung nữ không phân nhóm tuổi.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong dịp FIFA Days vừa qua, nếu như Nhật Bản gây ấn tượng với hai chiến thắng trước Scotland (1-0), tuyển Anh (1-0) thì Hàn Quốc lại gây thất vọng khi thảm bại 0-4 trước Bờ Biển Ngà và thua Áo 0-1. Một số người cho rằng sự sa sút phong độ của các ngôi sao như Son Heung Min là nguyên nhân dẫn đến phong độ kém cỏi của tuyển Hàn Quốc.
Nhưng vấn đề lớn hơn là chiến thuật của HLV Hong Myung Bo hoàn toàn không hiệu quả. Báo Chosun bình luận: "HLV 57 tuổi khăng khăng sử dụng hệ thống ba hậu vệ mà ngay cả các CLB cũng không sử dụng. Và điều này đã tạo ra những phản ứng từ các cầu thủ.
Khi Hàn Quốc để thủng lưới bốn bàn trước Bờ Biển Ngà, ông ấy cũng không có sự điều chỉnh nào cho trận đấu. Ở trận thua Áo cũng vậy, khi đội nhà chơi tệ, HLV Hong Myung Bo hoàn toàn bất lực! Hàn Quốc để thủng lưới năm bàn trong hai trận đấu và không ghi được bàn thắng nào. Việc đội trưởng Son Heung Min không ghi được bàn nào sau một thời gian phong độ sa sút làm dấy lên tranh luận về sự xuống dốc theo tuổi tác".
Các chuyên gia bóng đá Hàn Quốc cũng cho rằng HLV Hong Myung Bo "quá yếu về năng lực". Chuyên gia Kim Young Gwang bình luận trên kênh YouTube: "Nếu Hàn Quốc tiếp tục đá như thế này, tôi dự đoán họ sẽ thua cả ba trận vòng bảng World Cup 2026 với tỉ số cách biệt lớn. Trong những trận gần đây, Hàn Quốc không có một pha phối hợp nào được chuẩn bị kỹ lưỡng.
HLV Hong Myung Bo thiếu chiến thuật bài bản và đang chơi thứ bóng đá dựa vào một số ngôi sao nhất định. Ông ấy quá phụ thuộc vào Son Heung Min, Lee Kang In và Kim Min Jae. Không có cầu thủ thay thế nào khi ba người này vắng mặt. Không có kế hoạch nào khác khi họ bị đối thủ bắt chết".
Dù HLV Hong Myung Bo bị chỉ trích như thế nhưng theo các nghiên cứu gần đây, khả năng Hàn Quốc vượt qua vòng bảng ở World Cup 2026 là rất cao. Theo dữ liệu được công bố bởi chuyên trang thống kê Football Meets Data, Hàn Quốc có 77% cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng A - bảng đấu gồm Mexico, Cộng hòa Czech, Nam Phi và Hàn Quốc.
Kết quả mô phỏng cho thấyxác suất Hàn Quốc xếp thứ hai là 30,8% và vị trí đầu bảng là 25,6%. Điểm số trung bình kỳ vọng của Hàn Quốc là 4,5 điểm.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/hlv-tuyen-han-quoc-bi-chi-trich-du-doi-20260405101605356.htm
Thể Thao
CLB Đà Nẵng sẽ trụ hạng ngoạn mục khi HLV Trần Minh Chiến 'song kiếm' thầy Nhật?

Thất bại 0-1 trước SLNA ở vòng 18 V-League khiến CLB Đà Nẵng rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Dù chỉ kém vị trí play-off (cũng chính là thứ hạng mùa trước Đà Nẵng vắt sức ở giai đoạn cuối mùa để giành lấy) vỏn vẹn 1 điểm, nhưng đội bóng sông Hàn đứng trước lịch thi đấu rất khó khăn.
3 vòng tới, cựu vương V-League tiếp đón Nam Định và Thể Công Viettel trên sân nhà, rồi hành quân ra thủ đô chạm trán chủ nhà Hà Nội.
CLB Đà Nẵng từng "chữa cháy" giai đoạn giữa mùa khi bổ sung hàng loạt tân binh, như trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền đạo Lucas Ribamar, thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, dấu ấn dàn cầu thủ này để lại chỉ nằm ở trận thắng 3-0 trước PVF-CAND, cùng 1 điểm kiên cường lấy được trên sân Ninh Bình, khi ấy còn đang đứng nhì bảng.
Chỉ với một số nhân tố chất lượng, CLB Đà Nẵng không thể đảo chiều vị thế ở cuộc đua trụ hạng. Đội bóng sông Hàn mắc nhiều sai sót cá nhân, bỏ lỡ cơ hội, đấu pháp lộ rõ điểm yếu. HLV Lê Đức Tuấn dù giàu khát vọng và có cách tiếp cận trận đấu mang màu sắc trực diện và hiện đại, nhưng cũng giống giai đoạn cuối ở Hà Nội, ông Tuấn chưa đủ "màu" và cũng không đủ kinh nghiệm cho cuộc đua sinh tồn vốn đòi hỏi nhiều hơn là yếu tố chuyên môn thuần túy.
Tất nhiên, việc bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến ngồi vào ghế "nóng" cũng chưa chắc giúp CLB Đà Nẵng chơi tốt hơn.
Bề dày huấn luyện của Trần Minh Chiến tại V-League chỉ dừng lại ở đỉnh cao với Cúp quốc gia 2018 cùng CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), cùng quãng thời gian ngắn ngủi huấn luyện CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM) và Bình Định (cũng đã đổi tên thành Quy Nhơn United).
HLV Lê Đức Tuấn non kinh nghiệm, nhưng người thế vai Trần Minh Chiến... cũng vậy. Mùa trước, chính ông Trần Minh Chiến khi dẫn dắt Bình Định đã thua trước đội Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn trong cuộc đua trụ hạng. Cựu HLV Bình Dương không thay đổi được "thế đã rồi", còn Lê Đức Tuấn giúp CLB Đà Nẵng vươn lên ngoạn mục và ở lại V-League.
Sự thay đổi hiện tại của CLB Đà Nẵng có lẽ chỉ dừng lại ở chuyện "thay tướng đổi vận". Với HLV và GĐKT mới, sinh khí đội bóng sông Hàn được chờ đợi sẽ tốt hơn.
Mùa trước, HLV Lê Đức Tuấn đã giúp CLB Đà Nẵng giành một mạch 15 điểm trong 8 trận cuối mùa khi được bổ nhiệm thay ông Cristiano Roland. Mùa này, lại là một "tướng" mới cập bến ở giai đoạn nước rút, đội chủ sân Hòa Xuân tiếp tục giấc mộng sinh tồn.
Tuy nhiên, kể cả khi trụ hạng mùa này, bóng đá Đà Nẵng vẫn sẽ bước đến những ngày mông lung.
Đội bóng sông Hàn từng xuống hạng ở mùa 2023. Sau khi trở lại mùa 2024 - 2025, CLB Đà Nẵng chật vật đến vòng cuối mới nắm được tấm vé play-off trong tay. Mùa này, đội lại đứng bét bảng, tiếp tục phải đua trụ hạng.
Việc bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến hay GĐKT Adachi có lẽ chỉ là giải pháp "chữa cháy". Để ngăn một đội bóng sụp đổ, không thể chỉ trong đợi ở 1, 2 nhân tố.
Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng dường như chưa quên giai đoạn hoàng kim 2009 - 2012, khi đội bóng còn "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Nhờ mạnh tay đầu tư mang về một loạt hảo thủ như Châu Lê Phước Vĩnh, Phạm Hải Lâm, Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Quốc Anh, Trần Minh Phương, Almeida, Merlo, Nguyễn Rogerio... cùng HLV cá tính Lê Huỳnh Đức trên ghế chỉ đạo, CLB Đà Nẵng phủ sắc cam ở V-League với 2 chức vô địch.
Nhưng, ngày vui cũng chóng tàn. Khi dòng tiền đầu tư "nhạt" dần, CLB Đà Nẵng lộ rõ sự mong manh từ tận gốc rễ. Lò đào tạo từng là niềm tự hào với các cấp độ trẻ ganh đua với SLNA ở cấp U.21, U.19 sa sút trầm trọng, không theo kịp nhịp chạy của những trung tâm tham vọng và tiếng tăm hơn. Ngoại binh Đà Nẵng cũng xuống cấp, cho thấy vấn đề của khâu tuyển chọn.
Sau cùng, đội bóng sông Hàn đang thiếu một "tổng công trình sư" để hoạch định chiến lược đường dài, từ khâu đào tạo trẻ, huấn luyện đến lựa chọn nhân sự.
CLB Đà Nẵng cần thức tỉnh, không thể cứ mãi "sống mòn" dù đội bóng này chẳng thiếu tiềm lực để đảm bảo nhiệm vụ duy nhất: sinh tồn.
Tin Gốc: Thanh Niên

