Trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở vòng 34 Premier League khiến Chelsea gần như tuyệt vọng trong cuộc đua vào top 5 giải đấu – tương đương tấm vé dự Champions League mùa tới.
Sau khi UEFA thay đổi thể thức Champions League, tấm vé tham dự sân chơi số một châu Âu lại càng trở nên có giá trị. Cụ thể giữa tuần rồi UEFA đã tạm công bố khoản thưởng cho các đội bóng ở mùa giải năm nay.
Theo đó, Chelsea – với thành tích lọt vào đến vòng 16 đội – sẽ nhận được hơn 90 triệu euro tiền thưởng. Liverpool – lọt vào tứ kết – sẽ nhận 108 triệu euro, và nhóm các đội lọt vào bán kết nhận ít nhất 120 triệu euro (nếu vô địch sẽ nhận được khoảng 150 triệu euro).
Nhưng tiền thưởng không phải là tất cả. Đi kèm đó còn là vô số các khoản doanh thu từ bán vé, bán hàng và nhiều hình thức quảng cáo, thương mại khác. Với một đội bóng có tầm vóc cỡ Chelsea, ước tính mức chênh lệch doanh thu giữa việc “giành vé” và “không giành vé” dự Champions League vào khoảng 200 – 300 triệu euro.
Với một đội bóng cồng kềnh – với quỹ lương cầu thủ hơn 200 triệu euro và các khoản chi cho chuyển nhượng, hoa hồng cầu thủ hàng năm hơn 100 triệu euro như Chelsea, tấm vé dự Champions League là cực kỳ quan trọng. Không có vé dự sân chơi số một châu lục, Chelsea chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng trong mùa hè này khi họ đứng dưới sức ép nặng nề của Luật Công bằng tài chính.
Tình cảnh hiện tại của Chelsea thực sự trớ trêu, khi mới hơn nửa năm trước họ còn đứng trên đỉnh vinh quang với danh hiệu FIFA Club World Cup và Conference League. Những khoản thu khổng lồ từ hai chức vô địch này tạo điều kiện cho Chelsea trải qua một mùa hè mua sắm mạnh tay với 400 triệu euro được chi ra. Trong đó bao gồm cả khoản chi 50 triệu euro dành cho Geovany Quenda – người chỉ cập bến sân Stamford Bridge vào mùa hè tới.
Nhưng cần chú ý là đội bóng cũng thu về 334 triệu euro từ chiều bán. Nhìn chung, tình hình tài chính của Chelsea không quá lạc quan bởi những khoản lỗ khổng lồ từ các mùa giải trước. Chelsea chỉ mới “tạm ổn” khi trở lại đấu trường Champions League. Và giờ đây, họ lại đối diện tương lai bất ổn nếu không giành được vé dự Champions League mùa tới.
Vấn đề nằm ở chính Chelsea. Họ liên tục đưa ra các quyết định khó hiểu trong chính sách nhân sự. Đầu tiên là việc mang về Garnacho – người cũng có giá gần 50 triệu euro, nhưng đóng góp ít ỏi và lại gây ra nhiều vấn đề hậu trường. Kế đến là việc xung đột dẫn đến sự ra đi của HLV Enzo Maresca, rồi sau đó lại bổ nhiệm Liam Rosenior – người chỉ mới có 3 năm kinh nghiệm làm HLV – ngồi vào ghế nóng.
Kể cả khi đã vô địch FIFA Club World Cup và trở lại Champions League, Chelsea chỉ mới là một đội bóng lớn đang trên đà hồi phục sau chuỗi năm tháng khủng hoảng. Thế rồi ban lãnh đạo đội bóng lại tự làm khó chính mình bằng quá nhiều quyết định khó hiểu. E rằng ngày Chelsea tung hoành trở lại tại châu Âu vẫn còn rất xa.
Một trong những trận đấu nhận được sự quan trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 18 V-League là màn so tài giữa đội bóng nhất bảng CLB CAHN và cái tên đứng chót bảng PVF-CAND vào tối 12.4. Trên sân nhà, tân binh PVF-CAND đã phần nào gây bất ngờ khi cầm hòa CLB CAHN hùng mạnh với tỷ số 1-1.
Việc giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà giúp cho PVF-CAND tạm thoát khỏi vị trí đáy bảng, từ hạng 14 lên đứng hạng 13 với 13 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, CLB Đà Nẵng bị đẩy xuống đứng ở cuối bảng với 12 điểm.
Ở phía ngược lại, việc bị cầm chân ở vòng 18 không khiến cho vị trí dẫn đầu V-League của CLB CAHN bị lung lay. Với 45 điểm hiện có, đội bóng ngành công an tạo ra khoảng cách lên đến 7 điểm so với đội xếp nhì bảng là Thể Công Viettel (38 điểm).
Tại trận đấu cùng giờ, CLB Ninh Bình đánh bại CLB Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng cố đô Hoa Lư tiếp tục bám đuổi các vị trí tốp đầu. Lúc này, CLB Ninh Bình có 34 điểm và đứng hạng ba. Trong khi đó, đội bóng đất Thủ vẫn có 19 điểm, giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Cũng vào tối 12.4, CLB Hà Nội có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước CLB Hà Tĩnh. Đội chủ sân Hàng Đẫy lúc này có 30 điểm, vẫn đứng ở hạng tư giống như ở vòng đấu trước. Phía ngược lại, vị trí của CLB Hà Tĩnh (20 điểm) không thay đổi với hạng 9.
Vào lúc 13 giờ 15 ngày 5.4, sân bóng Trường ĐH Nha Trang chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống khi hàng ngàn sinh viên, CĐV sẽ ngồi chật cứng trên các khán đài để cổ vũ cho đội nhà bước vào trận tranh HCĐ với Trường ĐH Svay Rieng.
Sau 3 trận đấu đầy nỗ lực đặc biệt là trận bán kết đầy kiên cường, đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú tìm kiếm một chiến thắng dành tặng cho CĐV nhà. Một chiến thắng cũng sẽ là sự tưởng thưởng giá trị cho lòng quyết tâm vượt khó của cả đội bóng.
Đội Trường ĐH Svay Rieng cũng bày tỏ quyết têm đoạt được tấm HCĐ để ngẩng cao đầu về nước, ở lần đầu tiên tham dự TNSV quốc tế 2026. Ở trận bán kết họ đã có 80 phút quật cường, tạo ra 4 cơ hội rõ nét với 1 quả 11 m bị bỏ lỡ, 2 tình huống dứt điểm dội khung thành… trước khi bất ngờ bị thủng lưới ở phút bù giờ.
Đối đầu đội chủ nhà trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang, đội bóng đến từ Campuchia vẫn sẽ được tiếp lửa từ khán đài từ hàng chục CĐV đồng hương là người nhà cầu thủ và những kiều bào đang sinh sống, học tập tại tỉnh Khánh Hòa.
Sáng 23-4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố thông tin 2 trọng tài FIFA người Malaysia sẽ điều hành 2 trận đấu đáng chú ý tại vòng 20 V-League 2025-2026 vào cuối tuần.
Cụ thể, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali (sinh năm 1985) sẽ điều hành trận đấu giữa Thanh Hóa và PVF-CAND diễn ra lúc 18h ngày 25-4. Ở mùa giải năm nay, ông Razlan Joffri từng là trọng tài chính trận đấu giữa Công An Hà Nội và Ninh Bình tại vòng 12.
Trong khi đó, trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir (sinh năm 1995) sẽ làm nhiệm vụ trận SHB Đà Nẵng và Thể Công - Viettel lúc 18h ngày 26-4. Đây là lần đầu tiên trọng tài Mohamad Nawal làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Hai trận đấu mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở vòng 20 đều rất quan trọng với các đội tham dự. Thanh Hóa (hạng 12/14 đội, 17 điểm) và PVF-CAND (hạng 13/14 đội, 13 điểm) gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng.
Đội cuối bảng SHB Đà Nẵng (12 điểm) cũng phải quyết đấu với đội nhì bảng Thể Công - Viettel để đua trụ hạng.
Trong khi đội bóng áo lính cũng cần thắng để đua vô địch cùng CLB Công An Hà Nội. Đặc biệt là Thể Công - Viettel có HLV Velizar Popov luôn phàn nàn trọng tài khá nhiều và luôn yêu cầu phải thuê trọng tài ngoại.
Sau 19 vòng đấu, đã có 4 trận được điều hành bởi trọng tài ngoại. Đó là trận Công An Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12), Thể Công - Viettel gặp Hà Nội (vòng 14), Hà Nội gặp Công An Hà Nội (vòng 15) và Ninh Bình gặp Công An Hà Nội (vòng 16).
Dựa trên diễn biến chuyên môn thực tế, ban tổ chức giải cùng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiếp tục cân nhắc, đề xuất việc mời trọng tài nước ngoài cho các trận đấu then chốt nhằm đảm bảo chất lượng và tính công bằng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.