Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam – Miss Grand Vietnam 2026 vừa công bố thể lệ chính thức của mùa giải năm nay.
Theo đó, cuộc thi dành cho nữ công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Người dự thi phải từ 18 đến 35 tuổi, có ngoại hình xinh đẹp, cao từ 1,63m trở lên, chưa từng kết hôn, chưa sinh con và chưa từng qua chuyển đổi giới tính. Ngoài ra, ban tổ chức yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
Theo format cuộc thi, ban tổ chức sẽ chọn top 5 chung cuộc, trao danh hiệu hoa hậu và bốn á hậu. Tổng giá trị giải thưởng dành cho hoa hậu là 300 triệu đồng.
Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Người đẹp thuyết trình về hòa bình hay, Người đẹp được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), Người đẹp thời trang, Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất, Người đẹp trình diễn dạ hội đẹp nhất, Người đẹp catwalk, Người đẹp có phần hô tên ấn tượng, Người đẹp có video tự giới thiệu hay nhất, Trang phục văn hóa dân tộc ấn tượng…
Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký dự thi là ngày 11-6. Người giành vương miện sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026, dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào cuối năm nay.
Trong những năm qua, nhiều người đẹp bước ra từ Miss Grand Vietnam đã tạo dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Đáng chú ý nhất là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người đẹp đã làm nên cột mốc lịch sử khi đăng quang Miss Grand International 2021. Đây là vương miện đầu tiên của Việt Nam tại cuộc thi này.
Đến năm 2023, Lê Hoàng Phương tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 5 chung cuộc tại Miss Grand International 2023, diễn ra ở Việt Nam. Cô giành danh hiệu á hậu 4 và giải phụ Best National Costume.
Trước đó, Đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 và lọt vào top 20 chung cuộc, gây ấn tượng với phong thái tự tin và khả năng trình diễn.
Ngoài ra, nhiều đại diện khác của Việt Nam từng đạt thành tích cao tại cuộc thi này như: Nguyễn Thị Loan (top 20), Nguyễn Trần Huyền My (top 10), Bùi Phương Nga (top 10), Nguyễn Hà Kiều Loan (top 10) và Nguyễn Lê Ngọc Thảo (top 20).
Tính đến nay, Miss Grand International đã hai lần được tổ chức tại Vietnam vào các năm 2017 và 2023. Theo kế hoạch, Việt Nam dự kiến tiếp tục đăng cai mùa giải 2027.
Cuộc thi Miss Grand International được tổ chức lần đầu vào năm 2013 tại Thái Lan, người đẹp đến từ Puerto Rico giành vương miện.
Tối 10.4, ca sĩ Rayeon chính thức phát hành MV Mê cung trên các nền tảng nhạc số, đánh dấu màn ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho chuỗi dự án của C-Global Entertainment, công ty do Chi Pu đồng sáng lập, định hướng phát triển nghệ sĩ theo mô hình kết nối đa thị trường.
Rayeon tên thật Lee Na Yeon sinh năm 2001, từng hoạt động trong nhóm nhạc FANATICS và được biết đến qua chương trình sống còn Girls planet 999. Sau khi nhóm ngừng hoạt động, cô chuyển hướng sang làm người mẫu và nghệ sĩ tự do trước khi lựa chọn Việt Nam làm nơi phát triển sự nghiệp âm nhạc.
Mê cung là ca khúc mang màu sắc R&B/Pop kết hợp Melodic Rap, do EmCL sáng tác, phần rap do Công Dương thể hiện. Nội dung bài hát xoay quanh cảm xúc sau tan vỡ, khai thác sự đối lập giữa người đã buông bỏ và người còn mắc kẹt trong ký ức.
Điểm đáng chú ý là việc Rayeon thể hiện toàn bộ ca khúc bằng tiếng Việt. Theo ê kíp, nữ ca sĩ đã dành thời gian học ngôn ngữ, luyện phát âm và cách nhả chữ để đảm bảo phần thể hiện rõ ràng. Trong MV, cô đồng thời thử sức với vũ đạo và diễn xuất.
Việc một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Việt không phải mới, nhưng vẫn là thử thách đáng kể, đặc biệt ở khâu phát âm và truyền tải cảm xúc. Trong trường hợp của Rayeon, phần thể hiện nhìn chung tròn vai, dù vẫn còn những đoạn cần cải thiện để tự nhiên hơn.
MV Mê cung được xây dựng theo phong cách giả tưởng, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Alice in Wonderland (tựa việt: Alice ở xứ sở thần tiên), xoay quanh hành trình một cô gái bước vào “mê cung” của cảm xúc và dần nhận ra bản chất của mối quan hệ. Các nhân vật như Thỏ Trắng, Mèo Cheshire hay Sâu Bướm được sử dụng như những biểu tượng tâm lý, tuy nhiên cách kể chuyện mang tính ẩn dụ khiến mạch nội dung đôi lúc thiếu sự liền mạch.
Phần hình ảnh được đầu tư với tông màu sáng, pha trộn yếu tố mộng mơ và những phân đoạn u tối ở cao trào. Kết thúc MV không đi theo hướng kịch tính mà tập trung vào sự thay đổi nội tâm, khi nhân vật chính lựa chọn rời đi để giải thoát bản thân.
Sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh yếu tố một ca sĩ Hàn Quốc hát tiếng Việt. Một cư dân mạng bình luận: “Không ngờ Rayeon hát tiếng Việt rõ lời quá, bài hát này cực kỳ bắt tai”. Một tài khoản khác cũng để lại bình luận: “Mọi thứ đều ổn. Nếu Rayeon nhảy nhiều hơn nữa thì càng tuyệt vời”. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng ca khúc chưa thật sự nổi bật so với mặt bằng chung, hoặc cần thêm điểm nhấn để tạo dấu ấn rõ ràng hơn.
Việc Rayeon ra mắt tiếp tục phản ánh xu hướng nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc, tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. Tuy có lợi thế về nền tảng Kpop, ngoại hình và khả năng ngoại ngữ, nhưng để duy trì sức hút lâu dài, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng sản phẩm và sự phù hợp với thị hiếu khán giả.
Sau 33 tập, talkshow Chị à của Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những câu chuyện về thói quen hằng ngày như đọc sách, uống trà, cả hai liên hệ đến những cảm xúc sâu thẳm bên trong con người. Bằng lối trò chuyện nhẹ nhàng, Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu cho người xem nhiều góc nhìn về cuộc sống và giá trị về nhân sinh.
Ngay từ những tập đầu tiên, Chị à đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm với hơn 2 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút ban đầu, mà còn mở ra một tín hiệu rõ ràng về nhu cầu tiếp nhận nội dung sâu sắc của khán giả hiện nay.
Theo Liêu Hà Trinh, chương trình không dừng lại mà cô muốn cho khán giả khoảng lặng suy nghĩ và "tiêu hóa" nội dung về hành trình vừa qua. "Một năm, mình có thể làm rất nhiều dự án. Nhưng không phải dự án nào cũng giúp mình nhìn rõ bản thân. Chị à là một thử nghiệm, nơi Trinh cho phép mình làm, sai, điều chỉnh, và đo lường lại mọi thứ rất rõ ràng, từ lượt xem, phản hồi, đến những tin nhắn riêng mà khán giả gửi về", nữ MC tâm sự.
Bên cạnh đó, Liêu Hà Trinh thừa nhận mình phải đối diện với "bài toán kinh tế" khi sản xuất chương trình này. Cô cho biết việc thay đổi bối cảnh để phù hợp với từng chủ đề là điều nan giải.
Cô thẳng thắn chia sẻ: "Không chỉ là máy móc, mà là cả một hành trình di chuyển. Có những ngày, ê kíp đi qua hơn 10 địa điểm chỉ để hoàn thành vài tập quay. Không có chuyện set up một bối cảnh rồi quay liên tục nhiều số trong một ngày. Mỗi cảnh quay đều cần một ánh sáng khác, không khí và cảm xúc khác. Đôi khi nhìn lại, Trinh cũng thấy hơi 'điên'. Vì với ê kíp nhỏ, kiểu sản xuất này gần như không tối ưu về mặt chi phí. Nhưng cũng chính vì vậy, nó trở thành một động lực rất lớn, buộc mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, phải làm những điều mà trước đó mình nghĩ là chưa chắc đã làm được".
Ở mùa 2 của chương trình này, có thêm những khách mời mới cùng cô và Trác Thúy Miêu khơi gợi cảm xúc bên trong con người. Ngoài ra, Én vàng 2016 còn mong muốn tạo ra một hệ sinh thái nhỏ. Ở đây, mọi người có thể có những không gian gặp gỡ thật, nơi khán giả không chỉ nghe, mà được chia sẻ.
Mùa anime xuân 2026 đánh dấu sự trở lại của nhiều bộ phim đáng chú ý, trong đó có Ascendance of a Bookworm mùa 4. Tuy nhiên, sau khi vướng tranh cãi vì nghi sử dụng AI trong phần mở đầu, Wit Studio đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, chỉnh sửa lại và tiếp tục triển khai các dự án mới trong mùa này.
Trước đó, ba mùa đầu của Ascendance of a Bookworm do Ajia-do thực hiện, nhưng sang mùa 4 được chuyển cho Wit Studio - đơn vị đứng sau nhiều anime nổi tiếng như Attack on Titan hay Vivy: Fluorite Eye's Song.
Sau khi tập đầu phát sóng ngày 4-4, khán giả phát hiện một số cảnh trong phần opening có dấu hiệu dùng AI. Chỉ chưa đầy một tuần, studio đã lên tiếng xác nhận, đồng thời thay thế bằng phiên bản mới với toàn bộ hình ảnh nền được vẽ lại thủ công.
Wit Studio cũng khẳng định không cho phép sử dụng AI trong các sản phẩm của mình và nhận trách nhiệm về sự cố, dù phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ vẫn chưa lắng xuống.
Giữa lúc vướng lùm xùm, studio này vẫn tiếp tục phát hành anime mới mang tên Agents of the Four Seasons (tạm dịch: Sứ giả bốn mùa) trong mùa xuân 2026.
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Kana Akatsuki - tác giả đứng sau series nổi tiếng Violet Evergarden. Câu chuyện lấy bối cảnh một thế giới từng chỉ có mùa đông tồn tại. Để xoa dịu sự cô độc, mùa xuân được sinh ra, rồi dần xuất hiện thêm mùa hè và mùa thu.
Những người duy trì vòng tuần hoàn này được gọi là "sứ giả bốn mùa". Tuy nhiên, Hinagiku - đại diện của mùa xuân - đã biến mất suốt 10 năm, kéo theo cả mùa xuân rời khỏi thế giới. Khi cô trở lại sau nhiều biến cố, hành trình khôi phục trật tự tự nhiên cũng bắt đầu. Anime gồm 14 tập, phát sóng trên Crunchyroll vào mỗi thứ bảy.
Không dừng lại ở đó, Wit Studio còn hợp tác với nhà sản xuất Orangestar để cho ra một video âm nhạc hoàn chỉnh cho ca khúc mở đầu Petals.
Thông thường, nhạc anime chỉ xuất hiện trong khoảng 90 giây ở phần opening, nhưng lần này, phiên bản đầy đủ đã được phát hành kèm MV do chính studio thực hiện. Sản phẩm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen nhờ chất lượng hình ảnh ấn tượng, phần nào giúp cải thiện hình ảnh của studio sau tranh cãi.