An Se Young là ngôi sao thống trị làng cầu lông đơn nữ thế giới suốt 3 năm trở lại đây, với vô số danh hiệu lớn bao gồm cả HCV Olympic.
Sự nghiệp của An Se Young mới đây được điểm son thêm một cột mốc chói lọi, nhưng không đến từ những màn trình diễn đỉnh cao, mà từ hoạt động không ngừng nghỉ của cô để đấu tranh chống lại nạn tham nhũng và phơi bày nhiều góc khuất khác trong làng cầu lông Hàn Quốc.
Theo báo Chosun, vào ngày 17-4, An Se Young được trao giải thưởng 4·19 Democratic Peace Award vì “phơi bày tham nhũng trong giới thể thao Hàn Quốc”.
Câu chuyện bắt đầu sau Olympic Paris – nơi An Se Young giành HCV đơn nữ.
Ngay sau chiến thắng ấn tượng trên đất Pháp, An Se Uoung bất ngờ công khai chỉ trích Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc (BKA).
Trọng tâm các chỉ trích của cô xoay quanh cách vận hành mà cô cho là lỗi thời, không đặt vận động viên làm trung tâm, và không minh bạch về chuyện nhận tài trợ.
Tay vợt số 1 thế giới tố cáo BKA xử lý chấn thương của các VĐV chưa hiệu quả, thường xuyên gây áp lực thi đấu khi nhiều tay vợt chưa đạt thể trạng tốt nhất, cùng những quy định kiểm soát quá chặt về sinh hoạt và nghề nghiệp.
Một nội dung gây chú ý lớn là vấn đề tài trợ thiết bị thi đấu. Theo Chosun, VĐV đội tuyển quốc gia bị ràng buộc sử dụng sản phẩm của nhà tài trợ chính thức liên đoàn, trong đó có giày thi đấu.
An Se Young cho rằng trang bị không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu chuyên môn cá nhân. Trong thể thao đỉnh cao, các chi tiết như độ ôm chân, khả năng nâng đỡ cổ chân hay phân bổ lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và nguy cơ chấn thương.
VÌ vậy, việc BKA ép buộc các VĐV sử dụng thiết bị của các hãng tài trợ là đi ngược lại các quy định thông thường của làng thể thao đỉnh cao, mang yếu tố “tham nhũng” – theo như báo Chosun cho biết.
Tại Hàn Quốc, nơi văn hóa tôn ti trong thể thao vẫn còn ảnh hưởng mạnh, việc một VĐV còn đang thi đấu công khai phê phán liên đoàn là điều rất hiếm khi xảy ra.
Chính vì thế, phát biểu của An Se Young nhanh chóng tạo làn sóng tranh luận lớn trong xã hội. Một bộ phận công chúng xem đây là hành động dũng cảm.
Sau đó cơ quan quản lý thể thao Hàn Quốc đã vào cuộc rà soát hoạt động của Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc. Một số quy định liên quan quyền tài trợ cá nhân và sử dụng thiết bị được xem xét điều chỉnh.
Nhiều tờ báo Hàn Quốc gọi đây là bước ngoặt trong quan hệ giữa VĐV thành tích cao và các liên đoàn thể thao quốc gia.
Việc 4·19 Democratic Peace Award còn kèm thêm giải thưởng 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng) ít nhiều gây bất ngờ. Đây không phải số tiền lớn với một siêu sao như An Se Young, nhưng được xem là “sự bù đắp xứng đáng” vì thời gian, công sức và không ít hy sinh mà cô phải đối mặt khi đấu tranh cho lẽ phải.
Quyết định này được đưa ra sau khi Viktor Axelsen phải vật lộn thời gian dài với những vấn đề nghiêm trọng ở lưng.
Tay vợt sinh năm 1994 cho biết anh không thể tiếp tục "thi đấu và tập luyện ở đẳng cấp cao nhất". Axelsen đã trải qua một ca phẫu thuật lưng vào tháng 4 năm ngoái nhưng rốt cuộc vẫn không thể chiến thắng được những rào cản về thể trạng.
Axelsen khép lại sự nghiệp huy hoàng với tư cách là một trong những tay vợt thành công nhất lịch sử cầu lông thế giới.
Bộ sưu tập danh hiệu của anh là niềm ao ước của mọi vận động viên, nổi bật nhất là 2 tấm huy chương vàng Olympic liên tiếp tại Tokyo 2020 và Paris 2024, cùng với 1 huy chương đồng tại Rio 2016.
Đặc biệt, hành trình giành huy chương vàng tại Tokyo 2020 (tổ chức năm 2021) của Axelsen ấn tượng hơn, khi anh không để thua bất kỳ một set nào trong suốt giải đấu. Bằng việc đánh bại Chen Long (Trung Quốc) ở chung kết năm đó, anh trở thành tay vợt ngoài châu Á đầu tiên vô địch Olympic kể từ năm 1996.
Ba năm sau tại Paris, anh bảo vệ thành công ngôi vương, qua đó sánh ngang kỷ lục giành 2 huy chương vàng Olympic liên tiếp của Lin Dan.
Bên cạnh đấu trường Thế vận hội, tay vợt người Đan Mạch còn sở hữu 2 chức vô địch thế giới (2017 và 2022), trở thành người ngoài châu Á thứ hai (sau đàn anh đồng hương Thomas Lund) làm được điều này.
Anh cũng từng thống trị giải đấu cuối năm BWF World Tour Finals với 3 lần đăng quang liên tiếp từ 2021 - 2023. Đáng chú ý, Axelsen từng có hơn 100 tuần liên tiếp ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng đơn nam thế giới. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu này chỉ xếp sau huyền thoại Lee Chong Wei của Malaysia.
Chiều 23-4, đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam đã gặp Phú Lâm Đại học Việt Đức trong trận ra quân môn futsal Đại hội TDTT TP.HCM lần I-2026 diễn ra tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng.
Chánh Hưng Thái Sơn Nam là đội futsal chuyên nghiệp duy nhất tham dự đại hội. Đây là đội Thái Sơn Nam TP.HCM đương kim vô địch Giải futsal vô địch quốc gia và đang thống trị giải với 14 lần đăng quang trong 19 lần giải tổ chức.
Thành phần của đội cũng có đến 7/14 tuyển thủ vừa khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam vừa giành hạng ba Giải futsal Đông Nam Á 2026 hồi giữa tháng này tại Thái Lan.
Đội cũng có đến 3 cầu thủ giành "Quả bóng vàng futsal Việt Nam" trong đội hình là thủ môn Hồ Văn Ý (năm 2021 và 2022), Nguyễn Thịnh Phát (2024) và Châu Đoàn Phát (2025).
Với lực lượng mạnh khủng khiếp như thế, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh không khó để "làm gỏi" Phú Lâm Đại học Việt Đức trong ngày khai màn môn futsal Đại hội TDTT TP.HCM lần I-2026.
Ngay trong hiệp một, tỉ số đã là 13-0 cho đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam. Một mình tuyển thủ quốc gia "Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2024" Nguyễn Thịnh Phát đã lập poker (4 bàn), trong khi Chu Văn Tiến lập hat-trick.
Còn sang hiệp 2, dù chơi khá thong dong, đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam cũng ghi thêm 9 bàn nữa để thắng Phú Lâm Đại học Việt Đức 22-0. Với cú đúp trong hiệp 2, Đào Minh Quảng cũng ghi được 4 bàn thắng ở trận này sau cú đúp trong hiệp một.
Thua với tỉ số đậm nhưng các cầu thủ sinh viên Đại học Việt Đức cũng không hề buồn bã. Vì họ đã được thi đấu với các ngôi sao của futsal Việt Nam, điều không dễ gì có được nếu như không nhờ có Đại hội TDTT TP.HCM.
Sau trận đấu, các cầu thủ sinh viên Đại học Việt Đức đã đứng chờ ở cửa phòng thay đồ đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam để chờ các thần tượng ra xin chữ ký và chụp ảnh cùng.
Ở trận đấu khác, Phú Thọ thắng Bình Phú 10-1. Với nhiều cựu cầu thủ futsal chuyên nghiệp trong đội hình, đội Phú Thọ không khó để giội cơn mưa bàn thắng.
Trong đó, Nguyễn Đắc Huy - tuyển thủ từng chơi cho CLB Thái Sơn Nam TP.HCM và từng khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam dự World Cup futsal 2021 tại Lithuania - đã chơi xuất sắc với 2 bàn thắng cho đội Phú Thọ.
Trên sân trung lập Zabeel (Dubai) tối 22/4, Ronaldo đá chính ở vị trí trung phong, nhưng không phải là tâm điểm của trận đấu. Al Nassr sớm gặp bất lợi khi thủng lưới phút 11 với bàn thắng của Sekou Yansane. Tuy nhiên, thế trận nhanh chóng đảo chiều nhờ phong độ bùng nổ của Kingsley Coman và Angelo.
Coman gỡ hòa phút 13, Angelo nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 23, trước khi tiền đạo Pháp hoàn tất cú đúp ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Coman khép lại ngày thi đấu rực sáng khi đánh dấu hat-trick ở phút 64, nâng tỷ số lên 4-1.
Trong bữa tiệc bàn thắng đó, Ronaldo lại khá lặng lẽ. Anh dứt điểm ba lần, đều trong cấm địa, nhưng không lần nào thủ môn phải làm việc. Phút 10, cú sút chân trái của anh bị hậu vệ đối phương chặn lại. Đến phút 49, tiền đạo 41 tuổi có cơ hội rõ ràng nhất sau đường chuyền của Angelo, nhưng sút vọt xà. Ít phút sau, anh tiếp tục thử vận may từ pha phối hợp với Sadio Mane, song cú sút lại bị chặn. Ngoài ra, Ronaldo cũng có một tình huống tạo cơ hội cho Mane ở phút 60, nhưng tiền đạo Senegal không thể tận dụng.
HLV Jorge Jesus rút Ronaldo rời sân ở phút 78, cùng Joao Felix và Marcelo Brozovic. Trước khi rời sân, anh còn trêu đùa tiền đạo vào thay, Abdullah Al Hamddan. Chỉ hai phút sau khi vào thay Ronaldo, Al Hamddan đệm bóng vào lưới trống để ghi bàn, từ đường chuyền dọn cỗ của Angelo.
Trên đường tới chung kết, Al Nassr vượt qua Arkadag (Turkmenistan) với tổng tỷ số 2-0 ở vòng 1/8, trước khi hạ Al Wasl (UAE) 4-0 ở tứ kết và thắng tiếp Al Ahli (Qatar) 4-1 ở bán kết.
Ở trận chung kết ngày 17/5, Al Nassr được chơi trên sân nhà gặp Gamba Osaka (Nhật Bản), đại diện mạnh nhất khu vực Đông Á. Đây là cơ hội lớn để Ronaldo chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ Cup Italy cùng Juventus năm 2021. Anh từng giúp Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng giải đấu này không được coi là chính thức.
Al Nassr cũng đang tiến gần chức vô địch Saudi Pro League, khi họ đang dẫn đầu với cách biệt 8 điểm so với đội nhì bảng Al Hilal, khi giải còn 5 vòng đấu. Dù vậy, Al Hilal đang chơi ít hơn một trận so với đoàn quân Jorge Jesus.