Thái Lan bước vào sân Gelora Delta với nhiệm vụ phải thắng Lào, sau khi thua Myanmar 0-1 ở lượt trước. Đội khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số ở phút 14, sau pha rê dắt khéo léo rồi dứt điểm ngoài vòng cấm của Wipusit Srichan. Tuy nhiên, ở phút 53, Lào bất ngờ gỡ hòa nhờ cú sút phạt trực tiếp bằng chân trái của Anulak Singsawang.
Thái Lan lần thứ hai dẫn trước ở phút 62. Cú sút xa của Piyaphat Malisaychon bị thủ môn Lào cản phá, nhưng Prez Alves Kelly Kuako có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn.
Nếu kết quả này được giữ nguyên, Thái Lan sẽ chiếm ngôi đầu bảng từ Lào khi Philippines cũng đang thắng Myanmar 2-1. Tuy nhiên, màn tỏa sáng của Sisombat Vilaisone với cú đúp bàn thắng ở phút 71 và 76 giúp Lào ngược dòng thắng 3-2.
Chiến thắng giúp Lào đứng nhất bảng B với 7 điểm để vào bán kết. Thái Lan bị loại khi chỉ đứng thứ ba với 3 điểm.
Đây là lần thứ hai Thái Lan dừng bước ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, tiền thân là U16. Lần đầu, cũng là kỳ giải đầu tiên, vào năm 2002. Khi ấy, trận hòa Lào 3-3 cũng gián tiếp khiến Thái Lan dừng bước sớm.
Giải U17 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.
Bên cạnh Lào, Australia đi tiếp khi đứng nhất bảng C với ba trận toàn thắng. Hai suất còn lại sẽ được xác định sau lượt cuối bảng A, diễn ra vào ngày mai, khi Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia và Malaysia đấu Timor Leste.
Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, hơn Malaysia và Indonesia ba điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần hòa chủ nhà là chắc chắn nhất bảng. Khi ấy, đội sẽ gặp đương kim vô địch Australia ở bán kết. Trận bán kết còn lại là giữa Lào và đội nhì thành tích tốt nhất.
Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và đã đến kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh.
Sáng 11-4, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026.
Đây là mùa giải thứ 6 giải được tổ chức, từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện bán marathon có số lượng người tham gia lớn nhất Việt Nam.
Giải năm nay có sự tham dự của hơn 10.000 vận động viên, trong đó có hơn 1.500 vận động viên nước ngoài đến từ 45 quốc gia đăng ký tham dự. Tổng giải thưởng của giải là 200 triệu đồng.
Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-4 trên cung đường chạy đi qua nhiều địa danh di sản như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.
Ông Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - chia sẻ: "Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội luôn ủng hộ, tạo điều kiện và đồng hành cùng các hoạt động thể dục thể thao. Đặc biệt là những sự kiện có sức lan tỏa mạnh mẽ như Giải chạy Tay Ho Half Marathon.
Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của ban tổ chức trong việc xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn và đầy cảm hứng dành cho tất cả vận động viên".
Sau trận đấu tại Metropolitano tối 14/4, Raphinha chỉ trích trọng tài, cho rằng các sai lầm của họ ở cả hai lượt tứ kết khiến Barca bị cướp suất vào bán kết Champions League.
Khi được hỏi về điều này, Musso cho rằng lời vu cáo của cầu thủ Barca là thiếu cơ sở. "Nghe như thể họ bị từ chối ba quả phạt đền hay bốn thẻ đỏ vậy. Không thể nói đó là một vụ cướp được", thủ thành người Argentina nói.
Ở cả hai lượt trận tứ kết với Atletico, Barca đều mất người vì thẻ đỏ, với Pau Cubarsi (lượt đi) và Eric Garcia (lượt về). Cả hai đều bị bắt lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Những quyết định này gây nhiều tranh luận, khi có ý kiến cho rằng vẫn còn những cầu thủ Barca có thể kịp băng về bọc lót cho đồng đội.
Musso nói tiếp: "Tôi hiểu Raphinha hay bất kỳ ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng chẳng có ích gì khi nghĩ rằng mình bị ăn cướp. Chúng tôi thắng trên sân, thắng 2-0 ngay trên sân khách. Trong bóng đá, tình huống phạm lỗi của cầu thủ cuối cùng thường là thẻ đỏ, đó là điều đáng tiếc nhưng rất rõ ràng".
Musso cũng liên quan đến tình huống gây tranh cãi, khi văng chân trúng mặt Fermin Lopez trong vòng cấm, khiến tiền vệ người Tây Ban Nha đổ máu. Do thủ thành 31 tuổi băng ra và va chạm với Lopez theo quán tính, không cố tình phạm lỗi, Atletico không bị thổi phạt đền.
Về tình huống này, Musso cho biết: "Thật khó hiểu khi có người nghĩ đó là phạt đền. Tôi cũng rất tiếc vì Lopez bị đau và đã lập tức đến xem tình hình. Đó chỉ là một pha bóng diễn ra tự nhiên khi cậu ấy bật nhảy đánh đầu còn tôi duỗi chân để cản phá".
Bất chấp những tranh cãi trên sân, Musso khẳng định luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ. "Barca là đội bóng chúng tôi rất tôn trọng, luôn tạo động lực lớn khi đối đầu", anh bày tỏ. "Họ là tập thể mạnh, nhưng nói đây là vụ cướp thì thật vô lý".
Trên sân Metropolitano, Musso tiếp tục được bắt chính dù thủ thành số một Jan Oblak đã bình phục chấn thương. Dù thủng lưới hai bàn từ những cú sút của Lamine Yamal và Ferran Torres trong 24 phút đầu, Musso vẫn thể hiện xuất sắc khi bảy lần cứu thua ấn tượng. Nhờ đó, Atletico tránh nhận bàn thua thứ ba trước khi Ademola Lookman ghi bàn ở phút 31, giúp Atletico đi tiếp với tổng tỷ số 3-2.
"Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng từ khi còn nhỏ và những giấc mơ có thể trở thành hiện thực", Musso bày tỏ. "Chúng tôi luôn tin tưởng và chưa bao giờ ở thế bất lợi ở cả hai lượt. Không ai vào đến bán kết một cách tình cờ. Tất nhiên chúng tôi mơ vô địch. Chúng tôi thích mơ lớn".
Ở bán kết Champions League, Atletico sẽ gặp Arsenal hoặc Sporting. Arsenal đang nắm lợi thế khi thắng 1-0 ở lượt đi, trước màn tái đấu tại Emirates hôm nay.
Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay, nhưng hàng thủ thiếu tập trung khiến U.17 Thái Lan phải trả giá đắt. Chỉ trong vòng ít phút cuối trận, Sisombat Vilaisone liên tiếp ghi hai bàn ở phút 71 và 76, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy kịch tính cho U.17 Lào. Thất bại này khiến U.17 Thái Lan chỉ có 3 điểm sau 3 trận (thắng Philippines, thua Myanmar và Lào), rơi xuống vị trí thứ 3 bảng B và chính thức bị loại. Trong khi đó, U.17 Lào với 7 điểm giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào bán kết, tạo nên bất ngờ lớn của giải đấu.
Truyền thông Thái Lan phản ứng rất gay gắt sau cú sốc này. Tờ Siam Sports giật tít: “Hành trình của những chú voi chiến trẻ đã kết thúc”, đồng thời nhấn mạnh việc đội nhà hai lần dẫn trước nhưng vẫn thất bại là điều “khó chấp nhận”. Theo tờ báo này, sự thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm đã khiến U.17 Thái Lan phải trả giá đắt.
Trong khi đó, Thairath mô tả thất bại trước Lào là “kết quả gây sốc”, đặc biệt khi đội bóng đã nắm lợi thế trong phần lớn thời gian. Tờ báo này chỉ ra những sai sót nghiêm trọng ở hàng phòng ngự, nhất là trong giai đoạn cuối trận, nơi các cầu thủ không giữ được sự tập trung cần thiết.
Các trang khác như Khodsanam hay Ball Thai Stand cũng chung quan điểm khi cho rằng đây là “bài học đau đớn” cho bóng đá trẻ Thái Lan. Việc để thua 2 trận tại vòng bảng, trong đó có thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Lào, bị xem là thành tích đáng thất vọng. Đặc biệt, việc không thể bảo toàn lợi thế dù đã hai lần vươn lên dẫn trước cho thấy vấn đề lớn về tâm lý thi đấu và khả năng kiểm soát trận đấu của các cầu thủ trẻ.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, một đội tuyển trẻ Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng tại sân chơi khu vực. Thành tích này làm dấy lên nhiều lo ngại về chất lượng đào tạo trẻ, vốn từng là niềm tự hào của bóng đá xứ chùa vàng trong khu vực Đông Nam Á.
Cú sốc tại giải U.17 Đông Nam Á 2026 chắc chắn sẽ buộc bóng đá Thái Lan phải nhìn lại toàn diện, từ công tác huấn luyện đến tâm lý thi đấu của cầu thủ trẻ. Như chính Ball Thai Stand thừa nhận: “Nếu không sớm cải thiện, bóng đá trẻ Thái Lan hoàn toàn có thể tiếp tục đối mặt với những thất bại tương tự trong tương lai gần”.
Ngay sau thất bại cay đắng, HLV đội U.17 Thái Lan, ông Yodyatthai đã từ chức.