Ngày càng trở nên rõ ràng khi ông Arne Slot khó giữ nổi chiếc ghế HLV trưởng ở Liverpool. Chút an ủi còn lại đối với khán giả Anfield chỉ là Liverpool vẫn tỏ rõ tinh thần thi đấu trước khi chính thức gục ngã, bị đội ĐKVĐ PSG loại khỏi Champions League ngay trên sân nhà. Họ đã chiến đấu bền bỉ, cố gắng tạo dựng cơ hội, vẫn luôn hướng đến chiến thắng trong tình thế còn nước còn tát. Nhưng điều phải đến rút cuộc đã đến, Ousmane Dembele ghi bàn cho PSG ở phút 72 để hoàn toàn dập tắt hy vọng của Liverpool. Quả bóng vàng châu Âu lại ghi bàn ấn định tỷ số trong phút bù giờ đầu tiên, khẳng định PSG vượt trội hoàn toàn và đi tiếp với chiến thắng 2-0 tại Anfield (chung cuộc là 4-0).
Một trong những chi tiết đáng lưu ý trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của PSG mùa này là sự vươn lên của ngôi sao 20 tuổi Warren Zaire-Emery. Anh đang có nhiều hy vọng khoác áo đội Pháp tại VCK World Cup 2026.
Cũng là bị loại, nhưng Barcelona quyết đấu oanh liệt hơn nhiều so với Liverpool. Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ 4, và chỉ mới đến giữa hiệp 1 thì Ferran Torres đã ghi bàn thứ 2, giúp Barcelona cân bằng tỷ số chung cuộc trước đội chủ nhà Atletico Madrid. Nhưng Atletico bình tĩnh rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 31 nhờ công của Ademola Lookman. Trận đấu trở nên mở hoàn toàn cho cả hai phía. Đến gần cuối trận thì một lần nữa giống trận lượt đi, Barcelona lại thiệt về người khi Eric Garcia lãnh thẻ đỏ ở phút 79. HLV Hansi Flick đi vào lịch sử khi ông đưa ra sân đội hình trẻ nhất (bình quân 24 tuổi 347 ngày) trong lịch sử tham dự Champions League của Barcelona. Đội hình ấy đã tỏ ra hay hơn và chiến thắng. Nhưng cuối cùng, Barcelona vẫn phải dừng bước với tỷ số chung cuộc 2-3.
Một trong những vấn đề liên quan Atletico Madrid đã được bàn nhiều suốt vài năm nay là liệu HLV trưởng Diego Simeone còn gì để làm, khi ông đã tại vị quá lâu. Ông Simeone phát biểu gần đây: “Còn ở Atletico một ngày, tôi còn tiếp tục cống hiến”. Chiến tích trước Barcelona là minh chứng cho những gì Simeone vừa nói: ông vẫn luôn còn khả năng dẫn dắt Atletico vượt qua mọi sự kỳ vọng.
Xưa nay, Atletico đã gặp Barcelona 3 lần ở vòng tứ kết Champions League – đấy luôn được xem là giới hạn cuối cùng mà một đội bóng chỉ ở mức độ khá như Atletico được chờ đợi. Nhưng ông Simeone đã dẫn dắt Atletico vượt qua rào cản Barcelona trong cả ba lần ấy. Hai lần trước, Atletico luôn tiến đến trận chung kết. Bây giờ, họ đã có mặt ở bán kết, và chưa biết sẽ còn gặt hái thêm thành quả nào nữa. Mỗi bước tiến tiếp theo của Atletico ở Champions League đều sẽ là cột mốc lịch sử mới. Ngay lúc này, Atletico đã xứng đáng với danh hiệu “á quân vĩ đại” trong bảng vàng Cúp C1/Champions League rồi. Không có đội nào từng vào đến chung kết 3 lần (riêng Simeone cầm quân 2 lần) mà chưa vô địch như Atletico. Đã vậy, Atletico chưa bao giờ thua trong giờ thi đấu chính thức ở các trận chung kết ấy (1 lần tái đấu, 1 lần thua trong hiệp phụ, 1 lần thua trong loạt sút luân lưu). Những siêu CLB từng lên ngôi vô địch, như Man.City hoặc PSG, đều chưa bằng Atletico về số lần góp mặt ở trận chung kết.
Điều đáng nói ở đây là Simeone chưa có dấu hiệu lỗi thời trong làng HLV đỉnh cao. Atletico yếu hơn Barcelona. Ở La Liga mùa này, Atletico thua Barcelona trong cả hai lượt. Thầy trò Simeone cũng đã gặp Barcelona ở cả hai giải còn lại là Champions League và Cúp quốc gia, cũng đều thua trận lượt về. Nhưng tài điều binh khiển tướng của Simeone đã giúp Atletico chiến thắng đúng lúc cần thắng – thắng trận lượt đi là đủ. Thành quả là Atletico sẽ tranh Cúp quốc gia với Real Sociedad trong trận chung kết cuối tuần này. Họ đã lọt vào bán kết Champions League, và cũng đã gần như bảo đảm có suất dự Champions League mùa tới.
Simeone là HLV đang cầm quân lâu nhất ở một CLB thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ông đã dẫn dắt Atletico từ năm 2011 (ở giải Bundesliga còn có HLV Frank Schmidt dẫn dắt FC Heidenheim từ năm 2007, nhưng Heidenheim không góp mặt liên tục ở đẳng cấp cao nhất).
Ở lượt trận thứ hai bảng A giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 7.4 tại nhà thi đấu Nonthaburi (tỉnh Nonthaburi, Thái Lan), đội tuyển Việt Nam chạm trán với Timor Leste. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 7-1.
Tại trận đấu diễn ra sau đó, đội chủ nhà Thái Lan cũng đánh bại đội tuyển Myanmar với tỷ số 2-0.
Với kết quả này, bảng A đã ngã ngũ chỉ sau 2 vòng đấu. Việt Nam và Thái Lan chiếm 2 vị trí đầu bảng và sớm giành vé đi tiếp vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026 sớm 1 vòng đấu. Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hiệu số +10. Đội bóng xứ sở chùa vàng xếp nhì với 6 điểm, hiệu số +5.
Ở lượt trận cuối cùng diễn ra tối 8.4, đội tuyển Việt Nam đụng độ đội tuyển Thái Lan. Trận đấu này mang tính chất quyết định việc đội nào sẽ đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng A.
Tương tự bảng A, bảng B cũng chứng kiến sự vượt trội của đội tuyển Indonesia và Úc. Hai đội bóng này cùng giành chiến thắng 2 trận liên tiếp và sớm giành vé vào bán kết, trước 1 vòng đấu.
Đội tuyển Indonesia và Úc sẽ chạm trán ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào trưa 8.4. Màn so tài này cũng sẽ định đoạt cho ngôi nhất bảng B.
Marchuk Dzianis của đội đua Kenda Đồng Nai đã nắm giữ áo xanh cho "vua nước rút" từ chặng 4 của Cúp truyền hình TP.HCM năm nay. Sau đó, anh có nhiều chặng về trong nhóm đầu và giữ được chiếc áo này.
Dù vậy, vài chặng gần đây chứng kiến tay đua người Belarus có phần "hụt hơi". Vì vậy mà Zachary Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) rút ngắn khoảng cách đáng kể. Với phong độ cao của cua rơ người New Zealand, nhiều người kỳ vọng anh sẽ sớm giành được áo xanh.
Chặng 14 hôm 18-4 là hành trình từ Quy Nhơn (Gia Lai) về đến Tuy Hòa (Đắk Lắk), cự ly 94km. Với một cự ly không quá dài, chặng này rõ ràng là cơ hội để cho các tay đua mạnh nước rút. 2 đội Vĩnh Long (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long) đã rất nỗ lực để giúp Patrick Patterson cán đích trong nhóm đầu, nuôi hy vọng chiếm lấy áo xanh.
Nhưng Marchuk Dzianis sau quãng thời gian không có được kết quả như mong đợi, đã thi đấu bùng nổ. Anh bắt đầu tái chiếm lợi thế của mình từ điểm nước rút tính điểm thứ 2 (sprint 2) khi giành chiến thắng, trong khi Patterson đứng thứ 2.
Kết quả này tạm giúp Dzianis tạo ra thêm khoảng cách với đối phương. Nhưng giai đoạn về đích mới là phần hấp dẫn nhất của chặng 14. Các tay đua Vĩnh Long tràn lên trên làm "máy kéo" cho Patterson trong khoảng 10km cuối.
Marchuk Dzianis không vội vã lao lên, mà chờ đợi sự hỗ trợ từ các đồng đội ở Kenda Đồng Nai, Võ Đắc Đồng Nai. Các đội của TP.HCM, An Giang hay cả Quân Khu 7, Quân Đội cũng thay nhau tấn công mạnh mẽ khiến đội hình của Vĩnh Long tan rã.
Lúc này Marchuk Dzianis lách ra đầy khôn ngoan để vượt mặt Patterson, cán đích trước đối phương khoảng một thân xe.
Việc về đích trước giúp Dzianis gia tăng vị trí trên bảng tổng sắp áo xanh với Patterson. Trong khi đó áo vàng tổng sắp vẫn đang nằm trong tay Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group).
Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) bảo vệ áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất vẫn nằm trong tay Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai).
4 trận thua liên tiếp đã làm thay đổi cục diện cuộc trụ hạng V-League. CLB Đà Nẵng quay lại vị trí cuối bảng xếp hạng V-League với chỉ 12 điểm sau 19 trận. Xếp ngay trên là PVF-CAND với 13 điểm, đứng vị trí thứ 13/14 Dẫu vậy, HLV Lê Đức Tuấn vẫn trọn niềm tin dù đối mặt nhiều vấn đề phức tạp.
HLV Lê Đức Tuấn đứng trước khả năng bị sa thải trước vòng 19 gặp Thép Xanh Nam Định. Ban lãnh đạo mới chuẩn bị phương án B, là HLV Trần Minh Chiến sẵn sàng tiếp quản. Nhưng mọi chuyện được dàn xếp, ông Tuấn lấy lại lòng quân để bước tiếp dù sau đó thua trận.
Đó là trận thua thứ 4 liên tiếp của CLB Đà Nẵng ở giai đoạn then chốt. Dù có đánh giá cao tinh thần hay lối chơi của họ nhưng kết quả không như mong đợi vẫn để lại vết gợn. Tuy nhiên, niềm tin của ông Tuấn vẫn còn rất lớn vào khả năng trụ hạng của đội bóng sông Hàn.
"Tôi chắc chắn và tin tưởng đội bóng sẽ trụ hạng mùa giải năm nay. Mùa trước khi dẫn dắt CLB Đà Nẵng, chúng tôi thua nhóm trên đến 9 điểm (chính xác là 7 điểm - PV)", ông nói.
Lời hứa của HLV Lê Đức Tuấn có cơ sở khi lúc này, CLB Đà Nẵng chỉ kém PVF-CAND có 1 điểm (12 so với 13). Khoảng cách sát sao này rất khác thời điểm năm ngoái khi họ bị bỏ tới 5 điểm. Hơn nữa, giờ đây đội bóng có thêm chuyên gia Yusuke Adachi để chống xuống hạng.
Một trong những nguyên nhân chính kiến CLB Đà Nẵng liên tục mất điểm vì sai lầm cá nhân. 3 trận thua mà HLV Lê Đức Tuấn đau đầu đều chỉ ra nguyên nhân ở hàng thủ, nhất là vị trí thủ môn. Thủ môn Phan Văn Biểu một lần phạm lỗi bị phạt đền, một lần lãnh thẻ đỏ.
Ở trận đá bù vòng 13 thua 0-1 trước CLB Công An Hà Nội, Văn Biểu không đọc được tình huống nên phạm lỗi với Alves Santos. Ở vòng 19, thủ môn mang áo số 1 đoán sai điểm rơi của bóng và dùng tay cản phá ngoài vùng cấm, đội chủ nhà mất người và thua Nam Định 1-2.
Sai lầm còn lại là của trung vệ Đỗ Phi Long ở trận thua 0-1 trên sân Sông Lam Nghệ An. Dày dạn kinh nghiêm và sải chân dài nhưng cầu thủ nhập tịch này lại phạm lỗi sơ đẳng với hậu vệ Nghệ An. Đà Nẵng thua đúng tình huống phạt đền này trong trận đấu đáng ra có điểm.
3 "sai lầm chết" chóc còn chỉ ra một vấn đề nữa là CLB Đà Nẵng không có khả năng sửa sai. Các ngoại binh như Makaric (9 trận không ghi bàn), David Henen (14 trận tịt ngòi) có cũng như không. Tân binh Ribamar được kỳ vọng sau khi ghi 2 bàn thắng cũng "tắt điện" 5 trận gần đây.
Giải được 2 vấn đề ở hàng thủ (sai lầm) và hàng công (ghi bàn) thì HLV Lê Đức Tuấn hoàn toàn hóa giải được "1 điểm" mong manh trước PVF-CAND. Cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026 vì thế sẽ còn hấp dẫn.