Trở về sân nhà Anfield, Liverpool đã thay đổi rất nhiều so với trận lượt đi. HLV Arne Slot buộc phải từ bỏ sự an toàn để chơi tấn công nhiều hơn. Ông chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang sơ đồ 4-4-2, cho cặp tiền đạo Hugo Ekitike và Alexander Isak ra sân từ đầu. “Lữ đoàn đỏ” cũng nhập cuộc cực kỳ chủ động, dâng cao đội hình pressing, tổ chức tấn công ngay từ đầu.
Tuy nhiên, PSG cũng chứng tỏ được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Các học trò HLV Luis Enrique kiểm soát bóng tốt, tạo ra được nhiều cơ hội với những pha dứt điểm của Desire Doue hay Ousmane Dembele nhưng sức sát thương không quá cao. Và trong một hiệp đấu mà Liverpool chưa tạo ra được các pha phối hợp sắc nét, còn PSG chơi có phần thong dong, bàn thắng không xuất hiện.
Sau giờ nghỉ, Liverpool tung Joe Gomez vào thay Jeremuy Frimpong, Cody Gakpo thay Isak nhằm cải thiện sức mạnh tấn công. Chính 2 cầu thủ mới vào sân tung ra những cú dứt điểm đầu tiên cho Liverpool trong hiệp 2.
Phút 57, Liverpool có cơ hội ngon ăn đầu tiên. Salah khống chế bóng tốt dù bị đối phương áp sát, gây áp lực rồi tung đường rót vào vòng cấm. Milos Kerkez băng lên dứt điểm một chạm nhưng cú đệm lòng bằng chân phải không thuận của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Khi chưa thể ghi bàn, Liverpool tiếp tục thay người. HLV Slot tung cầu thủ trẻ Rio Ngumoha vào sân thay hậu vệ phải Gomez. Lúc này, đội chủ sân Anfield gần như chơi “tất tay”.
Nhưng khi thế trận chỉ vừa mới khởi sắc, Liverpool lại nhận một “gáo nước lạnh”. Phút 73, Dembele có cú sút xa hiểm hóc ở rìa vòng cấm địa, không cho thủ thành Giorgi Mamardashvili bất cứ cơ hội cản phá nào. Phút 90+2, Dembele hoàn tất cú đúp sau tình huống dàn xếp tấn công hoàn hảo của PSG. Đại diện nước Pháp thắng 2-0 ở lượt về, đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 4-0 để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.
Trên sân khách, Barca lại có một khởi đầu tưng bừng. Sau 25 phút, Lamine Yamal và các đồng đội ghi được 2 bàn thắng, đưa cặp đấu này trở về thế cân bằng. Phút thứ 5, Clement Lenglet chuyền về cho thủ môn Musso nhưng lại bị Yamal lao lên cắt bóng. Tiếp theo đó, Ferran Torres lấy bóng, kiến tạo cho Yamal đệm bóng gọn gàng, mở tỷ số trận đấu. 20 phút sau, đến lượt Torres lập công sau tình huống chạy chỗ, phá bẫy việt vị thông minh và dứt điểm chéo góc cực kỳ quyết đoán.
Nhưng Atletico Madrid không dễ dàng sụp đổ. Chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà có bàn thắng nâng tổng tỷ số lên 3-2 sau một tình huống dàn xếp tấn công biên tốc độ. Marcos Llorente là người băng lên ở cánh phải, tung đường tạt bóng hoàn hảo để Ademole Lookman băng vào đệm bóng cận thành thành công.
Sang hiệp 2, Barca đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Một mình Yamal nỗ lực thực hiện rất nhiều pha qua người, tạo cơ hội cho đồng đội nhưng Torres, Dani Olmo… không tận dụng thành công. Phút 79, Barca một lần nữa rơi vào thế thiếu người khi Eric Garcia cố tình phạm lỗi với Alexander Sorloth, người đang băng xuống đối mặt với thủ môn Joan Garcia và buộc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Với 10 người, Barca không thể ghi thêm bàn thắng dù tạo ra sức ép cực lớn. Trận lượt về kết thúc với tỷ số 2-1 dành cho “Los Blaugrana” nhưng Atletico Madrid mới là đội vào bán kết khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2.
Chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND ngày 18.4 ở vòng 19 V-League 2025 - 2026 không chỉ giúp Ninh Bình tiếp tục bám đuổi ngôi nhì bảng do Thể Công Viettel nắm giữ, mà còn là trận đấu của thế hệ tương lai. Trong ngày HLV Kim Sang-sik dự khán, hai nhân tố trẻ sáng giá nhất của Ninh Bình là Trần Thành Trung (21 tuổi) và Lê Văn Thuận (20 tuổi) đều chơi hay.
Văn Thuận lên đội một Thanh Hóa lúc mới 18 tuổi. Sau 2 mùa "thử lửa" V-League với 25 trận cùng danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, anh được gọi lên U.23 VN. Ban đầu, anh không được ông Kim chấm cho việc dự giải U.23 Đông Nam Á 2025, song sau chấn thương của Thanh Nhàn, anh được gọi trở lại. Ở lần đón chuyến tàu muộn đến U.23 VN, anh không bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ một lần nữa. 12 trận đấu, 3 bàn thắng, dù đá chính hay dự bị, anh đều chơi cực nhiệt, miệt mài cày ải và được ông Kim đánh giá "có lối chơi trực diện, giúp đội tịnh tiến bóng lên phía trên".
Chuyển đến CLB Ninh Bình giữa mùa V-League 2025 - 2026, Văn Thuận tưởng khó có chỗ đứng giữa tuyến công đầy rẫy nhân tài, song nghị lực cùng cái duyên ghi bàn đã giúp anh có trận thứ 3 liên tục "nổ súng" cho CLB này. Anh trực tiếp mang về 2 chiến thắng cho đội bóng nhiều sao bậc nhất V-League.
Bên cạnh Văn Thuận, Thành Trung cũng ngày càng hoàn thiện. Anh đang tiến bộ thần tốc, với 15 trận cho Ninh Bình mùa này (7 trận đá chính). Ở trận gặp PVF-CAND, anh là tác giả của bàn nâng tỷ số lên 2-0, với pha rê dắt và cứa lòng đẳng cấp. Dù mới ghi 2 bàn ở V-League mùa này, song cả hai pha lập công của anh đều đến từ những cú sút chuẩn mực, mang dáng dấp châu Âu. Từng chơi 58 trận ở giải VĐQG Bulgaria, khoác áo U.21 Bulgaria khi mới 18 tuổi, anh là ngọc thô đáng quý. Ông Kim đánh giá học trò có tiềm năng chơi cho các cấp độ đội tuyển, và với trận đấu điểm 10 ở Ninh Bình, anh sẽ là hạt nhân của thế hệ mới.
Ở vòng 18 V-League 2025 - 2026, thủ môn Cao Văn Bình đã cứu thua xuất sắc, giúp SLNA hạ CLB Đà Nẵng 1-0. SLNA gần như chắc chắn trụ hạng mùa này, với dấu ấn rõ nét của người gác đền 21 tuổi. Văn Bình, Văn Thuận hay Thành Trung đều là đại diện cho thế hệ mới của U.23 VN: trẻ trung, giàu khát vọng.
Tại ASIAD 20, U.23 VN nhiều khả năng không dùng đội hình mạnh. Lứa Văn Thuận, Văn Bình sẽ được đan cài với một số đàn anh của đội U.23 cũ, để tạo thành lực lượng cọ xát, học hỏi cho các giải quan trọng hơn như U.23 châu Á 2028 (nơi bóng đá VN tranh suất Olympic). Tuy nhiên, chính tâm thế thoải mái sẽ giúp lứa trẻ VN có thể tạo bất ngờ.
Cũng giống nhiều lứa U.23 VN, Văn Thuận hay Thành Trung đã bước lên từ hoài nghi để trui rèn bản lĩnh và chứng minh giá trị thực. Sau 2 năm "đãi cát", ông Kim đã nhìn thấy vàng. Những viên ngọc thô đang được mài giũa qua từng trận, chờ ngày tỏa sáng ở sân chơi châu Á.
Trận đấu giữa HAGL và Ninh Bình diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, khi đội chủ nhà tận dụng tốt lợi thế sân bãi để áp đặt thế trận. Những pha phối hợp nhanh, giàu năng lượng giúp HAGL liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của thủ môn Văn Lâm.
Không mất quá nhiều thời gian, HAGL đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số, sau một tình huống phối hợp bên cánh và dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. Bàn thắng sớm giúp đội bóng phố núi chơi tự tin hơn, kiểm soát tốt khu trung tuyến và hạn chế đáng kể khả năng tổ chức tấn công của Ninh Bình.
Trong phần còn lại của hiệp một, HAGL tiếp tục duy trì thế trận chủ động, thậm chí có thêm những cơ hội rõ rệt để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng, cùng với một lần bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị, khiến đội chủ nhà không thể tận dụng lợi thế. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0, nhưng khoảng cách mong manh đó đã phần nào báo trước những khó khăn phía trước.
Bước sang hiệp hai, Ninh Bình chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vẫn gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của HAGL, đội khách dần cải thiện được khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Bước ngoặt đến khi Ninh Bình được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Geovane đã thể hiện sự lạnh lùng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn gỡ không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn giúp đội khách giải tỏa tâm lý, từ đó thi đấu thanh thoát và tự tin hơn.
Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, trong thế trận giằng co, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đã tạo nên khác biệt. Sao trẻ U.23 Việt Nam Văn Thuận tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Trung Kiên cơ hội cản phá. Một siêu phẩm thực sự đã hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc cho Ninh Bình.
Những phút còn lại, HAGL dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đã chơi tập trung của đối phương. Chung cuộc, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trong một trận đấu cho thấy rõ bản lĩnh và khả năng bứt phá đúng thời điểm. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng, mà còn khẳng định tinh thần thi đấu kiên cường của Ninh Bình. Trong khi đó, HAGL chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải tiếc nuối khi không thể bảo toàn lợi thế sau hiệp một đầy chủ động.
Hôm 3-4, CLB Thể Công - Viettel gửi công văn cho Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc mời trọng tài người nước ngoài điều hành các trận đấu quan trọng. Đó là 2 trận gặp Ninh Bình thuộc vòng 21 LPBank V-League (ngày 3-5) và vòng bán kết Cúp quốc gia (ngày 11-6).
2 trận đấu trên sẽ diễn ra sau đây hẳn 1 và 2 tháng. Thể Công - Viettel đã chủ động gửi công văn cho Công ty VPF từ rất sớm.
Trong văn bản, Thể Công - Viettel nêu rõ đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc và cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Đội bóng áo lính một lần nữa nhắc lại tính công bằng, khách quan và minh bạch trong công tác điều hành trận đấu và uy tín của giải chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam.
Đến nay (ngày 6-4), đã 3 ngày trôi qua, Thể Công - Viettel cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Công ty VPF.
Đây đã là lần thứ ba kể từ đầu mùa giải 2025 - 2026, CLB Thể Công - Viettel đề nghị VPF thuê trọng tài ngoại. 2 lần trước, đề xuất này đều bị Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF bác bỏ. Đó là các trận gặp Ninh Bình (vòng 6 V-League) và gặp Công An Hà Nội (vòng 1-8 Cúp quốc gia).
Mới đây, Thể Công - Viettel hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 tối 5-4 (vòng 17 V-League), trong trận đấu đầy tranh cãi do trọng tài chính Lê Vũ Linh điều khiển.
Đội bóng áo lính nhắc lại tình huống Lucao bị từ chối bàn thắng một cách khó hiểu (phút 70), như một ví dụ để đề nghị VPF thuê trọng tài ngoại.
Sau trận, HLV trưởng Velizar Popov nói đây là lần đầu ông thấy trọng tài chính không đồng thuận với VAR. Ông bức xúc: "Trọng tài đó là sát thủ chuyên nghiệp giết chết trận đấu".