Mục Lục
ToggleSebastian Ferreira với bàn thắng theo kiểu… “đau điếng” – Nguồn: Primera Division
Đó là trận Rubio Nu thua Olimpia 0-2 trên sân nhà Estadio La Arboleda ngày 13-4 ở vòng 16 Primera Division. Phút 55, Olimpia được hưởng quả phạt đền và tiền đạo 28 tuổi Sebastian Ferreira được giao trọng trách sút phạt.
Cú sút của Ferreira bị thủ môn Franco Fragueda (Rubio Nu) đón đúng hướng đẩy bóng ra, lúc này tiền vệ Fernando Martinez lao vào để cố gắng phá bóng mạnh ra khỏi vòng cấm đội nhà. Nhưng pha phá bóng của anh đã vô tình đưa bóng trúng mặt Ferreira văng ngược vào lưới giúp Olimpia có bàn thắng nhân đôi cách biệt.
Ferreira đón nhận bàn thắng trong sự… bất ngờ và đau đớn, trong khi các đồng đội chạy đến ôm anh chúc mừng. Còn Martinez gục ngã trên sân, hoàn toàn không tin vào mắt mình, lấy áo che mặt trong sự thất vọng.
Báo chí thế giới đã gọi đây là “bàn thắng kỳ lạ nhất trong năm 2026”. Người hâm mộ trên mạng xã hội cũng hào hứng với pha ghi bàn “đau điếng” này. Một cổ động viên viết: “Một bàn thắng không thể tin được, nhưng có vẻ nó hơi đau thì phải”.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Chặng 7 Cúp truyền hình TP.HCM 2026 có lộ trình phường Trường Vinh (Nghệ An) - Hà Tĩnh - phường Đồng Hới (Quảng Trị), dài 197,5km.
Đây cũng là chặng đầu tiên các tay đua phải chinh phục đường đèo. Cụ thể ở đây là Đèo Ngang, với đỉnh đèo nằm cách điểm xuất phát 130km. Người đã chinh phục thành công ngọn đèo này là cua rơ Đặng Thành Được của đội Hà Nội. Kết quả này cũng giúp anh trở thành chủ nhân đầu tiên của áo đỏ Cúp truyền hình TP.HCM năm nay.
Chặng 7 diễn ra ngày 9-4 tiếp tục diễn ra dưới thời tiết nắng nóng oi bức. Điều này mang đến thử thách cực lớn với các tay đua, khi họ phải trải qua quãng đường gần 200km.
Cách đích đến khoảng 15km, Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) tách khỏi tốp đầu để đi một mình giống như ở chặng 2. Tuy nhiên về gần cuối, anh vẫn bị đoàn đông bắt kịp.
Các tay đua lúc này tạo ra ra nhiều cuộc tấn công đầy kịch tính. Ngay vạch đích, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tung nước rút mạnh mẽ, giành chiến thắng chặng thứ 3 tại cuộc đua năm nay. Người về thứ hai là Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), trong khi Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) cán đích thứ 3.
Với chiến thắng chặng lần này, Marchuk Dzianis tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng tổng sắp và áo xanh cho tay đua nước rút tốt nhất.
Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ thành công áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) vẫn là chủ nhân áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Đội xếp thứ 18 Real Mallorca đã tạo nên cơn địa chấn tại La Liga, khi đánh bại Real Madrid 2-1. Và Barca đã không bỏ lỡ thời cơ đó. Các học trò của Hansi Flick thắng 2-1 ngay trên sân của Atletico Madrid nhờ pha lập công của Robert Lewandowski ở phút 87, để tạo cách biệt 7 điểm so với đội bóng Hoàng gia.
Với việc La Liga chỉ còn 8 vòng, Barca đang toát lên phong thái của nhà vô địch, hướng đến lần thứ hai liên tiếp đăng quang La Liga. Giữa Barca và Real vẫn còn trận lượt về thuộc vòng 35 tại Camp Nou. Nếu cả hai vẫn duy trì mạch thắng cho đến trận đó và đoàn quân của Flick hạ gục đại kình địch trên sân nhà, Barca sẽ ăn mừng ngôi vương ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Bấy giờ, khoảng cách sẽ là 10 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn tối đa 9 điểm cho Real hướng đến.
Nhiều kịch bản vẫn có thể xảy ra từ đây đến hết mùa, nhưng có một viễn cảnh khác mà CĐV Real cũng không hề mong muốn. Đó là nếu Barca tiếp tục mạch thắng – hiện là 6 trận liên tiếp, còn thầy trò Alvaro Arbeloa lại sảy chân thêm, lễ ăn mừng của đội bóng xứ Catalonia thậm chí có thể đến sớm hơn. Khi ấy, trận El Clasico có thể sẽ chứng kiến nghi thức xếp hàng chào nhà vô địch từ phía Real.
Từ đây đến trước vòng 35, Barca sẽ lần lượt gặp Espanyol (sân nhà), Getafe (sân khách), Celta Vigo (sân nhà) và Osasuna (sân khách). Trong khi, lịch trình của Real là gặp Girona (sân nhà), Real Betis (sân khách), Deportivo Alaves (sân nhà) và Espanyol (sân khách).
Bất chấp nhiều giả thuyết được đặt ra cho những vòng cuối, có một điểm chung giữa Barca và Real, đó là việc thuyền trưởng của cả hai đội đều chưa vội nghĩ đến chúng. Mục tiêu rất đơn giản: chiến thắng từng trận để giữ và nuôi hy vọng.
"Chúng tôi không bao giờ nhìn vào các đội khác mà chỉ tập trung vào công việc của mình, bản thân chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện", HLV Flick nói sau chiến thắng trước Atletico. "Không có trận nào là dễ dàng. Còn đến 8 trận nữa và mọi thứ chưa ngã ngũ. Các học trò của tôi đều rất vui mừng sau thắng lợi hôm nay, vì đây là cuộc đấu quan trọng. Nhưng tất cả đều hiểu công việc vẫn chưa hoàn thành".
Còn sau trận thua Mallorca, sau khi nhận trách nhiệm về mình, HLV Arbeloa: "Mọi thứ hiện tại khó khăn hơn nhiều so với trước khi trận này diễn ra. Chúng tôi còn 8 vòng đấu nữa và như tôi đã nói với các cầu thủ, dù cục diện La Liga có ra sao, nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là thắng cả 8 trận còn lại. Con đường đang trở nên trắc trở, nhưng mục tiêu của Real không được phép thay đổi".
Nhà báo Tomas Roncero, một fan Real chính hiệu đã đưa ra những bình luận dữ dội trên chương trình Carrusel Deportivo của đài phát thanh Cadena SER. "Real đã tự tay vứt bỏ La Liga, đã quá nhiều lần như vậy rồi", Roncero nói. "Tập thể này cần tin vào những gì mình làm, thay vì những gì họ thể hiện. Đột nhiên họ có hai trận hay, thắp lên hy vọng và niềm tin. Nhưng ngay trận sau, bạn lại thấy họ vật vờ. Họ không quyết tâm, không cho thấy tinh thần phẫn nộ, mà cứ thể để mặc mọi thứ trôi đi".
Ông cũng buông lời chỉ trích Kylian Mbappe khi nói rằng bản thân mình đôi lúc dễ dàng bỏ qua mọi sai lầm chỉ vì ngôi sao người Pháp ghi nhiều bàn thắng. "Nhưng như hôm nay, khi có tới ba cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm để thủ môn đối phương tỏa sáng, tôi không thấy cậu ấy nổi loạn. Tôi không thấy cậu ấy dõng dạc tuyên bố kiểu "Có tôi ở đây" như cách Cristiano Ronaldo từng làm".
Cuối cùng, ông nhấn mạnh việc Real đang thiếu đi những người thủ lĩnh đích thực, những người không chỉ biết hò hét, mà còn phải biết kích hoạt các đồng đội xung quanh như Fede Valverde (người không ra sân vì lãnh án treo giò). "Chúng ta không có những người mang DNA chiến thắng. Chúng ta có những cầu thủ giỏi, nhưng không ai dám bước vào phòng thay đồ và đá văng cánh cửa tủ đồ vì giận dữ. Họ chỉ đứng đó nhìn vào điện thoại, xem liệu tối nay Atletico có thắng Barca không... Chẳng quan trọng, vì rồi họ cũng sẽ vấp ngã trước Girona mà thôi. Họ đã làm thế suốt cả năm qua", Roncero kết luận.
Arbeloa "đặt cược" tương lai vào Champions League
Những con số thống kê đang không ủng hộ Arbeloa kể từ khi ông tiếp quản đội một. Trận thua Mallorca đã là thất bại thứ 5 của ông sau 18 trận (thắng 13). Đặt lên bàn cân, Xabi Alonso cũng từng thua 5 trận, nhưng là sau tới 28 trận (20 thắng, 3 hòa). Arbeloa đang đi vào lịch sử CLB khi nằm trong nhóm những HLV có khởi đầu tệ nhất, tức cùng chịu 5 trận thua như Juan Armet hay Juan Antonio Ipina.
Một dữ liệu khác cũng khiến Arbeloa mất điểm trong mắt Chủ tịch Florentino Perez là khả năng đọc trận đấu và thay đổi cục diện. Real dưới thời ông rất yếu trong việc lội ngược dòng. Trong 7 lần bị dẫn trước, họ chỉ thắng ngược được hai trận (Benfica 2-1 và Atletico 3-2), trong khi phơi áo ở 5 trận còn lại trước Albacete, Benfica, Osasuna, Getafe và mới nhất là Mallorca.
Báo Tây Ban Nha AS cho rằng ban lãnh đạo đánh giá cao khả năng quản trị phòng thay đồ của Arbeloa, giữ được sự ổn định giữa các trụ cột, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Tuy nhiên, trận thua tại Son Moix đã tạm thời đóng băng mọi tín hiệu tích cực.
Tương lai của chiến lược gia sinh năm 1983 tại Bernabeu đang lung lay dữ dội trước viễn cảnh một mùa giải trắng tay. Khi hy vọng đua tranh La Liga chỉ còn trên lý thuyết, Arbeloa buộc phải dồn toàn lực cho Champions League. Số phận của ông sẽ được định đoạt bởi kết quả đối đầu với Bayern Munich, và sau đó là thử thách PSG hoặc Liverpool. "Mọi chuyện lẽ ra đã rất khác nếu Real có thể duy trì cuộc đua song mã tại giải quốc nội cho đến những vòng cuối cùng", báo AS bình luận.
Hoàng Thông tổng hợp
Tin Gốc: https://vnexpress.net/barca-co-the-dang-quang-la-liga-ngay-tran-kinh-dien-5058768.html
Thể Thao
Đoạt áo vàng, ngoại binh đội Vĩnh Long ví Cúp truyền hình TP.HCM với Tour de France

Hôm nay (5.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á diễn ra chặng 3 vòng đua hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với cự ly thi đấu 42,5 km. Chặng đua có tốc độ cao với nhiều pha bứt phá ngoạn mục của các cua rơ, đặc biệt là những ngoại binh như Patrick Patterson hay Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).
Tay đua đến từ Belarus, Marchuk Dzianis xuất sắc giành chiến ở 2 điểm rút giải thưởng dọc đường đồng thời về hạng 3 chặng nên vươn lên chiếm giữ danh hiệu áo xanh - vua nước rút từ tay Trần Tuấn Kiệt (đội Công an TP.HCM). Trong khi đó Patrick Patterson với cú bứt phá "thần tốc" về đích đã giành ngôi thắng chặng. Thành tích ấn tượng này cũng giúp cho tay đua 23 tuổi đánh chiếm thành công danh hiệu áo vàng danh giá từ tay Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).
Chia sẻ sau khi về đích, Patrick Patterson chia sẻ: "Tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay. Thật sự thì tôi chưa từng tham gia một cuộc đua nào có lộ trình dài đến vậy. Bạn biết đó, nó thậm chí còn dài hơn cả Tour de France nữa. Thế nên đây là một dịp tốt để tôi tự thử thách giới hạn của chính mình.Tôi tin chắc rằng mình sẽ khám phá ra năng lực thực sự của bản thân khi bước vào giai đoạn cuối của giải đấu. Mọi chuyện có thể diễn ra rất suôn sẻ hoặc cũng có thể rất khó khăn, nhưng tôi đang rất hào hứng chờ đợi những gì sẽ đến phía trước".
38 lần tổ chức, những năm gần đây Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM giữ truyền thống đua xuyên Việt với 25 chặng đua. Trong khi đó giải nổi tiếng Tour de France bước sang tuổi 113 năm nay dự kiến tổ chức 21 chặng. Cuộc đua dài ngày của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM là bài toán mà các đội phải tính để phân phối sức lực, hướng đến các danh hiệu chung cuộc.
Ở chặng 3 tại thủ đô Hà Nội cũng chứng kiến nỗ lực của các tay đua trong nước khi Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất, Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) giữ vững danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.
Ngày mai (6.4), diễn ra chặng 4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Hà Nội đi Thanh Hóa với cự ly thi đấu dài 114 km.

