Vòng chung kết World Cup billiards Bogota 2026 có 4 cơ thủ Việt Nam ra sân gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái. Đến vòng 16 đấu loại trực tiếp, số đại diện Việt Nam chỉ còn một nửa. Trong đó, Thanh Lực và Hồng Thái là 2 cái tên đã thể hiện được sự ổn định và còn cơ hội tiến sâu tại giải đấu trên đất Nam Mỹ.
Đối thủ của Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực cũng đã lộ diện. Theo đó, Hồng Thái sẽ chạm trán với Jeremy Bury (Pháp), ở trận đấu diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 12.4 (theo giờ Việt Nam). Tay cơ người Pháp được biết đến với biệt danh “vua thời gian”. Lối chơi của Bury mang đậm dấu ấn cá nhân và cực kỳ khó chịu, khi cơ thủ này luôn tận dụng tối đa quỹ thời gian cho phép (40 giây) của mỗi lượt cơ.
Bất kể là hình bi đơn giản hay những tình huống đòi hỏi tính toán phức tạp, VĐV người Pháp thường chỉ tung ra cú đánh khi đồng hồ đếm giờ chỉ còn lại đúng 1 hoặc 2 giây cuối cùng. Phong cách thi đấu chậm rãi và đầy toan tính này thường tạo ra áp lực tâm lý vô hình, dễ khiến những đối thủ có lối chơi thiên về cảm giác rơi vào trạng thái nôn nóng hoặc bị mất nhịp thi đấu nếu không giữ được sự tỉnh táo.
Trong khi đó, Trần Thanh Lực đụng độ với đối thủ đáng gờm đến từ Thổ Nhĩ Kỳ – Birol Uymaz vào lúc 2 giờ 30 ngày 12.4 (theo giờ Việt Nam). Trước đây, Uymaz từng rời hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) để cập bến giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA). Tại xứ sở kim chi, cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thành công nhất định với 1 chức vô địch. Sau đó, anh rời PBA để trở lại UMB vào giữa năm 2024, cùng thời điểm với Frederic Caudron.
Màn so tài giữa Thanh Lực và Uymaz được đánh giá rất khó đoán. Cơ thủ Việt Nam là đương kim vô địch của World Cup billiards Bogota, hiện nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.
Các trận đấu của World Cup billiards Bogota 2026 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule?sub1=schedule&sub2=2026-04-12).
Chiều nay 17.4, các VĐV trong nước và quốc tế đã quy tụ về Quảng Trị chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026.
Tại phường Đông Hà, ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp với tổ trọng tài, các CLB xe đạp thể thao trong nước nhằm tạo sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho hai ngày tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026. Rất nhiều VĐV thuộc các CLB trong nước đang háo hức chờ đợi ngày khai hội.
Anh Đỗ Đăng Khoa, thành viên CLB xe đạp MBO (TP.Hà Nội) chia sẻ đã rất nhiều lần đặt chân đến Quảng Trị, tham gia rất nhiều giải đua xe đạp phong trào nhưng lần nào cũng mang đến cho anh một cảm xúc khó tả.
"Riêng với Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, đây là lần thứ hai tôi tham dự, với hành trình lần trước đã mang cho tôi những cảm xúc khó tả khi đi qua những địa danh lịch sử nổi tiếng. Năm nay tôi hy vọng những cảm xúc đó sẽ quay trở lại và còn mạnh mẽ hơn", anh Khoa chia sẻ.
Ngoài sự tham dự của các VĐV thuộc các CLB xe đạp thể thao trong nước, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 còn có sự tham dự của các VĐV đến từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia mang theo những chiếc xe đạp rất đắt tiền.
Ông Khammanh Keovilaysack đến từ tỉnh Champasak cho biết năm nay có 6 thành viên trong CLB đến tham dự với tinh thần giao lưu, học hỏi và tham quan những địa danh lịch sử tại Việt Nam.
"Năm 2024, tôi đã đến tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình và đến nay vẫn còn giữ chiếc áo đồng phục. Khi nhận được tin chương trình tổ chức trở lại, tôi đồng ý ngay và lên đường vào sáng sớm nay. Chiều nay khi đến nơi, các thành viên tranh thủ lau chùi lại chiếc xe, chuẩn bị tốt nhất cho ngày khai mạc", ông Khammanh Keovilaysack nói.
Không chỉ mang theo tinh thần học hỏi, các VĐV nước bạn Lào còn mang theo những chiếc xe đạp với giá trị rất cao, trung bình mỗi chiếc có giá từ 7.000 - 8.000 USD, chiếc đắt nhất giá 15.000 USD thuộc về một VĐV của Mittaphap Team (tỉnh Savannakhet).
Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 diễn ra trong hai ngày 18 - 19.4, trong đó các VĐV sẽ tham gia lễ khai mạc và thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đạp diễu hành từ cầu Hiền Lương đi nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh vào sáng 18.4; ngày 19.4, các VĐV sẽ tham gia giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" tại các tuyến đường xung quanh Di tích Thành cổ Quảng Trị.
Chiều 11-4, Long An tiếp CLB Đại học Văn Hiến trong bối cảnh họ chưa thắng trận nào sau khi thay tướng. Có đầy đủ lợi thế trên sân nhà và khán giả nhưng Long An vẫn thất bại.
HLV Trịnh Văn Hậu cho các học trò chơi tấn công nhưng khâu dứt điểm quá kém. Họ tạo ra nhiều cơ hội, ngoại binh Moura Brandao vẫn chưa thể "thông nòng" sau 3 trận.
Mặc dù sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến như thủ môn Lê Văn Hưng, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải, nhưng chủ nhà không thể "nuốt" được đội bóng trường đại học.
Tình huống quyết định trận đấu đến khá hy hữu và khiến cựu vương V-League ôm hận. Phút 79, bóng được treo vào trúng xà ngang rồi văng ra, thủ môn Văn Hưng thì lăn vào lưới.
Cầu thủ Lương Quốc Thắng có mặt đúng lúc và đưa bóng vào khung thành trống trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động. Cầu thủ CLB Đại học Văn Hiến cũng bất ngờ.
Nỗ lực còn lại của Long An không kiếm được một bàn thắng để gỡ hòa. Họ chấp nhận thua đội bóng từ trường đại học ở vòng 14 một cách khó chấp nhận vào thời điểm này.
Với 3 điểm có được, CLB Đại học Văn Hiến leo lên vị trí thứ 5 với 23 điểm.
Long An đang có chuỗi 6 trận không thắng. Họ có 8 điểm, xếp áp chót với vị trí 11 và chỉ hơn đội cuối cùng có 4 điểm. Tân HLV Trịnh Văn Hậu chưa có điểm nào sau 3 trận cầm quân.
Mùa giải 2025-2026, giải hạng nhất chỉ có một suất rớt hạng trực tiếp. Dẫu vậy, Long An chưa thể an tâm khi còn tới 8 vòng đấu nữa mới kết thúc cuộc đua trụ hạng năm nay.
Hôm nay (15.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra chặng 12 từ Quảng Ngãi đến phường Quy Nhơn (Gia Lai) dài 178 km. Chặng đua chứng kiến nỗ lực đáng khen của tay đua Christoph Janssen.
Trong thế trận các đội đua mạnh kèm cặp nhau, đặc biệt đội TP.HCM New Group và TP.HCM Vinama kiểm soát tốc độ nhằm bảo vệ áo vàng cho Yarash Uladzislau, tay đua Christoph Janssen tách tốp thành công. Do có khoảng cách thời gian hơn 7 phút so với áo vàng Yarash Uladzislau nên ê kíp TP.HCM không rượt đuổi mà chỉ canh tầm.
Christoph Janssen cùng đồng đội Lê Hải Đăng và 6 tay đua khác cùng nhau cạnh tranh ở 3 điểm rút giải thưởng dọc đường. Sau đó tay đua đến từ Thụy Sĩ quyết định một mình một ngựa bứt phá. Bất chấp các đối thủ ở tốp đông rượt đuổi với tốc độ cao trong những km cuối, Christoph Janssen với guồng chân đều đặn cùng ý chí kiên cường đã hoàn tất cú solo ngoạn mục, cán đích đầu tiên tại Quy Nhơn. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của Christoph Janssen giúp anh mang về cho đội đua đất sen hồng danh hiệu thắng chặng đầu tiên ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.
Đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau về đích sau Christoph Janssen, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 12 chặng. Các danh hiệu khác cũng không thay đổi khi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) áo xanh, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng và TP.HCM Vinama nhất đồng đội.
Ngày mai (16.4), các tay đua tranh tài chặng 13 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vòng đua phường Quy Nhơn với cự ly thi đấu 50 km.