HLV Popov đã có những bình luận mỉa mai công tác trọng tài, cụ thể là trọng tài FIFA Lê Vũ Linh sau trận hòa 1-1 của Thể Công – Viettel trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An ở vòng 17 V-League.
“Trọng tài đó là sát thủ chuyên nghiệp giết chết trận đấu”, ông Popov nói về trọng tài FIFA Lê Vũ Linh, người từng bắt nhiều trận có HLV Bulgaria từ khi ông còn ở CLB Thanh Hóa.
Phát ngôn này không chỉ hạ thấp uy tín trọng tài FIFA mà còn động chạm đến Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đơn vị phân công trọng tài ở các giải chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, HLV Popov đã may mắn thoát án phạt từ Ban kỷ luật VFF về phán ngôn này. Vậy nên ông không có tên trong danh sách cầu thủ, quan chức nghỉ làm nhiệm vụ ở vòng 18 V-League.
Dù vậy, hôm 8-4 vừa qua CLB Thể Công – Viettel đã có đơn gửi Công ty VPF đề xuất cử trợ lý Nguyễn Văn Biển sẽ thay HLV trưởng Velizar Popov trả lời các cuộc họp báo chính thức sau các trận đấu từ vòng 18 V-League 2025 – 2026 và chặng đường tiếp theo ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên đề xuất này không được VPF đồng ý.
Như vậy là ở vòng 18 V-League, chỉ có 1 quan chức bị cấm tham dự trận đấu là HLV thể lực của CLB Sông Lam Nghệ An, ông Phạm Bùi Minh. Lý do là ông bị thẻ đỏ ở trận đấu trước.
Bên cạnh đó, có 9 cầu thủ bị “treo giò” ở vòng đấu này. Trong đó có 3 cầu thủ cùng lý do là lãnh thẻ đỏ, đó là Đặng Quang Tú (Sông Lam Nghệ An, 2 thẻ vàng), Lucas Araujo (Thép Xanh Nam Định), Sam Elisha Bruce (Becamex TP.HCM).
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thiệt hại nặng với 2 trụ cột bị 3 thẻ vàng là Mai Sỹ Hoàng và Huỳnh Tấn Tài. Becamex TP.HCM mất thêm một ngoại binh nữa do đã nhận 3 thẻ vàng là Zlatkovic Milos.
CLB Hoàng Anh Gia Lai vắng 2 cầu thủ họ Võ là Võ Đình Lâm và Võ Phước Bảo. Ngoại binh Reon Dale Moore của Sông Lam Nghệ An nghỉ thi đấu ở vòng 18 cùng lý do là đã lãnh đủ 3 thẻ vàng.
Trận tiếp Austin tối 4/4 là trận đầu tiên của Inter Miami trên sân mới NU. Sân này có sức chứa 26.700 khán giả, nhiều hơn khoảng 5.000 khán giả so với sân Chase mà đương kim vô địch MLS sử dụng hai mùa trước.
Messi gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami ở phút thứ 10. Đội trưởng người Argentina tự phát động tình huống tấn công, rồi băng vào vòng cấm nhận lại bóng và đánh đầu vào góc cao.
Trước đó 4 phút, Austin đã dội gáo nước lạnh cho đội chủ nhà. Guilherme Biro đón quả phạt góc, rồi đánh đầu hạ thủ môn St Clair.
Austin chỉ cần kiểm soát bóng 39% để dứt điểm trúng đích ba lần, trong khi Inter Miami kiểm soát bóng nhiều gấp rưỡi nhưng chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần. Phút 53, đội khách một lần nữa vượt lên dẫn nhà ĐKVĐ MLS. Jayden Nelson sút tung lưới St Clair sau pha phản công từ tình huống mất bóng của Messi.
Inter Miami phải đợi đến phút 82 mới thoát hiểm. Luis Suarez tận dụng bóng bật ra từ tình huống phạt góc, rồi sút chân trái gỡ hòa 2-2.
Trận hòa Austin khiến Inter Miami rơi xuống thứ tư bảng miền đông MLS 2026. Messi và đồng đội mới có 11 điểm sau 6 trận, bằng điểm và kém hiệu số so với New York City và Charlotte. Nashville đang dẫn đầu với 13 điểm.
Sau rất nhiều cơ hội và cả những sự "kém duyên", cuối cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025 - 2026. Một pha thoải mái dắt bóng và sút vào khung thành trống sau khi động tác giả đã giúp anh làm lỡ đà thủ môn Văn Toản.
Bàn thắng vào phút 30 đó của Đình Bắc đã giúp CLB CAHN vươn lên dẫn 3-0 trong hiệp 1, sau cú đúp của ngoại binh Stefan Mauk ở các phút 6 và 24, trong thế trận chủ động hoàn toàn trước đối thủ đang vật lộn ở khu vực đáy bảng.
Sau khi chứng kiến Đình Bắc ghi bàn, HLV Lê Đức Tuấn đã quyết đoán thực hiện 3 sự thay đổi người, tung Henen, Văn Hòa và Phi Long vào sân để tìm cách làm mới thế trận trong khi HLV Mano Polking tiếp tục chỉ đạo các học trò chơi thứ bóng đá tấn công phóng khoáng của mình.
Thực tế đây là trận đấu các con số không nói chính xác hết mọi thứ, khi đội khách có nhiều hơn số cú dứt điểm, nhưng xét về hiệu quả kém xa CLB CAHN. Phải đến cú sút thứ 10, CLB Đà Nẵng mới có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 do công Văn Sơn ở phút 48.
Bàn thắng này đã thắp sáng hy vọng cho Ngọc Hải và những đồng đội, trong khi CLB CAHN sau đó siết lại lối chơi, đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên để tìm kiếm thêm bàn thắng để nâng số lần sút tung lưới đối thủ lên thêm nữa.
Phải ghi nhận rằng dù bị dẫn với cách biệt 2 bàn nhưng tinh thần của các CLB Đà Nẵng là khá tốt. Họ không từ bỏ mà vẫn quyết tâm, chắt chiu từng cơ hội lên bóng nhưng cũng vì thế để lộ khoảng trống để CLB CAHN khai thác.
Đình Bắc sau đó hoàn tất cú đúp của mình bằng tình huống phá bẫy việt vị và đánh bại Văn Toản trong thế đối mặt ở phút 70 trước khi Văn Toản ấn định chiến tỷ số chung cuộc 5-1 ở phút 83.
Với kết quả này, CLB CAHN đã kéo dài mạch thắng liên tiếp của mình lên con số 11, tiếp tục một mình một ngựa dẫn đầu V-League 2025 - 2026 với 44 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 10 điểm, sở hữu hàng công mạnh nhất (40 bàn) và hàng thủ rắn chắc nhất (chỉ 14 lần thủng lưới).
Phong độ và lối chơi đầy thuyết phục của CLB CAHN đang giúp họ thuyết phục tất cả như ứng viên xứng đáng nhất cho chức vô địch V-League mùa này. Việc Đình Bắc đã mở tài khoản bàn thắng bằng cú đúp càng hứa hẹn đội bóng công an sẽ sớm chạm cột mốc 50 bàn thắng.
Điểm duy nhất khiến chiến thắng không thực sự trọn vẹn là việc đội trưởng Quang Hải tỏ ra rất đau đớn khi phải rời sân bằng cáng. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật tình trạng chấn thương của anh trong thời gian tới.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, fanpage ASEAN Football - diễn đàn bóng đá Đông Nam Á với hơn 600.000 lượt theo dõi đã trở thành "điểm nóng" với bài đăng kết quả trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc. Không lâu sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút cả chục ngàn lượt tương tác và hàng ngàn bình luận. Điều đáng nói, không chỉ có cổ động viên (CĐV) Việt Nam ăn mừng, mà người hâm mộ từ Thái Lan, Indonesia đến Malaysia… đều đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh của thầy trò HLV Cristiano Roland.
Dưới bài đăng, hàng loạt mỹ từ đã được dành cho lối chơi của U.17 Việt Nam. Việc lội ngược dòng trước một đội đại diện trẻ của nền bóng đá có đẳng cấp hàng đầu châu lục như Úc đã là minh chứng cho năng lực của các học trò ông Roland. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 60. Pha lập công này là kết quả của một pha dàn xếp đá phạt được ví như "từ sách giáo khoa".
Thay vì một cú treo bóng bổng vào vòng cấm để đối đầu với các trung vệ cao to của Úc, cầu thủ U.17 Việt Nam đã thực hiện một đường chuyền sệt. Pha bỏ bóng tinh tế của đồng đội phía trước đã đánh lừa toàn bộ hàng thủ đối phương, đặt Nguyễn Lực vào vị trí thuận lợi để đệm lòng tung lưới.
Không ít khán giả Việt Nam thừa nhận đã phải "tua đi tua lại" video để chiêm ngưỡng tình huống này. Cụm từ "10 điểm không có nhưng" nhiều lần xuất hiện trong các dòng bình luận của người hâm mộ, để nói về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện và cách áp dụng thực tế rất hoàn hảo từ các cầu thủ U.17 Việt Nam. Một khán giả thốt lên: "Xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của U.17 Việt Nam mà nổi da gà. Pha dàn xếp đá phạt quá ảo diệu".
Sự công nhận cũng đến từ chính những CĐV trung lập và đối thủ trong khu vực. Một khán giả đến từ Thái Lan viết: "Bàn thắng ấn định tỷ số rất đẹp mắt. U.17 Việt Nam dùng kỹ thuật, chiến thuật và sự tinh quái để thắng sức mạnh cơ bắp của U.17 Úc". Người dùng mạng xã hội của Indonesia cảm thán: "Thực sự bất ngờ với sự tự tin của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Bị dẫn trước sớm nhưng vẫn chơi kiểm soát bóng cực hay trước một đối thủ to cao".
Fan bóng đá từ Malaysia cho biết: "Chúc mừng Việt Nam với chiến thắng quá xứng đáng. Hẹn gặp ở chung kết. Chúng tôi thực sự lo lắng khi thấy pha ghi bàn thứ 2 của các bạn. Quá nhanh, quá nguy hiểm!".